Các bạn ới Số là tui có quen với một bé hàn quốc đang làm việc cho samsung việt nam, tui rất ấn tượng với nét hiện đại, cao ráo, da trắng như hột vịt luộc, mặt mũi cũng ok lắm. Ngẫm nghĩ lại thấy khó khắn quá 1/ địa vị quốc gia : Rõ ràng hàn quốc hơn 2/ Địa vị xã hội : cô ấy cũng hơn 3/ Tiền lương : Chắc cũng hơn nốt Được cái tui hơn là già hơn bé ấy Nên cũng muốn ra tay cưa nhưng e ngại thất bại thì chắc trốn bé đó luôn nên ko dám động thủ Các bạn nghĩ coi có nên ra tay hok hay tìm cách quên bé ấy đi
gọi gấp bác Mr Kamello đi. ko biết với trường hợp mang tính ngoại quốc,b ác ấy có chiêu khác phù hợp hơn ko.
Cua như bình thường vì mình không có gì để mất ! Đừng đặt nặng 1-2-3 của bác quá, nếu người ta không chấp nhận là bác sẽ biết liền hà, lúc đó rút lui , còn không cứ từ từ lầm lũi mà tiến. Cua gái mà tự ti về bản thân mình là 99.99% thua Bác cũng nhân cơ hội này mà tự nâng cao nội lực của bản thân mình đi .
Được cái dân Việt liều hơn dân Hàn. Bác phải làm cho nó sáng mắt ra nhé! Thoát y,gây ấn tượng cũng là 1 cách :>
Đệt mợ, làm cái thằng đi cưa mà cứ èo uột, tối chui rúc vào toa lét gào thét anh yêu em Eo Chang Hy (Y Chang Heo) thì éo bao giờ nên chuyện. Anh thật, có đến bố của độc kế mà chú ko dám bấm chuông nhà gái, mời gái xuống nói dăm ba câu chuyện phải trái thì số chú quá chó má. Theo anh, gái dù có Hàn Nhật đi nữa thì vẫn có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, ỉa đái, etc.. giờ chú cứ mạnh dạn sang nhà nó, ngon ngọt gọi nó xuống, éo miẹ bạn bè đồng nghiệp với nhau cả năm ko mời nhau được ít đồ cúng ngày rằm hay xôi thôi nôi à. Một khi gái đã xuống tiếp chuyện, tranh thủ vung lưỡi mà hót, rủ đi chơi .. Thiếu ịt gì cách tiếp cận, chỉ sợ quân hèn nhát éo dám xông lên. -Sau khi rủ đi chơi 1 vài bữa xong chỉ cần một phút gái mất cảnh giác, chẳng hạn như sau khi cho gái ăn uống, gái no bụng trùng mắt, thì xông lên hôn hít loạn xạ quăng vào NN túm đít gái mà quất thật lực cho tớ. Đàn bà bản tính cả nể, dù trong tâm ko muốn nhưng ở cái thế bị ép hoặc bị thúc giục quá nhiều đâm ra tầu hoả nhập ma, não bộ tê liệt, đành để mặc cho ma xui quỷ khiến, banh chân ra cho mấy thằng lưu manh làm thịt. Mấy con ngoại quốc xem ra còn dễ thịt hơn gái nội địa vì tụi nó có phải thổ địa ở đây đâu. Một khi chiếm được thân xác gái rồi thì mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Thế nhé ku.
Ông SIR cái bài của ông chỉ dành và áp dụng tốt cho mấy ku nào có kinh nghiệm và làm chủ đc trong những tình huống cưa gái thui...chứ ông bắt 1 thằng nhóc mới lớn chưa wen gái bao giờ, lev thấp , yếu màh dzụ gái dzô đc NN thì nó lấy cái gì ra màh dzụ đc ps: Cái gì cũng phải xem coi có thiên thời địa lợi nhân hòa hok chứ ông...nghe cái giọng văn chủ thớt viết là có thể bik đc chủ thớt lev thấp rùi chắc chỉ cần đc nắm tay, ôm hun là mừng rùi. Màh đã lev thấp thì chỉ nên xài chiêu "đẹp trai không = chai mặt thui"
Chủ top cần rủ nó đi chơi được cái đã (cần áp dụng thành công 1/2 bài đầu tớ vừa nói), khâu khó nhất vẫn là cái khâu này. Một khi gái nó đã đồng ý đi chơi hẹn hò với mình tức là nó cũng thích thích mình rồi, không thì nó cũng có ý định muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ giữa 2 người. Mà đối với gái cái ấn tượng ban đầu cực kì quan trọng, nó quyết định 70% thắng lợi và niềm tin cho những lần sau. -Mà chủ top có còn bé nữa đâu, lớn hơn 1 con đã đi làm ở hải ngoại thế kia tôi đoán cỡ cũng sn 87, 86. Tầm này tớ nghĩ phải thoát kiếp gà lâu giồi chứ.
Đó đó cái câu này mới quan trọng nè, hok lẽ cứ gây ấn tượng ban đầu là wen đc vài ngày rùi dzô NN như Karamelo khuyến khích...kiểu này gái nó chạy hết á:10: Gái HQ nó khác à, thik sự nhẹ nhàng, lãng mạn nhiều hơn á...cái này tùy thuộc vào IQ của chủ topic hiểu đc tới đâu thui rùi hành động thui...chứ kêu oánh nhanh rút gọn thì trường hợp này không hiệu quả đâu...mang cả thể diện nam nhi của 1 dân tộc ấy chứ
Chỉ rủ vào NN khi đã chín mùi và tạo được sự tin tưởng ban đầu thôi, mới vài ngày mà làm vậy không khéo gái nó tát cho gãy răng. Tớ nói vắn tắt chung chung hết sức có thể vì gái mỗi con mỗi khác + info cung cấp về gái của chủ top quá ít, các cậu cần tự hiểu rộng ra. - Muốn thăm dò nó có kết mình vào NN hay không cũng không khó lắm chắc chắn lúc này sẽ xảy ra sự giằng co, gái thì nửa muốn nửa sợ ( hoặc nó giả vờ sợ), nửa muốn cho vào lại nửa muốn đẩy chúng ta ra. Thế nên, chúng ta cũng sẽ phải vừa chiều theo ý gái, vừa làm theo ý mình. Tuyệt đối là không được bạo lực, nếu nó cứ nhất quyết không cho mặt lạnh te bảo "Anh đừng làm thế, đừng để em phải khinh bỉ anh" thì ta sẽ phải dừng lại ngay chờ tiếp cơ hội sau tuyệt đối không được cố làm tới như thế là tự hạ thấp mình,nó sẽ coi thường ta ngay, nó lại nghĩ ta đang hấp diêm nó thì vớ vẩn nó còn hết lên ấy chứ. Nhưng nếu nó nói đừng anh em sợ lắm vừa đẩy ta ra mồm thì lại vừa đừng anh, hoặc cứ anh ơi đừng đừng ớ ớ ớ ah ah ah thì ta cứ thế mà làm thôi. Hết bài.
Ừa thì cái chuyện này sau này chủ topic muốn giải quyết sao thì tùy...cái chủ topic cần bi giờ là muốn anh em mình chỉ cách cưa em HQ ấy màh...hiến kế cho chủ topic cưa gái đi kìa Karamelo. Thông tin về gái : gái HQ, nhỏ tuổi hơn chủ topic....hết :byebye: (với cái thông tin trên thì ngồi nghĩ cách màh bại não lun)
Nãy giờ tớ vẽ đường cho chạy hết giồi đấy chứ, cứ thế mà làm thôi. Tớ nhắc lại cần áp dụng thành công 1/2 bài đầu tớ vừa nói xong rồi mới tính tiếp mấy cái khác.