Chuyện là em có 2 nhỏ bạn. 2 nhỏ cũng chơi thân với nhau, nói chung 2 đứa nhìn cũng được kô dám nói là đẹp( nhưng ko thuộc diện xấu). Trong khi 1 đứa thì có thì rất nhiều mối tình qua tay, còn đứa còn lại đã 20 rồi mà vẫn chưa có 1 mối tình gọi là chính thức. Theo anh em 5s có phải do duyên số mà 2 đứa đó khác nhau vậy hôk. Thấy con nào cũng được như nhau ko ai đẹp hơn ai mà nó lại như thế. Giờ cũng muốn tìm 1 mối nào giới thiệu cho đứa cô đơn kia mà ko bít có nên hôk. Thấy nó vậy tội nghiệp ko bít có nên giúp nó không? Hay là nên chờ duyên số đến Văn lũng cũng mong anh em hiểu ý :still_dreaming:
sorry chủ topic trước nha , hòi đó mình coi cái hài gì áh nó nói là " Có 4 cái ngu : Làm mai ,lãnh nợ , cắt c* , cầm trầu" ^^ không biết đúng không mà nghe có vần điệu quá
mình cũng ko biết nữa .. đó chỉ là câu truyền miệng thôi..... còn mọi chuyện sao thì tự bạn quyết hehehe... P/S : cho tí info e đó ih
haizz...đúng là trên đời có cái gọi là định mệnh, cơ duyên, số phận.. nhưng những thứ đó có tồn tại thì cũng ít nhiều phụ thuộc vào suy nghĩ và thái độ sống của mỗi người
Chỉ có 1 tấm bữa họp lớp, em nó buồn uốg hơi nhìu, tâm sự thấy người ta tết đi chơi với nhau còn mình năm nào cũng cô đơn. Do tấm này chụp lén em nó đang "bơ" nên hơi xấu nếu chụp đàng hòag thì ko thua ai ( Ae thấy xấu thì nhẹ tay)
còn do duyên và bản tính con người nữa đó bạn. 2 người có vẻ ngoài giống nhau, nhưng người nói chuyện hay, cá tính cũng quyến rũ người đối diện, 1 người thì nói chuyện 1 vài câu là chẳng biết nói gì thì sao mà tiến tới hơn được nữa. Duyên số thì cũng 1 phần, mà không nắm bắt thì duyên cỡ mấy cũng tan tành ah