Tìm kiếm bài viết theo id

có phải có luật nhân quả

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kenzy.thai, 16/12/14.

ID Topic : 7679846
Ngày đăng:
16/12/14 lúc 14:57
  1. kenzy.thai Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    7/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    43
    tôi năm nay vừa tròn 32t .ngoại hình ai củng nói đẹp trai cao ráo ...tôi củng đả trãi qua nhiều cuộc tình
    những lần tôi quen rồi bỏ ..mặc cho những người đó khóc vì tôi van xin tôi đừng rời xa họ . nhưng tôi một mặc không quan tăm vì tôi còn cười thầm ,, cứ thế tôi quen rồi tôi chia tay .nhưng trong thăm tâm tôi không buồn vì tôi luôn nghĩ không có người này thì có người khác....đến 1 ngày tôi quen em người con gái thua tôi 1 tuổi ,,tôi quen em được 9 tháng
    lúc đầu tôi cứ nghỉ ờ thì quen chơi thôi yêu đương gì ..nhưng rồi dần dần tôi yêu em và em củng yêu tôi rất nhiều ,,,,

    đến 1 ngày chúng tôi đến với nhau mặc cho gia đình em can ngăn em nói tôi là 1 thằng họ sỡ vì ba em có cặp mắt nhìn người ...tôi củng không quan tâm lắm vì có được em tôi bất chấp tất cả ....ngày cưới củng đến chúng tôi cười vui rộn ràng ...rồi 2 vợ chồng tôi ra riêng ở không ở chung với bố mẹ ....vợ tôi làm trong công ty ..tôi xin dc ko nêu tên công ty đó vì tôi củng ko quan tâm ,,,,,mới đầu em làm lương 5.000,000 tôi thì làm 1 trong công ty lương của tôi chỉ đủ tôi ăn nhậu ,,, em phải lo tiền nhà lo đủ thứ ...có đôi khi tôi củng phụ em vì bạn bè cứ rủ và tôi ko thể từ chối,,,,,,,,,,
    đến 1 ngày em chuyễn công ty khác mức lương trên 15.000.000 em bắt đầu thay đổi hẳng ..từ cách ăn mặc cho đến nước da của em ,,,,lúc đó tôi rất tự hào vì mình đẹp trai ....thì sợ gì bị vợ cắm sừng....
    và tôi củng không quan tâm em làm gì ,,,,chuyện chăn gối củng dần nhat đi rất nhiều ...dần bắt đầu tôi nhận ra rằng em có người khác ,..tôi âm thầm cài phần mềm theo dỏi điện thoại ............ và chuyện gì đến củng đến ...nhửng tin nhắn cuộc gọi của em đều gởi vào gmail của tôi ,,,tôi khác sock khi biết em quen 1 tay phó giám đốc trong công ty....

    2 người đả đi chơi với nhau hẹn hò nhau ...còn tôi thì cứ cắm đầu vô lũ bạn mà chẳng biết quan tâm người vợ đó tí gì
    bắt đầu tôi chán .rất chán tôi tình cờ lang thang zalo ,,,tôi gặp em người con gái ngây thơ ....nhưng tính cách em cực kỳ nhiệt huyết ,,,,em thua tôi 10 tuổi ,,tối đến với em chỉ để lắp khoảng trống mà vợ mình đả gây ra ,,nhưng dần tôi chợt nhận ra tôi đả yêu em mất rồi ............... vợ tôi thì tôi không quan tâm nữa ,,tôi đi làm về tắm rữa là chạy ùa
    qua em ,,,,tôi lo cho em tiền nhà lo cho em tiền ăn vật dụng hàng ngày ,,1 tháng tôi cho em 10.000.000 tính luôn các chi phí trong gia đình ....lương tôi hơn 20trieu tôi đả về ra mắt bố mẹ em ,,tôi thề non hẹn biển với em anh sẽ cưới em làm vợ ,,,vv nhưng rồi vợ tôi phát hiện tôi có người khác ,,và cô ta củng lấy cớ đó chia tay tôi .............tôi không buồn trái lại còn vui vì bỏ đi đc gánh nặng mà bấy lâu tôi sợ ,,, tôi vui lắm và củng hơi buồn ,,,bán căn nhà nhỏ tôi chia cho em 300.000.000 tôi còn lại 200.000.000 tôi sẽ dự định đám cưới với người con gái tôi đang quen ,,,,,và tối đả nói dối em tôi chưa có vợ tôi vẵn độc thân .....nhưng em tuy nhỏ nhưng em rất đa nghi .................em đả tìm hiểu và tìm gặp người vợ của tôi ,,,em bị hụt hẫn em khóc rất nhiều vì tôi đả gạt em ,,,tôi buồn lắm ,,,củng không dám nói gì hơn ,

    tôi nói với em lúc đầu anh chỉ tính quen em qua đường nhưng rồi anh lại thấy tim anh ko thể rời xa em dc,,,, từ từ em củng nhận ra tôi yêu em thật lòng em củng chấp nhận điều đó ,,và củng không còn yêu tôi như trước.......em nói chừng nào tôi có nhà thì em sẽ cưới chứ em không muốn sống cảnh thuê nhà ..ok tôi nói đợi anh 1 năm anh sẽ thực hiện điều em muốn ,,,,,,,,,,lúc trước em đòi đi làm tôi không cho vì tôi biết em rất xinh đi làm sẽ có nhiều anh theo ,,,nhưng rồi em nhất quyết đi ..tôi củng không còn cách nào khác .................tôi hơi buồn nhưng nghỉ chắc để em đi làm cho khoay khỏa chứ để em ở nhà em suy nghĩ ..em giận hơn tôi ,,thì tôi làm sao chiệu nổi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    rồi em đi làm làm dc 1 tháng có mấy người trong công ty theo đuổi ...em đi với tôi người ta gọi em nghe máy và nói chuyện vui vẽ với họ ,,tôi hỏi em thì em nói là đồng nghiệp đang theo đuổi ,,nhưng em nói với họ là em đả có người yêu rồi ,,nhưng họ vẫn theo ... tôi bực tức tôi đập điện thoại ,,,,,,,,,em giận tôi em nói tôi là cái gì mà làm vậy với em ...
    đàn ông tôi làm vậy là sai nhưng ..ai đàn ông củng sẽ thông cảm cho tôi trong hoàn cảnh này ..em nói tình cảm của em dành cho tôi chỉ còn 1 nữa ..em muốn tập trung làm việc để có sự nghiệp em kêu tôi chờ em 4 năm nữa rồi cưới ,,,
    tôi ậm ừ ,,rồi dần dần em ko nt cho tôi như lúc trước tôi nt em ít trả lời ,,,em chỉ nhắn lại anh đừng suy nghĩ nữa kiếm gì đó học thêm để có tương lai hơn ,,,đả 1 tuần em với tôi ko gặp nhau ,,em củng nói là sẽ đợi tôi nhưng giờ tôi biết em củng sắp quên tôi rồi ,,,tôi buồn lắm nằm vật vã ko ăn gì tôi tiều tụy .........tôi đang bị quả báo đúng không .....đả 2 ngày tôi ko ăn gì đả uống 10 viên thuốc ngủ ,,,mỗi tiếng tôi uống 2 viên ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,tôi muốn quên em đi và tập trung cho công việc nhưng tôi ko tài nào quên em dc vì tôi đả lỡ yêu người mất rồi ............
    xin hảy cho tôi biết cách quên đi quá khứ hảy chỉ tôi biết cái nào đúng cái nào sai
    và hảy cho tôi biết đó có phải là quả báo không ,,,,,,,,,,,,,,
    mọi điều dưới đây toàn là sự thật xin hảy tư vấn cho tôi đừng nói nhửng lời cay đắng
     
  2. GaNhan Thành Viên Cấp 2

    không có đâu , mình thấy người ác họ thường sống trên 60 tuổi và sống rất sung sướng
     
  3. joh.le Thành Viên Cấp 5

    QC cho thuốc ngủ trá hình nà, thuốc mà làm như kẹo áh - mỗi ngày 10 viên... Vote ban có phải có luật nhân quả
     
  4. kenzy.thai Thành Viên Mới

    1 tiếng 2 viên bạn uống 10 viên chắc chết quá bạn à
     
  5. Siri Thành Viên Cấp 3

  6. titach Thành Viên Cấp 2

    ông bà ta nói câu sai câu nào có phải có luật nhân quả
    hãy sống tốt.làm điều tốt.= con tim. sẽ lấp đầy cho bạn
    good luck
     
  7. smit1 Thành Viên Kim Cương

    chuyên mục gỡ rối tơ lòng có phải có luật nhân quả
     
  8. kaka.phuong Thành Viên Cấp 1

    có phải có luật nhân quả

    Đàn bà là niềm đau chỉ có đàn ông mới đem lại hp cho nhau có phải có luật nhân quả - 1
     
  9. thai.vietrealy Thành Viên Cấp 3

    bác thế là sướng cmn nhất rồi, yêu nhiều em thế còn gì, em mà đc như bác thì cũng chả có gì phải hối hận cả, xui cái gặp em quê NA yêu 6 năm ko rời luôn!
     
  10. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    đọc chả hiểu gì. tóm lại ý chính cho mọi người biết đi . nó có giết người đâu mà nhân quả có phải có luật nhân quả
     
  11. tt123477 Thành Viên Cấp 2

    Vote đi du lịch. Dc thì du lịch bụi, làm con trai vì gái mà tiều tụy thiệt là vl.
     
  12. kenzy.thai Thành Viên Mới

    nhân quả ở đây là tôi yêu quá nhiều cô tôi củng bỏ rất nhiều cô nên giờ người tôi yêu lại bỏ tôi mà đi
     
  13. Mrhanh Banned

    chuẩn rồi, làm khổ người ta bây giờ người ta làm khổ lại, thôi tu hành đi là hợp nhất.
     
  14. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Vợ làm 5tr, chồng làm 20tr không đưa cho vợ, chỉ biết ăn nhậu bè bạn... Lúc sau vợ cặp bồ, không biết hối hận kéo vợ về lại mà đem tiền đi nuôi gái Zalo... Tình yêu bắt đầu từ tiền và lừa dối thì éo có kết quả gì... Cái này mới là nhân thôi, quả còn dài dài lắm thớt ơi.
     
  15. satgai9x Thành Viên Mới

    ko hiểu thiệt hay giả vờ vậy a traicó phải có luật nhân quả - 1
    Thấy giống y trong phim luôn chủ thớt,nhưng dù sao cũng chúc a vượt qua tất cả
     
  16. kitkat_82 Thành Viên Mới

    đồng cảm với thớt ... cũng đang thấm nhân quả có phải có luật nhân quả
     
  17. kenzy.thai Thành Viên Mới

    có phải có luật nhân quảtôi có nt cho em ,,em bảo tôi em cần suy nghĩ tôi lo cho em từng chút đón đưa em từng ngày dành hết tình cảm cho em mà giờ này em bỏ tôi mà đi ..khốn nạn
    đây là con nhỏ mà làm tôi đau đớn ,,đi chết đi quỷ cái
    có phải có luật nhân quả - 1
     
  18. kenzy.thai Thành Viên Mới

    cho nên giờ phải sống tốt với chính mình đừng quen nhiều quá rồi phải nhận lấy thảm hại ,,,,,,,,,,,
    tôi ko tin nhân quả nhưng giờ tôi đả tin ..và tôi chỉ còn biết nuốc nước mắt nhìn em ra đi ,,khốn nạn
     
  19. thaothaonhannhan Thành Viên Cấp 2

    Người đẹp vậy mà mi chửi thế à... !
    Nhân quả ko đến trong kiếp này đâu bạn ơi. cái này gọi là duyên nợ đó đa.
    mình cũng hiểu chút ít về luật nhân quả,thường thì muốn biết kiếp trước kiếp đã gây nghiệp gì,thì kiếp này nhận lấy quả ấy. kiếp này gây nghiệp gì thì kiếp sau trả lại .
    Chuyện bạn gặp phải tình huống này thì hãy coi như bạn mắc nợ ngta ở kiếp trước đi ( nghĩ như vậy cho nhẹ bụng )
    TRong đời mấy ai gặp được tình yêu đúng nghĩa đâu,quen 5 .7 cô chưa hẳn đã gọi là yêu. tình yêu nó màu nhiệm lắm,cảm giác yêu,đau khổ thật kỳ diệu... dù sao đi nữa hãy tôn trọng quyết định của người ta.mà bạn đừng bỏ rơi bản thân,con gái ghét nhất nhìn 1 kẽ si tình thê thảm tả tơi,bạn càng tệ hại thì cô ấy càng chán ghét... thương hại và chán ghét, >>> kết quả bị liệt vô danh sách đen. mà bạn úp hình em đó lên là ko tôn trọng em nó rồi đó.
     
  20. kenzy.thai Thành Viên Mới

    tôn với trọng làm gì ,,,,,úp hình lên để cho mọi người biết người con gái phụ tôi ....em biết tôi đau lắm ko .đau từng ngày ..tôi bỏ vợ bỏ nhà theo em nó nhưng em nó lại nghỉ khác ,,,đời lắm tai ương ,,
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu2258,
  2. tantrien,
  3. trucoanh2021,
  4. congty24h88,
  5. Ngocmai858,
  6. hoale,
  7. wu.mkt62,
  8. manhhoang
Tổng: 424 (Thành viên: 12, Khách: 398, Robots: 14)