hồi nhỏ đạp xe qua khúc nghĩa trang là thấy rất nặng như chở thêm 1 người vậy...chắc ma nữ nên ghẹo mình chơi
mình nghe thấy người ta hay nói người yếu bóng vía thì thường thấy mà. Mà theo mình thấy thì yếu bóng vía thì thường hay sợ nên tưởng tượng lung tung, nhiều khi đi trong đường tối thấy cái gì động đậy cũng tưởng tượng ra hình này hình kia chứ có lẽ ko dễ gặp ma vậy đâu( e hok bảo là hok có ma đâu nhe )
Hồi nhỏ mình qua nhà bỏ hoang kia chơi. kì lạ một điều là nhà đó không có điên, mà quạt nó chạy vù vù. tụi mình sợ quá ném đá vào nhà đó um lên hết. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy nó.
cẩn thận nhá bác muốn nghe chuyện ma thì wa bên box "chuyện đời xưa và nay" á,nhiều cái hay lắm,đọc tối khỏi ngủ lun
Ma đâu???? ai biết ở đâu chỉ cho em để em bắt mấy con nghịch chơi........ Chơi chán rồi bán cho mấy nhà khoa học lấy tiền
nói thật lòng nha,mình thấy avatar bạn hơi tối mà chỉ có gương mặt thì sáng thôi ,hơi âm u ,mình cũng sợ ma nửa
Thấy rồi, ngày xưa hồi mẫu giáo bà già dắt đi tè thấy ở dưới nhà nguyên cái bóng trắng to đùng như cái nhà thế là ám ảnh tới h. Nhà cũ của em ở bên đường thăng long gần ngay bảo tàng ko quân ở QTB ý và chính xác hơn là cái hẻm nhỏ kế bên doanh trại quân đội, hồi xưa chỗ ấy là chiến trường và rất nhiều ng` trong xóm thấy hồn ma bộ đội hành quân ở đó rồi, lúc ấy là năm 1993,1994 đèn đường chưa có. Hiehie
e thì chưa thấy ma. nhưng đã gặp nhiều điềm xui do ma mang lại. lần 1: cách đây 5 năm mình vào trong bình hưng hòa ( vào trong luôn nhé). do có nhà đứa bạn ở trong đó, nhà bạn đó chuyên quét vôi, dọn vệ sinh mả mồ cho người ta kiếm tiền. mình và nó + mấy đứa bạn nó, chui vào trong khu trống, ít mã mà ngồi nhậu. đốt đống lửa lên nhậu và nhậu. nhậu 1 hồi thì mắc tè. mình lúc đầu tè bên hông cái mã ( vì xung quanh toàn là mã mà). nhậu 1 hồi nữa leo lên mã mà tè xuống. nhậu thêm 1 chút thì tè ngay cái bia mộ luôn. vế đến nhà bình thường. sáng ngủ dậy con trym em sưng to luôn. con mắt thì sưng bụp. e sợ quá mua trái cây ra mã đó cúng kiến xin lỗi. đốt nhang bàn thờ ở nhà vái vái. vậy mà chiều lại hết, trở lại bình thường, khó tin phải hok? lần 2: đi câu cá đêm với bạn e ở ao cá bác hồ. khoãng 4h sáng mệt quá ngủ chút thì thấy có ông già đến kêu dậy đi về. e chưởi lại. vậy mà ông già tống e 1 đạp. giựt mình tỉnh dậy thì té xuống ao cá. hên là có thằng bạn đang ngồi câu. kéo lên. nó hỏi sao lăn xuống vậy. mình kể lại. 2 thằng dọn đồ đi về lần 3: bóng đè hoài lần 4: chơi cầu cơ bị hành bệnh, cơ chỉ đúng nhà người chết, đến tận nơi kiểm tra thì đúng 100% thằng kia chết oy. chơi cầu cơ nó hiện lên. hạp tuổi nó hành bệnh luôn lần 5: nhà mình bị thằng xây nhà yếm " bóng". nhà mình ai cũng thấy chỉ có mình và cha mình là chưa thấy. nghe mẹ vả 2 chị nói là có cái bóng trắng xoet qua xoet lại trong nhà. hôm nọ đang online 5s. lúc đó khoãng 12h khuya. lúc đó nhà tắt đèn rồi. chỉ máy tính là sáng thôi. lúc mắc tiểu quá quay người lại đi tolet thì thấy cái bóng trắng xoet qua không nhìn thấy mặt. mai kể cho mẹ nghe. ông già hết hồn luôn đã chứng kiến 5 lần. nên tin có ma luôn