dễ lắm, bro lại siêu thị xin người nào có thẻ đi chung với họ vô, lúc tính tiền hình như cũng vậy..ở nhà mẹ mình đi metro vậy hoài àh, tại đâu có kinh doanh gì đâu mà có thẻ
Ở mí cái gift shop có nhìu mà. Ví dụ Hanah trên đường Pasteur, gift shop trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hoặc Võ Văn Tần (khúc gần Cao Thắng á)
Khăn mùa xoa có thể lên chỗ Việt Tiến hoặc An Phước để mua. Nhưng khăn đó màu sắc rất già, dành cho các bác đứng tuổi. Chưa kể vải khá là xấu và đường may + hoa văn rất tệ. Còn khăn để tặng, thuộc loại trẻ 1 chút, màu sắc đẹp, đường may sắc sảo và hoa văn tốt thì việc đó khó dã man ở Việt Nam này. Mình được tặng 1 cái, quý tới tận giờ vì tìm không ra cái nào đẹp như thế. Đã từng rảo Diamond, Zen Plaza (có cái Parson chưa vào vì từ đầu đã không thích nó) mà không có. ==> Nó được xếp vào loại có tiền cũng không thể mua được hàng vừa ý. PS: Tìm được thì bro/sis cho mình xin cái địa chỉ luôn nhé.
Tại nhiều khi không cần nên không để ý thôi, lúc cần thì chẳng biết tìm đâu. Tui chỉ cho một chỗ, còn nó bán mắc hay rẻ là chuyện của nó nha. Ngay trước cái cổng vào của siêu thị trên lầu 01 của thương xá TAX (hình như là citimart thì phải), bên tay phải có một cái tủ bán cái gì đó không nhớ, trong đó có mấy cái khăn tay. Chưa hỏi thử nhưng tui nghĩ trong mấy cái của hàng của TAX hay trong mấy tiệm bán áo của VTECH nó có bán nhiều, nhưng chắc chẳng rẻ.
Bất cứ chợ nào cũng có bán đầy ựa: Bến thành, Bà Chiểu, Thị nghè, Vườn chuối, Hoàng Hoa Thám... Các tiệm tạp hóa, kim chỉ... cũng thường bán. Thứ này thông dụng mà. Chỉ sợ bro đòi loại đặc biệt có thể dùng làm khăn tắm...
hahahahahha cái topic này từ năm 2008 tới giờ gần 4 năm rồi tui vào up lên cho bà con dính chưởng chơi kg biết chủ topic còn sống kg nữa hahhahahahahahahaha