Hồi trước đi học thấy người ta được chở tới bằng xe hơi mà ghen tị luôn còn giờ thấy con nít đứa nào đứa nấy cũng được chở đi học bằng xe hơi Nãy mình mới đọc được một bài báo về giá xe ô tô ở Việt Nam mới hết hồn, xe nhập thuế đánh cao kinh khủng mua một chiếc mà phải bỏ tiền mua tới mấy chiếc :beated::beated: không hiểu nổi luôn !!! Vậy mà người người vẫn thấy chạy xe hơi ầm ầm ngoài đường vậy mới thấy khiếp. Hok lẽ người ta giàu dữ vậy hả trời Có khi nào giá xe hơi nó rẻ rẻ tí hok chứ đánh thuế kiểu này thì hổng biết khi nào mình mới bằng bạn bằng bè được đây :cry_002: :shame: Ai có mộng tậu xe hơi như mình hok cùng mơ thuế giảm với mình với
Bác chủ xị mơ giảm thuế thì khó ah, sao bác k mua xe lắp ráp trong nước đi, k chịu thuế chắc sẽ rẽ hơn, nghĩ coi sao nha bác... chúc bác sớm mua xe
Xã hội phát triển phải thế. Những quan trọng bây giờ là đường sá ở VN, nếu mà giảm thuế giá xe rẻ chắc lúc đó kẹt xe còn ác liệt nữa.
mỗi người mỗi hoàn cảnh , cần gì phải ghen tị !cố gắng mà phấn đấu! bác cầu giảm thuế để mua xe hơi , đến khi nó giảm thuế bác mua xe hơi thì bác nghĩ lại cái thời bây giờ bác lại thèm đó giảm thuế nhà nhà xe hơi, người người xe hơi ra đường nổ máy , bật máy lạnh, nghe nhạc rồi ngồi trong xe đứng 1 chỗ nhìn nhau mà cười nha bác! đến lúc đó nghĩ lại cái thời đi xe gắn máy đỡ bị kẹt xe rồi lại hối tiếc hehe
bạn mở giảm thuế ah?hơi bị lâu đó bạn,thay vì bạn mua xe nhập,bạn có thể mua xe ráp trong nước,cũng ok mà
nhà em nghèo thấy bà nhưng nhỏ đi học bằng xe hơi nè ban đầu 4 chỗ lên 7 chỗ sau này có chiếc 15 chỗ nữa tại ba em làm tài xe cho công ty nhà nước mà , trưa trưa chạy dzìa ăn cơm nhà rùi chở em đi học luôn
mua 1 chiếc xe còn phải nuôi được nó nữa nha bác : tiền xăng , dầu , bão đưỡng ,mua bảo hiểm , đậu xe mà ko cẩn thận là police tới ghi phiếu phạt vì đỗ nơi cấm đậu, đủ thứ.... phụ tùng thì tính theo triệu nha ( vd 1 cặp kính bị bẻ trộm sơ sơ hơn 1000$) nói chung thu nhập khá giả mới chơi xe ( trừ xe mua về kinh doanh ko nói làm gì) mình có wen thằng bạn , 2 thằng anh đi làm( trưởng phòng fpt ) thằng nào cũng 20,30 chai / tháng , mà 2 anh em nó cũng k dám mơ mua xe hơi , vì ko nuôi nổi nó nói chung ông bà để lại, tiền bên nước ngòai gửi về , có nhà mặt tiền cho thuê thì thanh thản mà hưởng thụ , đua đòi theo họ làm gì
Ui nãy mới zô tìm thấy cái chơi thử luôn cái trắc nghiệm của cái xe livina nè có quà nữa hehehe có ai chơi thử thì zô http://www.grandlivina.vn/#/?page=home
nhìn ng ta ganh tỵ làm gì, sao mình không phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đi! 1 vợ 2 con 3 lầu 4 bánh 5 công ty 6 bồ nhí 7 tình iêu 8 tỷ trong bank 9 mươi năm vẫn "chạy" tốt 10 năm tới chưa chắc chết!
Mua xe bây giờ cũng có khó gì đâu, giàu thì mua xịn, nghèo thì mua cuì cuì Matiz hay Kia morning, daewoo hoặc mua xe cũ...Quan trọng có nuôi nổi ko, vưà rồi có người di cư qua nước ngoài cho 2 vợ chồng tui con Matiz mà ko dám lấy, sợ nuôi ko nôỉ...Đường xá bây giờ đi xe hơi khác nào cực hình, nhất là mấy tài xế lái xe xịn, cũng chẳng sung sướng gì...
mua một chiếc xe hơi ở VN bằng mua 3 chiếc cùng loại ở Mỹ, nếu VN miễn thuế thì dân VN chạy toàn siêu xe chứ không thèm đi xe bình dân nữa haha