Là vầy : Vài lần đi ngủ bị cái tình trạng : Lúc đầu thì mình ngủ say , sau đó mắt vẫn đang ngủ , mà đầu óc thì tỉnh (biết bản thân đang ngủ và "cảm nhận" đc xung quanh , cảm nhận đc thôi nha ) rồi thì rất muốn tỉnh dậy , nhưng lại dậy ko đc , cử động ko đc ( mà đầu óc đang tỉnh ,, đang biết mình muốn dậy ) cố gắng điều khiển tay chân mà ko đc , chẳng biết bị gì Rồi những lần như vậy thì cách duy nhất là ráng điều khiển máy ngón tay , để móng tay nó chọt vào bàn tay cho " đau " rồi mới "tỉnh dậy" đc Ps: diễn tả vậy thì hơi khó hiểu . nhưng ko biết ai bị giống mình ko hoặc có thể giải thích cái tình trạng này ko ? Bữa giờ cứ thắc mắc mà làm biếng hỏi
mình chưa bị vậy bao giờ cả chỉ có lâu lâu đang ngủ tự nhiên cánh tay, hay chân bị rung 1 cái. XOng giật mình, mở mắt rùi ngủ tiếp
Cái này là bị stress quá, khi ngủ mà vẫn không ngừng suy nghĩ được, mà cơ thể thì đòi ngủ, thành ra mới ra cái hiện tượng ngủ lưng chừng như vầy. Cái này nói đơn giản là bị bóng đè thôi. Bạn coi lại các sinh hoạt hàng ngày của bạn và chỗ ngủ của mình có bị nhiễu động không? Còn nói về tâm linh thì bạn đang bị quấy rối đó.
- lúc trước mình bị hằng đêm luôn nè, hơn 1 năm luôn, đêm nào ko sỉn là đêm đó bị như vậy. Dù ngủ ở đâu (cả sgon) vẫn bị. Bị rùi nhắm mắt lại vẫn bị tiếp, đến khi nào thực sự mệt mõi và ngủ thiếp đi thì thôi - Em còn bị nặng hơn bác, đôi khi nghe cả âm thanh rùn rợn bên tai. Đôi khi cảm giác bị ma vây vòng vòng 360 độ với tốc độ cực nhanh . Cách này: siêng năng tập thể dục (tốt nhất là chạy bộ mỗi buổi sáng), tham gia 1 môn thể thao nào đó hằng ngày & nếu tốt hơn thì đi hiến máu nhân đạo nữa. Sẽ nhanh chóng qua những đêm như vậy thôi.
bị ma đè á, hồi xưa ở nhà cũ mình bị quài , chuyển nhà thì hết, người ta nói là do cái chỗ bạn nằm có người chết ở đó nên mới bị á
bạn bị bóng đè thôi. Cố gắng ngủ sớm và đừng làm việc quá mệt mỏi cũng như quá căng thẳng nhé. Nếu được thì bạn nấu củ sen và uống như vậy sẽ dễ ngủ hơn. Chúc bạn mau thoát khỏi tình trạng này nhé
chính xác là bị bóng đè, ai cũng bị vài lần trong đời nhưng ko nhớ nổi thôi. Nguyên nhân theo mình biết là do bản thân quá mệt mỏi sau giấc ngủ say thì tỉnh là bị trường hợp như vậy. Mình bị vài lần, bạn nên chú ý đến sức khỏe và điều kiện làm việc tốt hơn
Mình cũng hay bị nè,do cơ thể mệt mỏi khí huyết không lưu thông thôi,đi tập thể dục thường xuyên để chân khí lưu thông,khí tụ đan điền,điều hòa ngũ hành chân khí trong cơ thể thì không bị nữa
dân gian gọi là bóng đè Thực chất người ta gọi bóng đè là do khi ngủ, máu không lưu thông đều, 1 phần não bị đánh thức , chỉ điều khiển được cặp mắt thôi. Trường hợp khác có thể bị ảo giác, có cảm giác nhìn thấy 1 cái bóng đen , hoặc kinh dị hơn là ma quỷ chẵng hạn đang đè mình. Bởi vậy người ta gọi là óng đè. Hồi 10 năm trước mình bị còn kinh khủng hơn, thấy toàn cảnh lung tung, kinh dị lắm, muốn dậy dậy ko nổi luôn.
mình bị hoài chứ gì ! mà ko phải là bóng đè gì đâu , có thể lúc đó cơ thể mệt , mắt mún nhắm nhưng xung quanh ồn ào gì đó , nên mình lưng chừng , mình thường hay bị vậy mà , buổi trưa nằm ngủ , mắt nhắm , biết là đang ngủ nhưng xung quanh ai nói chuyện gì cũng nghe hết , bực mình mún dậy nhưng mệt quá lại thui ....