Sinh viên thì rất nghèo Thân xơ xác như là con mèo Sinh viên nào có gì Rồi có lúc thấy cũng rất kì Sáng sáng một gói mì, rồi trưa trưa một gói mì Tối tối một gói mì, rồi khuya cũng một tô mì Mì hàng ngày, mì xuyên không gian và đâu hoang mang Và cứ sống khỏe sống vô tư thôi lo chi. [video=youtube;s-QO7Cb4QNE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=s-QO7Cb4QNE[/video] Quá quen mặt cái món gấu đỏ. Nay vào http://mygaudo.info/ thì gặp video này. Lại bị nhớ anh Trấn Thành rùi @@
mì gấu đỏ cũng lên đây luôn rồi hả, ko sao ko quảng cáo thì tui cũng ăn mà- yên tâm ;ko trụng nước sôi thì cạp sống
không thích thì mình kêu tên chứ gọi thằng này thằng nọ mình cũng thấy không hay nhưng mình công nhận Trấn Thành giỏi thiệt đó đúng là tuổi trẻ tài cao.Người ta cũng đi thi + năng khiếu và cố gắng mới dc như hnay chứ có dễ dàng gi đâu bạn ơi