Tình hình là Gf khoái coi hài kịch,giống " Chuyện ngày xưa "đó,anh em tư vấn xem chổ nào xem kịch hay,có nhiều suất để dẩn Gf đi
tiện thể ac nào hay đi xem kịch ở Idecaf chỉ giùm e cách mua vé kịch mà hàng tốt đó , cái bà bán vé ớ đó ko chịu nổi , hỏi 3 lần mới trả lời 1 câu , cái mặt cứ hất lên trời , đi mua vé trước 1 tuần mà bả chìa ra cái sơ đồ ghế đánh dấu bút chì sạch bách , còn lèo tèo mấy hàng cuối , mà ko đưa ra đàng quàng nữa , e hỏi thì bả liệng cái bạch vào mặt mình vậy đó . bên idecaf cũng vậy mà bên trần cao vân cũng vậy . Chán quá mà e thì thích xem ở Idecaf lắm , mọi lần ng lớn mua rồi đi thôi , giờ lớn rồi tự mua =((
cười mà có ý nghĩa thì idecaf (lựa kịch nào có hữu châu) idecaf sắp diễn ngày xửa ngày xưa rồi đó,nhân dịp 1/6 vừa cười vừa hồi hộp thì rạp phú nhuận hồng vân coi thái hoà.
Vote 1 fiếu Sân Khấu Kịch Phú Nhuận , "Người Vợ Ma" + "Quả Tim Máu" , 2 kịch này rất đáng xem nhé bro !
cho em hỏi 1 câu dại khờ nhe mấy anh, sân khấu Idecaf nằm ở đường nào vậy,mình cũng thĩh1 coi kịch lắm
cho em hỏi 1 câu dại khờ nhe mấy anh, sân khấu Idecaf nằm ở đường nào vậy,mình cũng thĩh1 coi kịch lắm
tui đi ngang nhà hát Bến thánh cũng thấy treo qủang cáo ngày xửa ngày xưa, giá vé ở đây chắc mềm hơn Idecaf mà tui chưa đi bao giờ, mua dĩa về 2 vc ngồi coi