TÌnh hình là trưa nay em đi trên đường NGuyễn Trãi Q5, thấy 2 người 1 nam 1 nữ đi xe máy. Người phụ nữ ngồi sau ẩm một đứa bé tầm mấy tháng tuổi , khóc suốt đường đi. Người đàn ông ngồi trước thì bậm trợn lắm, thấy đứa bé khóc mà im ru à. Thấy người phụ nữ này có ôm em bé kêu " Nín đi , nín đi ", mà em bé vẫn khóc. Thấy nghi ngờ lắm, nên em mạo muội đăng lên vì em có nhìn thấy biển số xe của cặp đôi nam nữ đó. Nếu ai có hay biết người nào đó có thì nói em, em đưa số xe cho ạ. Tại thấy đi trưa nắng mà ko bịt gì cho em bé hết , thấy không giống ba mẹ bình thường
Mình chỉ kịp tranh thủ ghi lại biển số xe à. Chạy theo mình cũng đâu biết được thực hư ra sao. Chỉ là nghi ngờ thôi. Không lẽ theo người ta tới nhà sao =.= @lucxxxx : Sợ giống như trong phim í, bọn bắt cóc không cho pa mẹ của em bé gọi đt báo công an , hay gì gì đó...
Chuẩn lúc đó sao ko la làng lên "bớ làng xóm ơi béc cốc kon nít kìa or trời ơi bọn buôn trẻ em bà kon ơi" thử koi:ah: vì níu là thật thì em bé đó bị bắt cốc và sẽ bị đem bán cho mấy chổ ăn xin or chổ này nọ hạnh hạ pé, xa cha mẹ, còn cha mẹ pé thì nằm khóc ở nhà xỉu lên xĩu xuống vì mất kon thật đau khổ, rồi sao này tương lai nó sẽ ra sao giữa đường đời, bị bắt pé khóc và hy vọng dc cứu giúp mà chẳng ai giúp thật tội....xin hết:smile:
Mặt thì nhìn lại chắc sẽ nhớ... Còn mấy bác kia kêu em la làng lên thì khác gì rút dậy động rừng, mà em cũng có chứng cứ nào đâu
đáng lẻ bro phải làm như cái clip này: [video=youtube_share;X17vNfJdUWI]http://youtu.be/X17vNfJdUWI[/video]
Con đẻ ra lành lặn mà rồi bị bọn bắt cóc hành hạ cho què quặt thảm thương để cho đi làm ăn mày thì ba mẹ đứt từng khúc ruột luôn. nghĩ mà thương!
Anh lên Đồn Công An gần khu anh thấy, cho số xe với lại số đt của anh để có gì người ta liên lạc lại cho anh Hi vọng là kô phải ...
Mình cũng chưa biết chính xác được, nếu làm như vậy Cảnh sát ng ta không tin đâu, để lại số xe thì sợ ng ta điều tra ko phải thì phiền ng khác nữa
Đáng tiếc là lúc ấy bạn đã không làm gì ngoài việc ghi biển số xe. Giờ bạn hãy lên báo công an ngay đi. Một đứa trẻ mà trong tay bọn bắt cóc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn biết nhiều bọn bắt cóc khốn nạn đến mất làm cho đứa trẻ tật nguyền để đi ăn xin và bán vé số cho chúng nó. Vì những người luôn đắn đo như bạn và rất nhiều người luôn sợ luyên lụy khác mà lúc nhỏ dù bao quanh không biết bao nhiêu con người lớn đủ sức đủ lực, thế mà Bánh Bò phải tự cứu mình. Một đứa trẻ mà tự cứu mình khỏi một bọn côn đồ máu lạnh thì không phải đứa trẻ cũng có thể may mắn chạy thoát đâu.
Vậy bạn lên đây kể làm gì?!?!? Chuyện này mà bạn nghĩ cũng có thể chém gió được à. Nếu đó là ba mẹ đứa trẻ, hậu quả chỉ gói gọn ở chữ phiền, phiền tôi, phiền anh, phiền công an, phiền hàng xóm. Còn nếu không phải thì bạn biết hậu quả nó đi xa thế nào không. Bạn càng lưỡng lự lâu đứa bé càng nguy hiểm. Bạn bàn ra như vậy là đủ hiểu rồi. Thấy chuyện đấy, lờ mờ biết chuyện đấy, mà chả làm gì cả, đi vòng vòng tặc lưỡi nói dạo này người xấu nhiều quá. Nhưng chính những kẻ như vậy cũng là những kẻ xấu xa và nói thật là đáng khinh lắm.
trường hợp này mình gặp rồi, vài năm trước mình còn kinh doanh ở cửa hàng. thấy có 1 cặp nhìn cũng bợm lắm, đi xe máy bế 1 thằng bé đi ngang mà nó khóc dữ lắm, vừa khóc vừa giẫy giụa nữa. Mà đặt biệt chìu nào cũng đi ngang hết. ko bít là chở nó đi học nó khóc hay chở nó đi chích thuốc gì nó sợ nữa.