Chuyện là vậy : Chằng là mai 4/9 , là ngày sinh nhật bà xã nhà , thì bà xã bảo muốn đi đâu đó chơi ở xa xa thành phồ ( dạng như dân dã đồng quê , bò cạp vàng hay đảo dừa lửa gì gì đó ... đại khái là vậy ) , đi tới chiều về ( tại tối em có đặt bàn ở nhà hàng rồi mời bạn bè luôn rồi nên đi tới chiều thôi ) , lúc đầu em cũng nghĩ là 2 đứa đi thôi , sau này kg biết sao bà xã gọi qua nhờ em tìm dùm 1 người bạn để chở dùm bạn bà xã làm chung ( bà xã em làm PG , người đó cũng làm PG ) , mà khổ quá sáng giờ em tìm hoài mà kg đc , đáng lẻ mai em cũng làm nhưng em xin off vì tổ chức sn , em gọi điện , tìm hết rồi mà kg có ai đi hệt vì cũng kẹt mai là T4 nên ai cũng mắc lằm , toàn là bảo có gì tối tới góp vui vài ly thì đc chứ ban ngày kg đi được.. haizzz.. Khổ quá , vì bạn của bà xã nhà là con gái lại đi 1 mình nên cũng kg tiện đi xa lắm , giờ thật sự em kg biết tìm ai nữa , nên cũng lên đậy hy vọng có ai mún đi chơi thì đi chung rồi chở dùm 1 người bạn ( chứ em làm chuyện này cũng mang tiếng lắm , lỡ gặp bác nào trên đây tào lao chắc chết lun ) , đi từ 8h sáng tới 3 4h chìu về tại 6h em còn ra nhà hàng nữa , giờ kẹt quá mới lên đây thui , còn nếu kg tìm đc ai thì em đành chịu , em đã gọi hết lish luôn rồi ... Em kg tiện post số đt lên đây , có gì cứ để lại thông tin bên dưới ( em sẽ check ) , cảm thấy đc em liên hệ nha. Đi chơi thì sòng phẳng hen , nếu ga lăng thì trả dùm bạn của bx em cũng đc , còn kg thì mạnh ai nấy trả cũng chẳng sao , còn chuyện này nói kg phải em chảnh hay gì mà vì mấy bác biết nghề PG nó đòi hỏi ngoại hình , nên em thấy người đó cũng xinh gái lắm , xài nước hoa vs ngoại hình rất là ok , người đó kg nói em nhưng em nghỉ bác nào đi xe ga thì hãy để lại thông tin hen ( xin lỗi vì kg có ý xúc phạm nhưng em sợ lúc gặp rồi bạn ấy chê thôi , vì em cũng kg chẳng phải giàu có gì , chỉ đi nou4 thôi nên dạng như mấy xe như airblade hay nouvo là đc rồi , kg cần cao sang gì quá đâu ) Bấy nhiêu thông tin vậy thôi , để lại thông tin em liên lạc , topic này chỉ open tới 11h thôi hen , em cảm thấy ai đc sáng sớm em hẹn cà phê , rồi em dắt qua nhà người bạn đó chở bạn đó đi cùng , còn về hình ảnh thì em kg có , nhưng bảo đảm kg xấu đến nổi phải quay xe chạy đâu mà lo ^^
mai rãnh mà đọc thấy ớn lạnh quá. PG nhìu con cũng xấu thôi. (mình hay kêu là Pet Girl) đang đi xe sirus phục vụ nhu cầu đi lại thôi vì ko thích mua xe ga tốn xăng, chỉ có con 4 bánh của gia đình.
nói bx bạn cho bạn kia ở nhà thôi chứ sinh nhật bạn gái sao đi 3 người được. Nói ra chắc bạn kia hiểu ngay mà
Nghe lời mời này cứ thấy sao sao đó. Cho bé gái kia ở nhà chứ bro lên nhờ ng đi chung mà kén tay ga với chả chân ga. Haizz.
Mình đủ tiêu chuẩn lun...Nhưng mà đi đâu đi trưa bác chủ nhớ kím chổ nào có máy lạnh nghĩ ngơi chút là ok. E có tật ko ngủ trưa là mặt ngu lắm .
đọc topic thấy tào lao.....chẳn khác nào bạn dẫn mối cho con nhỏ kia sao????,nếu em nó có ngoại hình và đạt chuẩn như bạn nêu ở trên thì em nó ko có bạn trai sao??????nói chung là kiêu taxi đi cho tiện,còn chảnh chảnh nữa thì ra thuê xe con và tự lái.....
Đi chơi thì sòng phẳng hen , nếu ga lăng thì trả dùm bạn của bx em cũng đc , còn kg thì mạnh ai nấy trả cũng chẳng sao . thớt nói thẳng vầy cũng hay nhung theo mình khó có hi vọng giúp . trừ khi FA . đôi khi tiền bạc ăn chơi không thành vấn đề nhưng vấn đề là đi với ai và ăn chơi với ai . chẳng có thằng con trai nào bỏ tiền đầu tư mà không có ý đồ :sexy_girl:
kaka bác này giống em nè em đọc cũng máu lắm mà cũng đang cưỡi wave tàu , vậy là em với bác đều rớt từ vòng gửi xe rùi há há
Bạn vào đây vào group của Nơi bạn ở kiếm 1 người đồng hành có lẽ dễ hơn ) http://www.phuot.vn/forum.php Mình đăng tin trang web mong giúp đỡ bạn ấy hy vọng mod đừng ban nick mình mà tội nghiệp