Tình hình là em đang muốn đi học lại và lấy bằng quản trị kinh doanh, cũng chủ yếu làm cho baba vui lòng và kiếm công việc ổn định lương cao để chăm sóc gia đình, chứ không muốn vui chơi nữa Em đang băn khoăn xem có nên vào học RMIT không? không biết mức học phí cụ thể thế nào? Mình có được chia ra đóng 1 tháng 1 lần cho đỡ chật vật không? và khi tốt nghiệp rồi đi làm có nền tảng và được xem trọng hơn bằng của những trường khác cấp ko? Em không phải công tử tiểu thư nhà giàu có, chỉ là đủ ăn và ba mẹ có điều kiện cố cho em học để có công việc làm cho bảo đảm tương lai, nên rất đắn đo liệu có nên chọn RMIT hay là trường nào khác? Sợ tiền mất tật mang.. Mà nghe nói trong ấy toàn cô chiêu cậu ấm không biết chúng nó có phân biệt đối xử không anh em nhỉ? Ai đang học ở đấy thì góp ý dùm em nhé, em cảm ơn nhiều lắm.
học phí hình như là hơn 150tr 1 năm thì phải or có thể hơn học nặng, cứ thế mà chuẩn bị tinh thần còn vụ phân biệt đối xử thì tùy người mình có 2 nhỏ bạn, học đó, tính thì ko có chảnh đó, nhưng mà tụi nó dường như ko bít tiết kiệm tiền, đi cafe thì cứ NYDC, Coffee Bean, bar biếc đi chi trả 500k thì chuyện nhỏ, trong khi đó mình w số tiền vậy thì tiếc lắm, hehe
trường đó thì tốt rồi, nhưng ko phải học trường tốt là bạn sẽ giỏi, vẫn có đầy người ko tốt nghiệp nổi do lêu lổng (môi trường cậu ấm cô chiêu trong đó thì khỏi nói) Chủ yếu là bạn thôi, đi học ngồi bàn đầu, điểm thi toàn trên 8, bảo đảm khi TN lương trên 4 số
chương trình học cò khó lắm ko bạn? so với chương trình của những trường đại học quốc tế khác và đại học vn ? sức học của mình không giói nhưng nếu cố gắng cũng mong là sẽ ko ở lại lớp
Học trong đó cũng tốt đó chứ. Thấy mấy doanh nghiệp tuyển nhân viên mà yêu cầu tiếng Anh thì toàn ưu tiên Rmit, Ngoại Thương or du học về
hiển nhiên chương trình rất nặng nếu bạn muốn đạt loại giỏi :beauty: nhưng sẽ nhẹ hều nếu bạn chỉ lẹt đẹt trung bình ... Vào đó nếu tiếc kơm cha áo mẹ thì học cắm đầu xoắn đít mới may ra ko bị nợ môn :snicker:
Vào đó bác ít tiền thì chịu khó bị tụi nó nhìn bằng nữa con mắt trước đã (cái quan trọng là bác chịu đc sự phân biệt đối xử trong đó k) Em k nhớ là nhiu nhưng chị họ em học tốt nghiệp cỡ 500-600tr Bằng cấp tất nhiên hơn mấy trg` khác nhìu nhìu nhìu nhìu rùi, miễn là bác tốt nghiệp là có ng` bốc bác đi làm liền lương khởi điểm 10tr (như chị em lúc mới tốt nghiệp, chị em làm cỡ nữa năm hay 1năm gì đó lên 30tr rùi. QUÁ ĐÁNG CHO SỐ TIỀN BỎ RA)
thôi đi các bố ko biết đừng chém gió nữa Học phí tất cả là hơn 400tr, tùy bạn đăng ký mà học lâu hay mau, chia ra trả từng kỳ. Rớt thì học lại, 22tr7 1 môn Môi trường thì có ng này ng kia, tùy bản thân bạn có học hay ko. Chương trình học k nặng, nhưng phải đọc sách nhiều và toàn học bằng TA nên khó hiểu, bạn nên mượn sách của mấy đứa học trường VN đọc sẽ dễ hiểu hơn. Giáo viên rất nhiệt tình, tuy học phí mắc nhưng CSVC rất tốt. Tóm lại, nếu cảm thấy có ý chí chịu khó thì hẵng học, ko thì chỉ phí tiền. Mình có con bạn học RMIT đi BS tâm lý thường xuyên vì stress, học và bài tập nhiều quá.
e đang học sem cuối rmit đây, nói chung là e thấy khá ổn so với số tiền bỏ ra, csvc rất okie, phog học chất lượng <30 người. giáo viên bản xứ hoặc việt kiều có bằng master giảng dễ nghe so với tự nghiên cứu sách về vấn đề phân biệt thì e ko thấy vụ này, mac dù hs trong trường thì hoàn cảnh rất đa dạng, từ thiếu gia đi học bằng mer S500 có vệ sĩ theo mở cửa cho đến dân tỉnh gia đình bán ruộng bán đất lấy tiền học. nhưng đa số thì khá hòa đồng. nếu bác có sẵn bằng toefl ibt>92 hoặc IELTs >6.5 thì vô thẳng Dh lun,ko thì fai học thêm lớp av của rmit, từ l3-l7 (thi đầu vào để chọn level,~40tr/lớp) học phí thi tùy là bác học thương mại hay design thi sẽ học 24-hơn 30 môn. 1 môn hiện h e đóng là hơn 18tr tùy theo thời điểm bác vào trường, chênh lệch 1,2tr. rớt thì đóng full tiền học lại. tùy vào bác chọn 1 sem(14 tuần) học bao nhiu môn rùi dựa vào đó mà đóng tiền, ít thì học lâu ra, nhìu nhất là 4mon/sem thì học hơi nặng thi cũng ko khó, nếu chịu ôn bài,làm bài từng tuần thì pass ko là vấn đề quá nặng. như e học trên lớp xog về toàn chơi, chỉ có tới tuần thi thì học dồn vài ngày thì cũng đủ pass, chua fail môn nào cả ) học rmit e thấy khỏe nhất là bỏ luôn cái phần đại cương như toán cao cấp... của dh việt nam, vô là học môn chuyên ngành lun nên khỏe, ko học quân sự, thể dục gì cả. có club thích thì tự dk thôi nói chung e thấy nếu bác tiếng anh okie tí,đủ dk thì vào học rất okie,ct học rất thực tế, ra xin việc rất tự tin )
Học theo tín chỉ mà, đủ tín chỉ thì mới tốt nghiệp đc, như MPT học mỗi học kỳ (14 tuần) 1-2 môn cộng với bảo lưu kquả khi có học kỳ off thì 5 năm cũng bt thôi (mà theo mình thấy thì hình như mới tầm 4 năm chứ chưa đến 5) nhưng như vậy xem như mất cái học bổng ban đầu vào trg rồi (vì nếu học = học bổng thì áp lực nhiều hơn & ko đc chọn số môn học theo ý mình).
Nếu nhà bạn có điều kiện thì cũng nên học. Mình cũng đang là sv năm cuối, còn mấy tháng nữa là ra trường đây. Mình học bachelor of accountancy, ngành nặng nhất trong trường. Nếu bạn học Commerce thì chương trình nhẹ hơn rất nhiều. Commerce còn chia ra nhiều stream nữa: Marketing, Finance, Management, Entrepreneurship, Accounting. Nếu bạn chịu khó học và siêng, chịu được áp lực bài vở thì 1 hk học 4 môn, thì sẽ học khoảng 6,7hk, trong vòng 2 năm rưỡi. Học phí hiện tại cho sv mới vào là 22tr7/môn. Vd: 1 hk bạn học 4 môn, 4*22,7t=90.8tr, chưa tính tiền cơ sở vật chất, BHYT, student council fee, BH tai nạn, total khoảng ~92tr cho 1 hk 3 tháng. Hết 1 hk thì break sem 3 tuần. Mình cũng không phải là cậu ấm cô chiêu, vẫn phải đi dạy thêm kiếm tiền tiêu vặt nên bạn không cần lo vào đó bị phân biệt đối xử. Mặc dù trường đa số là hs giàu, nhưng cũng chia thành nhiều loại, giàu ra mặt (là lúc nào cũng đồ hiệu, xe xua và mặtt hì ở trên trời), 1 số thì tuy rất giàu, nhưng rất giản dị, nhiều khi nhiìn vào còn không biết là con ông cháu cha. Và cũng có 1 số bạn do được học bổng của trường. Trường chú trọng vào vde` học và làm theo group, nên bạn sẽ quen đc rất nhiều bạn. Nhiều khi học chung 1 major, hầu như là biết nhau hết, quan hệ rất rộng. Tuy là tiền học rất cao, mỗi hk ôm cục tiền đi đóng rất nản, nhưng đuọc cái xứng với những gì mình bỏ ra. Cơ sở vật chất tốt, giáo viên thì nhiệt tình. Nhất là English của bạn sẽ rất vững. Học ở đây xong mình tự tin về AV của mình nhiều. Nếu khả năng học của bạn tốt, lấy đc điểm GPA cao, thì cơ hội xin việc vào các cty lớn, lương cao rất dẽ dàng. Trc khi ra trường, trường còn hỗ trợ cho bạn học Workplace performance, chỉ cách vik CV, cover letter, chuẩn bị cho interview và còn offer 1 số cty đang tuyển dụng. Ban đầu mình cũng như mọi người, nghĩ chỉ cần có tiền là vào học đc, có cái bằng ngon. Nhưng thật sự vào thì rất dễ, vì RMIT ko đòi gì ngoài AV. Nhưng muốn tốt nghiệp thì là cả 1 quá trình. Mình đã chia sẻ hết kn của mình sau 3 năm vật vã với RMIT r đó. Chúc bạn học tốt
Heheh, KO ngờ gặp dc 2 bạn sem cuối ở đây! SG Campus hả các bác? E còn 2 sem nè E thấy học đâu cũng vậy thôi ah! Do bản thân cả. Lăng tăng k lo học thì cũng thế. Học RMIT dc cái nghiêm túc, thoải mái. Do bản thân tự quyết định cả. Cái vấn đề ra trường chậm là do chương trình học đôi khi nặng. Đòi tự research nhiều! Tự soạn đề cương này kia. Ko bik GPA có quan trọng khi interview ko nhỉ? Nghe nhiều ng nói kinh nghiệm quan trọng hơn.
hog hỉu sao ba mẹ kêu học trường này hoài mà mình quyết ko học thấy tốn tiền quá, h đang học liên thông QTKD năm cuối ở FPT-Greenwich, hehe cuoi năm nay là học xog hết rùi
Xét GPA thì tuỳ cty đó bạn. Như Unilever hay Deloite thì fai trên 3.0. Có những chỗ GPA là đk đầu tiên khi loại hồ sơ. Còn có 1 số như KPMG, PwC, họ cũng đòi GPA cao nhưng khi xét vẫn xét thêm ở những mặt khác. Hoặc là sau này sem cuối, trường sẽ offer cho bạn đi thực tập ở 1 số cty đang tuyển, những chỗ này thường k xét GPA, k test, chỉ vào interview thôi