Tìm kiếm bài viết theo id

Cơm ngon và quần áo đẹp cho con ... ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi VIP SIM, 12/3/16.

ID Topic : 8360565
Ngày đăng:
12/3/16 lúc 21:08
  1. VIP SIM Banned

    Tham gia ngày:
    28/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,005
    2h sáng mình vẫn còn thức up bài , mong rằng tiếp cận đến khách càng nhiều thì càng nhiều cơ hội bán hàng hơn .

    8h sáng đã có khách gọi hỏi sim , sau hàng chục tin nhắn qua lại thì cuối cùng khách cũng chốt đc con sim và hẹn chiều giao dịch .

    Tưởng rằng dính kèo thì buổi cơm chiều nay con bé nhà mình nó có thêm con cua con ghẹ , đồ chơi mới , quần áo mới ... bữa cơm gđ sẽ ngon hơn những ngày bình thường một chút .

    Mình đem chuyện kể cho cha mẹ mình nghe , rằng chiều nay con sẽ bán được con sim giá trị cao , con sẽ ... và nhiều cái con sẽ nữa ... Cha mẹ nhìn thấy con mình mần ăn được là lòng vui không tả chứ ko cần gì đến đồng tiền của mình .

    12h trưa khách vẫn chủ động gọi cho mình lần nữa và chốt lại lần cuối về giá cả và địa điểm giao dịch .

    Từ sáng đến trưa bao nhiêu là chờ đợi và vui mừng khi sắp bán đc món hàng giá trị cao .

    Khách hẹn 2h trưa giao dịch thì 12h mình đã cơm nước để 1h xuất phát đi giao hàng . Vì khách ở xa chổ mình gần 30km nên 1h trưa dưới cái nắng SG mình vẫn lấy xe khởi hành vì nghĩ rằng sắp cầm đc đồng tiền trong tay , chiều nay con mình sẽ có cơm ngon , đồ chơi mới , quần áo đẹp ... như bao đứa trẻ khác . Rồi số tiền ấy sẽ đc dùng cho 1 số việc mình đang cần đến .

    Từ sáng sớm đến trưa rồi đến chiều là 1 khoảng thời gian rất dài đối với mình , khoảng thời gian chờ đợi ấy sinh ra biết bao suy nghĩ , tính toán , lo lắng ...

    1h chuẩn bị khởi hành đi với quảng đường 30km mình đã call lại lần nữa báo khách thì khách vẫn ok . Đến nơi mình call khách báo đã đến rồi thì khách bảo chờ 20p sẽ có mặt . Chờ mãi 30p vẫn chửa thấy khách đâu , mình call lại lần nữa thì ò ... í ... e . hixhix ... linh cảm xấu đã đến , nhưng vì đồng tiền , vì con bé ở nhà , vì tương lai gd nhỏ ... mình vẫn hy vọng " chắc có chuyện gì , khách sẽ đến ngay thôi " . Thêm 15p nữa dt vẫn ò ... í ... e . hixhix ... Lấy xe ra về mà lòng buồn rười rượi , buồn cho 60km cả đi lẫn về giữa trưa nắng SG , buồn cho cả buổi chiều mất thời gian và công sức mà ko làm đc gì , buồn vì cái nghề bán hàng onl nó là thế , nhưng những cái buồn đó nhỏ thôi , cái buồn lớn hơn là con bé nhà mình chiều tối nay ko có đc những gì mình đã toan tính từ sáng đến giờ cho con bé .

    Mình bán onl sim số tại 5giay này gần tròn chục năm rồi ạ , nhưng đây là lần đầu tiên mình bị hủy kèo khi phải chạy đi và chạy về trắng tay như thế , mà quảng đường cả đi lẫn về cũng khá xa chứ ko phải đôi ba km . Trước giờ mình bị hủy kèo cũng nhiều , nhưng chỉ bị hủy kèo trước khi mình xuất phát và có kèm lời xin lỗi . Còn trường hợp hôm nay thì ...... từ chiều đến giờ số dt ấy vẫn ò í e ...

    Mình mong rằng từ đây trở về sau sẽ ko một ai bị hoặc dùng trò này trong kd onl nữa , Ae đã hoặc đang có suy nghĩ về trò này thì hãy suy nghĩ về những đứa bé con của chúng tôi , chúng tôi lỡ hứa cơm ngon , áo đẹp cho chúng nhưng chiều về tay không và nghe câu bé hỏi " quà của con đâu cha ??? " mà chạnh lòng .


    Ảnh khi bé vừa lọt lòng mẹ ...
    Cơm ngon và quần áo đẹp cho con ... ???

    Ảnh khi bé đi chơi cùng cha ...

    Cơm ngon và quần áo đẹp cho con ... ??? - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/3/16
  2. couplepyboy Thành Viên Cấp 1

    Thớt đừng buồn , đọc stt của thớt thấy thớt là người cha tốt người chồng tốt khách hàng có người này người kia, mong thớt tiếp tục phấn đấu vì lon sữa , đồ chơi , quần áo mới cho công chúa nhé ( trộm vía bé yêu quá )...làm ăn buồn bán nhất là online hay bị như vậy lắm..Chúc công chúa nhà Thớt ăn mau chóng lớn nhé thằng cu nhà e cũng vừa mới ngủ , giờ mới đi ăn cơm nổi đây .Cơm ngon và quần áo đẹp cho con ... ???
     
    duchoavn thích bài này.
  3. taon Thành Viên Cấp 4

    Chia buồn với bác vì mất thời gian, công sức,...Bữa cơm của bé con hôm nay có thể không ngon , chiếc áo của bé chưa đẹp như hoài mong của bố nhưng bù lại sau này bé sẽ hưởng đức từ cha là sự uy tín, tận tâm trong công việc,...
     
    duchoavn thích bài này.
  4. heodauto Thành Viên Kim Cương

    hàng giá trị cao cũng phải đặt cọc cái chứ nhỉ . bác bất cẩn quá
     
  5. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    đã từ rất lâu không có khái niệm giao bất kì cái gì cho khách cả, mua đúng giá, thêm tiền cũng kệ, cứ qua nhà giao dịch, xem hợp nhãn thì giao hợp, ko hợp thì tiền vẫn là của khách, đồ vẫn là của mình.
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đời còn những kẻ nhẩn tâm đùa giỡn trên nỗi đau người khác.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 513 (Thành viên: 0, Khách: 506, Robots: 7)