Mình tốt nghiệp đã 1 năm nhưng do học thêm Anh văn (mình học xong rồi, thi đậu rồi, còn chờ cái bằng thôi ^^) nên mới bắt đầu đi làm từ sau tết. Lúc mới nhận công việc, mình đã biết đây là công ty nhỏ, phần việc của mình thì không nhiều (mình làm design) nên đôi khi sẽ phải lấn sân sang những công việc khác. Làm rồi mới thấy, đây vốn là công ty dịch vụ chuyên làm quà tặng quảng cáo. Công việc design hầu như không có, chỉ có đơn giản như chụp và chỉnh sửa ảnh sản phẩm, gắn logo lên hình sản phẩm, đổi màu sản phẩm...Thật sự chỉ cần biết căn bản phần mềm 1 chút là được. Kinh nghiệm làm việc thì cũng có, vd như gắn logo lên sp thì cái logo bự cỡ nào sẽ ok...nói chung là kinh nghiệm theo kiểu làm lâu sẽ quen. Và đây là công ty dịch vụ nên có quan hệ với khá nhiều nhà cung cấp, sản xuất, nhà in...mình tính cố gắng bám trụ 1 thời gian để học hỏi và tạo mối liên hệ, vì vốn bản chất mình cũng k hoạt bát lắm. Tuy nhiên, càng làm càng chán. Công việc ít, không thể nâng cao tay nghề là 1 chuyện, mình có thể chấp nhận và cũng đang tính đi học thêm vào buổi tối. Nhưng những cái không phải việc của mình mà mình phải làm thêm thì mình không chịu được. Đồng ý là không có việc thì nên phụ với những người trong công ty, nhưng mà đó toàn là những việc mình ghét như là hỏi giá sản phẩm, tìm mẫu sản phẩm mới...Nếu muốn làm trái ngành thì mình đã đi dạy AV. Lúc đầu do bị gia đình lôi kéo ( chứ k ép buộc nha) mình mới tốn 1 năm chú trọng vào AV, sau đó vẫn cảm thấy muốn làm design nên đã quay lại. Thật sự công việc k vất vả, và sếp có vẻ ưu ái mình 1 chút. Mình nghĩ là do khả năng AV vì đôi khi sếp giao việc liên lạc với đối tác nước ngoài ( công việc cũng đơn giản thôi, hỏi giá hoặc gửi thiết kế trực tiếp cho sếp bên kia, trước đây design ko biết AV thì sếp mình phải tự gửi hoặc chỉ gửi cho thư ký ng V của bên kia). Mức lương so với công việc như thế mình thấy ổn, k cao k thấp. Mình định ráng làm và đi học thêm rồi sẽ nhảy, nhưng làm mấy việc kia cứ có cảm giác như con thỏ bị cột chân, k cho chạy, k cho nhảy... Mình rất muốn tìm việc mới nhưng như đã nói, mình k đc hoạt bát lắm mà design thì cần người năng động. Nói chung mình thuộc tuýp hơi nghệ sĩ 1 chút (cho nên cực kỳ ghét mấy cái công việc liên hệ hỏi giá, giao dịch này nọ), nên mình muốn tập cho mạnh bạo cứng cáp hơn rồi mới bay. Nhưng tóm lại vẫn đang rất chán công việc hiện tại. Cho mình lời khuyên với.
chán thì nghỉ thôi bạn, lợi cả 2 bên, bạn đã có tâm trạng chán nản thì cũng ko toàn tâm toàn ý cho công việc được, công ty cũng gánh 1 phần thiệt hại trong này
mình nghĩ nếu công việc bạn đang làm ko thật sự dùng tới tay nghề chuyên môn mà bạn đam mê thì bạn ko nên tiếp tục nữa, vì như vậy vừa ko rèn luyện đc gì mà còn làm mai một chuyên môn của bạn. Nhưng muốn nghỉ cũng phải kiếm cty khác trước ok rồi mới nghỉ
Mình cũng giống bạn này nè, nhưng thua bạn ^^ học QTKD mà, ra chả làm đc gì, học design lợi lắm bạn ạ, tại người học design làm marketing thì dễ, chứ marketing thì ko thể làm design đc =.= Sau nghĩ đắn đo, cuối cùng quyết định nộp đơn nghĩ khi mới làm marketing đc có 8 tháng, cuối tháng nghĩ rồi, giờ phải lo tìm việc nè, nhưng ko sao, cứ lạc quan mà sống thôi P/s: Làm ở đâu cũng phải làm những việc trái ngành thôi bạn ơi, miễn đừng quá đáng là được.
Thanks all ^^ Mình biết là ở đâu cũng làm trái ngành mà, lúc phỏng vấn cũng có đề cập tới. Có điều là mấy việc đó vốn k hợp với mình, mà khổ nỗi mấy cái đó còn nhiều hơn việc chuyên môn. Mình muốn cố gắng bám trụ lâu 1 chút, để có cái gọi là kinh nghiệm làm việc, quan hệ với đối tác. Còn chuyên môn thì nghi sẽ bị mai một đi, nên dự định đi học thêm. Có điều càng làm càng thấy chán nên k biết có trụ nổi k.
níu kéo chi đau khổ cho cả hai, bạn đã ko thoải mái thì cứ nộp đơn mà nghỉ và tìm cho mình 1 môi trường mới hơn rồi tranh thủ đi học buổi tối cũgn đc. chúc bạn thành công
nếu bạn ko thích làm ở đây nữa thì tìm việc khác rùi chuyển, nhưng mình thấy công việc nào cũng vậy, ko thể 100% như ý mình đâu, dc cái này sẽ ko dc cái khác, ban suy nghĩ kĩ ko thui bỏ côg việc này cũg uổg vì dù sao đã làm wen & sếp cũng good nữa.
Giờ ra ngoài làm chỗ nào cũng như vậy, muốn làm đúng ngành khó lắm bạn à. Nếu bạn tìm đc công việc khác thì xin thôi việc. Mình cũng trong tình trạng giống bạn nè, mà mình ko thể thôi việc đc, lý do vì lương bổng.
Gia đình bạn Kinh tế như thế nào ?Nếu khá giả 1 chút thì bỏ đi,chịu khó vài tháng đi tìm việc ưng ý với mình,chứ làm như vậy hoài...lụt nghề hết
như bạn thì mãi phải xin việc, mãi nhảy thôi. Làm việc ở công ty nào mà chẳng chán. quan trọng ta nhìn ở góc cạnh nào thôi
Mình muốn nghỉ cũng có thêm 1 lý do nữa là làm ở đây thì công việc chỉ mãi như thế thôi, k thể thăng tiến và chắc chắn 1 thời gian sau sẽ phải nghĩ. Chỉ sợ là đến lúc đó thì tay nghề mai một hết trơn rồi ='=. Mà khi không ở nhà tự ngồi thiết kế logo, brochure cho 1 công ty tưởng tượng nào đó để giữ tay nghề thì lại khó quá. Mình đang tính lập 1 topic nhận design free, vì thực sự mình chỉ cần được thực hành chứ chưa cần quan tâm tới tiền bạc cho lắm. Nhưng free thì không biết có ai muốn đặt hàng không hay lại nghĩ free thì k tốt (của rẻ là của ôi mà) ...