E và a ... chỉ mới có 3 lần gặp thui, trong vòng 3 năm! Lần đầu là tối khuya một ngày tháng 4 cách đây 2 năm Lần thứ hai là trc tết 1 năm trước và lần này là thứ 3... sau Tết Mổi lần gặp a là cả một thời gian thú vị, lại có 1 việc khiến e có cảm tình ! Cách kể chuyện vui vẻ, những câu chuyện xung quanh a ... càng làm e ân tượng về a. E ko thể làm giống a nên đôi lúc lại có những hảnh động mà với a thì lại khiến a ngạc nhiên , dù với e là rất ngốc! Hôm nay, vẫn ngồi uống nước và tâm sự nói chuyện, e bỗng hứng lên đòi a li xì. A cũng cười - một nụ cười "gian" - bắt e chúc tết! Không hiểu sao e và a cùng nhìn nhau và cười phá lên ( dù đã biết bao lần cứ ngồi nhìn vu vơ, nhìn vớ vẩn để rồi khi hoặc e hoặc a bắt gặp ánh mắt của ng còn lại đang nhìn cũng cười lên ). A nhíu mày khi e yêu cầu thời gian suy nghĩ câu chúc, để rồi khi chúc xong e kèm thêm câu " muốn nghĩ sao thì tùy a". Sau hồi "giả bộ" đánh giá có nên chấp nhận câu chúc không thì a tranh thủ thanh toán. E vẫn cứ nghĩ a biết e chỉ đùa thôi nên cũng chẳng nghĩ nhìu. Ai ngờ .... A lì xì e thật .... Hơi choáng ... E chỉ cười trừ ... Không nghĩ a lại thế ... A đề nghị về - uh thì thanh toán xog rùi còn j . Đến cầu thang, a yêu cầu e đứng chờ. A đi vào rùi ra ngay lập tức thế là e đổi thứ tự đứng trong đứng ngoài với a. Lại ngoắc e lại để a chúc nhỏ. Không suy nghĩ nhiều, e "bon chen" lại gần a. Tự nhiên trong lòng có cảm giác hơi sợ .... Nhưng chưa kịp để nghĩ, a đã cúi xuống. Bỗng .... E chỉ nghe có tiếng "chóc" một cái rồi a đứng thẳng lên ngay. Hình như có một thứ gì đó vừa lướt wa má e phải không? E quay nhìn a. A cười. Chỉ kịp kiu a dám trấn lột e thế sao và cứ thế là tranh luận về cái "lướt qua" của a rồi đến gọi là trộm thì đúng hơn.... Suốt đoạn đường về, e chỉ biết lâu lâu lại đánh a coi như "báo chù" , vì đang lái xe nên chẳng dám mạnh tay (a hên đấy). A cũng lâu lâu ngoái lại nhìn nhanh và cười báo rằng mặt e đang đỏ lên thiệt. A bảo để a đoán chắc chắn tâm trạng e vừa vui vừa giận mà lại tức . Vâng đúng nhưg mà cũng quê lắm chứ ! - e cố cãi. Và a cũng khẳng định với e rằng tết năm nay sẽ rất đặc biệt, e chỉ cười... Để khi e về a lại cười và bắt e cúi đầu xuống để a lấy " cái gì trên đầu e kìa" Bỗng thấy mình cứ như có thêm 1 ng anh rất là tốt, luôn quan tâm mình hết mực- cho dù mình biết 1 vài điều không hề như thế, vì chính a nói ... ps : cái nỳ ngồi nghĩ bỗng phát hiện ra rằng a rất hay là người thứ 3 nói với e câu j đó cũng như đây là lần thứ 3 a e mình gặp nhau, a nhỉ ================================: cái nỳ e tự viết về bản thân nên đọc hơi nhảm chút, ko hay như ng ta viết đâu
dạ k :| chỉ nhớ cái hành động bất ngờ, ko bao h nghĩ đc đến ấy ng đó và e chẳng là j cả, chỉ là a e thui. E còn học! và chưa bao h có ai suy nghĩ j hết. chỉ là hum nay hơi bị shock vì ng đó đã hứa rùi mà >"<