Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai bộ đội ko nhỉ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi satgai9x, 15/10/16.

ID Topic : 8623338
Ngày đăng:
15/10/16 lúc 19:59
  1. satgai9x Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    10/4/14
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    4
    Ae nào đã,đang và sẽ là bộ đội vào chém gió chơi,e đi dc 8t ùi,thắc mắc cái là sao nó ko cho đi trong tỉnh mà cứ toàn đẩy đi xa,hay sợ trốn zìa nhà
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Mình có đi bộ đội.

    Mình bên phi công,phi đội Thiên Địa Hội,lái mấy chiếc Su thời đó.
     
  3. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    E thì hồi đó được đi trong tỉnh,nhưng đụng trúng cái đơn vị kỉ luật cực kì nghiêm....đi 2 năm,trong trung đội có duy nhất thằng kia thử trốn về 1 lần,chưa kịp về đến nhà thì đã có người ở nhà chờ sẵn để đưa nó lên lại....cũng nhờ nó mà sau ngày ấy đêm nào đang ngủ trung đội e cũng dc gọi dậy nửa đêm để thực hành cái gọi là báo động.Mà bác biết rồi đấy,bộ đội ban ngày học và lao động mệt mỏi,9h30 lên giường là ngủ thẳng cẳng,sáng 5h15 kẻng báo thức còn chưa muốn dậy,huống j đang đêm ngủ ngon mà bị đánh thức dậy-trong vòng 5p phải mặc quân phục chỉnh tề,chưa kể còn phải đeo ba lô chạy vòng vòng quanh sân bóng 10 vòng-việc đó diễn ra liên tục trong vòng 1th,ngoài ra song song còn phải gác đêm-thì mấy bác cảm nhận dc nó mệt mỏi và vất vả đến cỡ nào. Nhiều lúc mệt quá ban ngày ra sa trường học,e toàn tận dụng 15p nghỉ ngơi để dựa vào gốc cây ngủ k à,có bữa thực hành nằm bắn bài số 2,nằm ngắm mà ngủ gục lúc nào k biết,khổ vậy đó. Bởi vậy sau vụ đó chả thằng nào dám trốn về
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/16
    kzam thích bài này.
  4. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Hấp dẫn quá. Còn phần 2 ko bác
     
  5. satgai9x Thành Viên Mới

    Quân hàm j rồi bác
     
  6. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Kỉ niệm thì còn nhiều,để các bác trong này vào chia sẻ thì sẽ hay hơn....e lâu lâu nhớ lại thì góp vui thôi bác ạ
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Moá,tham gia phi đội 5 năm mà trung đội trưởng cho lên quân hàm "còn bú sữa mẹ" thôi.Nản.Chắc kỳ này lo cho ổng để lên cấp quá.
     
  8. Thiên Sứ Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Chuyển qua còn bú sữa vợ thì đc hả bác =]]
     
  9. hate u Banned

    thì ra chú là anh phi công lái su 27 không chính chủ bị chủ nó rượt phải bung dù thoát hiểm ngoài ban-coong mà dù không bung chứ gì.
     
  10. hate u Banned

    nghe bác nói thế em hình dung ngay bác cao 1m60 tới 65 nặng không quá 60 kí nên thể lực mới không chịu nổi hoặc là vừa nhập ngũ chưa đc bao lâu là bị phốt phạt khi thể trạng chưa thích nghi kịp.Vi phạm điều lệnh như vậy là hơi bị nặng và cả đội phải chịu chung trong 1 tháng với hình thức chạy vũ trang như vậy là nhẹ lắm rồi.ĐC là 3 tháng tập trung lúc 2g tới 3g30 xong vài km chạy vũ trang chưa kể trong t/g đó phải gáng thêm phần nặng khác của đội bạn như đào hào,vô và xếp bao cát....chưa kể cái màn 4g45 tập trung đứng nhìn người khác ngủ cho hết giờ.
     
    kzam thích bài này.
  11. hate u Banned

    nhưng nói gì nói,cấp dưới bị phạt và người giám sát mới là cực nhất và nên nhớ nếu không có họ,có những hình phạt để đời sẽ không có tư chất người lính chạy trong máu bạn cho đến cuối đời mà bạn mãi tự hào khi sau này nói với con cháu.Ừ ba hay ông từng là lính.
     
    kzam thích bài này.
  12. thuanapex Thành Viên Cấp 4

    10 năm trước đi lính ở sư đoàn 5 công binh, Tây ninh. vào rồi thì không có cửa trốn. từ doanh trại ra tới đường nhựa khoản 3 km, qua 2 lớp cổng, 3 cạnh còn lại là rừng núi. ngày mới vào tội nhất là mấy đứa tóc vàng, tóc đỏ, bị hớt đinh hết. kinh nghiệm là mới vào đừng nhìn thẵng mặt mấy thằng lính củ, dể gây chuyện lắm. doanh trại lính mới lính củ ở tánh ra. cách nhau 1 sân bóng đá. tối chỉ được xem mõi thời sự. 9h30 tối đi ngũ, sáng 5h30 gõ kẻn tập thể dục. 12h trưa chạy vòng tròn sân bóng, ai xỉu khiên vào gốc cây. xung quanh trại lính mới vào , ban đêm ở bụi lùm góc cây có ngừoi ôm súng canh. mùa nắng khi đi là luôn mang giầy, bò cạp nhiều và to. lương thì khoản 7,8 trăm ngàn. lúc ra quân đc 18 tr mấy
     
  13. phieuducongtu4 Thành Viên Cấp 5

    Vậy bác đi sau e...phụ cấp e lúc đó mỗi tháng được có 100k,về sau cuối mùa lên được 140k...ấy vậy mà dc cái e chả xài j nên cuối tháng toàn còn tiền dư cho mấy thằng trong phòng mượn...hồi ra quân e dc hơn 5 triệu mất chút.Còn ngày đầu tiên bước vào doanh trại,e nhìn thẳng mặt mấy thằng lính cũ và hỏi 1 câu rất là hùng hồn:"mấy a ơi cho e hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy a?"...thế là mấy khứa nhiệt tình chỉ,lại còn đưa mình thêm cuộn giấy xút nữa(chắc sợ mình dùng tayCó ai bộ đội ko nhỉ)...chắc do nhìn mặt e thư sinh,k có giang mai Giang nắng j
     
    7800II thích bài này.
  14. datnn Thành Viên Cấp 4

    Bộ đội tại ngũ cũng lên box 13 chém gió đc hả? Có cây ak nào đem lên đấu giá đi
     
  15. choixongjong Thành Viên Vàng

    Có dư quả lựu, cà na gói đem về cho tui lận lưng ra đường...phòng thân Có ai bộ đội ko nhỉ
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hồi đó thằng bạn trốn nghĩa vụ đi dân phòng. Tối nào cũng phát 5 ngàn đi ăn phở. Ai có ngờ đâu thằng trực chung đã lấy đi đời trai của nó. Tối hôm đó sau khi đi ăn phở và đi 1 vòng tuần tra khuya về thằng đó kêu nó nằm xuống đi rồi massage cho đỡ mệt, thằng nhỏ còn tơ nên ngây thơ nên trúng kế nó ...
     
  17. choixongjong Thành Viên Vàng

    Tui biết tên gây án là ai rùi Có ai bộ đội ko nhỉ
     
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Đang trong thời gian bảo trì và nâng cấp pác.
    Không em lái mấy chiếc đời cũ tồn kho và mấy chiếc 1 đời chủ nhưng đã sang tên rồi nên an tâm lắm.Chưa phải bung dù nhảy lần nào.

    Thằng mà pác nói chắc đồng đội em.Ai biểu nó ngu không kiểm tra tình trạng sơ yếu lý lịch mb nên gặp tình huống phải bung dù nhảy ra ban-công.Hên là nó thoát.Sinh nghề tử nghiệp mà.Bung dù không thoát là chuyện anh em phi đội thiên địa hội phải chấp nhận thôi.
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có chiếc nào phản lực mạnh chuyển đời chủ không chú em ?
     
  20. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Quân hàm em thấp nên mấy thằng cấp trên nó có đưa em chiếc mb nào thuộc diện biên chế nhà nước đâu.Em toàn bỏ ra 350k tiền xăng nhớt cho mỗi chuyến không đó pác.