Tìm kiếm bài viết theo id

con gái có đáng được đối xử tốt?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanhhaiq8, 17/2/10.

ID Topic : 1609751
Ngày đăng:
17/2/10 lúc 21:26
  1. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    Tham gia ngày:
    27/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    5,338
    mình cũng không hiểu có phải con gái không nên đối xử tốt,chìu chuộng và yêu thương họ nhiều quá không.lúc nào gặp ngoài đời,xem phim hay đọc báo cảm thấy nhiều người con gái vô cùng tội nghiệp,bị đàn ông xấu đối xử rất rất tệ vậy mà họ vẫn yêu hết mình,lao vào như con thiêu thân...
    mình tự nhũ đã yêu là phải dành cho người mình yêu hạnh phúc,vui vẻ nhất nhưng giờ mình lại cảm thấy lung lây với ý nghĩ của mình.con gái có đáng được đối xử tốt?
    mình đã trải qua 3 cuộc tình và đều có chung 1 hoàn cảnh.mình luôn yêu thương,quan tâm,chìu chuộng người con gái đó hết mình,chỉ cần người đó hạnh phúc là mình sẽ hạnh phúc.lúc đầu người đó rất đáng yêu,ngoan hiền,quan tâm mình...và lúc nào cũng hỏi sao anh yêu em nhiều vậy,em là người hạnh phúc và may mắn nhất thế gian.nhưng 1 thời gian khi đã thành phượng hoàng thì người đó thay đổi và thái độ lạnh nhạt,được nhiều người theo đuổi và lại "em cần suy nghĩ lại".mà khi so ra thì người đến sau là người như thế nào:quậy,ăn chơi,coi con gái như đồ chơi.vậy mà con gái lại thích.đã 3 mối tình đều vậy.đi ra đường chơi với bạn bè thì mình có thể lạnh nhạt,quậy và cá tính nhưng với bạn gái thì mình không thể vậy.
    lúc đầu thì những người đó đều có điểm chung:ngoan,hiền,dễ thương,biết quan tâm mình.sau khi thành phượng hoàng thì rất nhiều người con trai đeo đuổi,và có lẽ con gái thích vậy hay sao?thích cảm giác tình cảm mới và nghĩ mình yêu họ quá nên sẽ chờ họ "phiêu lưu chán" rồi quay lại.còn nếu mình dữ dẳn và "xấu" hơn trong cách cư xử thì họ lại không dám.
    chính xác là 2 người con gái trước đây nhiều lần muốn quay lại nhưng thái độ khi chia tay của họ và tình cảm hiện giờ của mình với họ không còn gì hết,nên quá khứ chỉ là quá khứ,giờ chỉ là bạn,còn ngừơi thứ 3 mình đã cố gắng hết mình ,tưởng như cuối năm nay sẽ làm đám cưới vậy mà vẫn không thoát khỏi vết xe đổ,nàng vẫn "em muốn có bạn bè và nhiều sự lựa chọn,em muốn có thời gian suy nghĩ,anh cứ đợi em nhé,thời gian sẽ chứng minh tất cả".
    vậy con gái có đáng được đối xử tốt hay mình phải giống như kẻ xấu thì con gái mới thích
     
  2. oitinhiu Thành Viên Cấp 1

    Nhung người con gái bạn quen ko đáng dc đối xử tốt...Có thể bạn xui vì trải qua nhìu mối tình mà toàn những người con gái như thế...
    Đừng biến mình thành những kẻ như thế....Mình cứ sống tốt....Sẽ gặp dc người tốt mà ^^
    Trước khi quen biết 1 người nào đó cũng tìm hiểu kĩ tính nết họ 1 chút
    Đối với mình bây giờ, lúc này....Ko nên đặt hết tình iu vào 1 người.....Vì ko tin tưởng nữa....Yêu một nửa thôi con gái có đáng được đối xử tốt? khi nào tin tưởng thì iu nốt phần còn lại...
    Chả hiểu sao con gái nó ấn tượng với những thằng như vậy....Nhưng sau này họ sẽ hiểu ra thôi mà....
    Tết mà sao tâm sự buồn vậy ^^
     
  3. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    ko nên vì những cô gái ko tốt mà biến mình thành ko tốt giống họ . Hãy luôn đối sử tốt với con gái nhưng khi họ ko còn xứng đáng với lòng tốt đó thì hãy quên họ đi
     
  4. lyly^^ Thành Viên Bạch Kim

    fải có lúc đánh lúc xoa, đừng lúc nào cug xoa đều đều như vậy sẽ tạo cho ngta cảm giác nhàm chán , và đương nhiên họ sẽ tự đi tìm nhưg cái mới thú vị hơn lã lẫm hơn con gái có đáng được đối xử tốt?
     
  5. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Hãy làm những gì mình cảm thấy vui và hài lòng, hãy cho đi mà không cần nhận lại. Hãy giúp đỡ người khác mà không mong họ trả ơn như vậy bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì đã cho đi.

    "Cho là một hạnh phúc - hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn"

    Trích dẫn 1 câu mới search trên google





     
  6. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    hic, đã là 1 người ko tốt với 1 người khác, thật ko đáng được người đó đối xử tốt.
     
  7. Thanhtâm DOVES CLUB

    trải qua 3 cuộc tình giống nhau như vậy, 1 là những cô gái đó thực sự ko đáng để bạn yêu. 2 là do bạn, có thể cái cách yêu chiều của bạn gây ra nhàm chán.
     
  8. thanhhaiq8 CafeHátVớiNhau 344 PTH Q8

    mình rất cám ơn những lời khuyên của các bạn và hi vọng các bạn sẽ tiếp tục cho mình lời khuyên hữu ích.đọc những lời của các bạn mình cảm thấy lòng mình nhẹ đi 1 chút
    cám ơn các bạn rất nhiều.đầu năm tết đến mà mang chuyện buồn ra tâm sự cũng không phải là chuyện hay.
    lúc đầu thì những người đó đều có điểm chung:ngoan,hiền,dễ thương,biết quan tâm mình.sau khi thành phượng hoàng thì rất nhiều người con trai đeo đuổi,và có lẽ con gái thích vậy hay sao?thích cảm giác tình cảm mới và nghĩ mình yêu họ quá nên sẽ chờ họ "phiêu lưu chán" rồi quay lại.còn nếu mình dữ dẳn và "xấu" hơn trong cách cư xử thì họ lại không dám.
    chính xác là 2 người con gái trước đây nhiều lần muốn quay lại nhưng thái độ khi chia tay của họ và tình cảm hiện giờ của mình với họ không còn gì hết,nên quá khứ chỉ là quá khứ,giờ chỉ là bạn,còn ngừơi thứ 3 mình đã cố gắng hết mình ,tưởng như cuối năm nay sẽ làm đám cưới vậy mà vẫn không thoát khỏi vết xe đổ,nàng vẫn "em muốn có bạn bè và nhiều sự lựa chọn,em muốn có thời gian suy nghĩ,anh cứ đợi em nhé,thời gian sẽ chứng minh tất cả".
    vậy theo các bạn lỗi do mình hay do người đó.mình cũng không xác định được.có thể khi yêu là mù quáng.người trong cuộc lúc nào cũng không thể tự giải quyết được,chỉ có người ngoài cuộc là sáng mắt nhất.
     
  9. Sir.Karamello Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    *Thường những thằng tốt và khờ chỉ làm cho gái quý mến muốn làm bạn thôi, vì khi các chú tốt quá sẽ hành động giống con nít làm mất hết cái giá của 1 người đàn ông.

    *Tui có câu hỏi dành cho chủ thớt tự nghiệm ra: Mấy em sẽ yêu 1 thằng đàn ông đích thực (họ Sở, bản lĩnh, quậy phá đeck sợ bố con thằng nào vv......vv) hay là 1 thằng suốt ngày lẽo đẽo chạy theo nghe răm rắp ? Một thằng đàn ông càng giỏi sẽ càng tham, cũng giống như bọn con gái đứa nào càng xinh càng kiêu. Thà làm thằng tiểu nhân cưỡi ngựa còn hơn cái mác quân tử tàu uống nước lã.

    *Phải chăng các chú hùa theo bọn đàn bà để làm nũng nhõng nhẽo hay nuông chiều chúng, tạo cho chúng cảm giác thoải mái không quen sức ép dẫn đến tình trạng gái đưa các chú lên bàn cân đo đong đếm với thằng khác. Nghĩ lại thật đáng thương cho các chú gà tốt cày như con trâu, nhục như con chó, mặt dày như cái mâm chỉ để lo cho gái. Chẳng việc gì phải theo hầu hạ nó cả, càng lạnh lùng càng tốt. Hãy học tập xem đàn anh xứ hồi giáo Iran, Iraq, hay liên minh khối Ả Rập nóng lạnh đơ trym mà làm gương, trai năm thê bảy thiếp, khái niệm thằng họ Sở hầu như chẳng tồn tại.

    -"em cần thời gian suy nghĩ lại": Khi gái nói câu này tức là nó đã có thằng dự phòng hoặc muốn thử thách bản lĩnh các chú. ĐKM mình tình cảm chân thành góc xó bếp thế này hơi đâu đi bon chen với thằng khác. Dù có tốt cỡ nào mà 1 ngày gái không nghe lời răm ráp các chú thì ngày đó còn khóc.
     
  10. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Tớ thích mấy bạn trai ko đối xử tốt với tớ, và lỡ xem tớ như là 1 thằng con trai thì càng tốt. Ra đường tớ có thể quàng vai bá cổ, xưng hô mày tao, kiu réo và chửi rủa mấy bạn dễ òm mà chẳng cần phải suy nghĩ đến cái việc là các bạn có thích tớ không.

    Có lẽ trời thương, đến giờ tớ có nhiều bạn như thế hơn cả mong đợi. Tớ lôi các bạn đi cà phê bệt, ốc ác (vì các bạn ko cần phải tốt nên tớ sẽ share bill, thậm chí hông thèm nhậu luôn), ăn vặt, xem phim cực kỳ vô tư.

    Mỗi tội, thỉnh thoảng mấy bạn cũng tốt. Hay là bản chất của mấy bạn là... "phải tốt"??? con gái có đáng được đối xử tốt?
     
  11. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Sau 1 thời gian theo đuổi và đối xử tốt thường sẽ là" mình quý bạn lắm""bạn sẽ tìm được cô gái tốt" bla bal bla,thật đáng buồn đó là kết cục đã định sẵn,chúng ta biết mà không thể làm gì khác vì không thể nào trở nên xấu xa đi được,chỉ còn 1 cách là đừng yêu ai cả
     
  12. kid69 Thành Viên Cấp 4

    ngày nào còn nghĩ các em như gà khỏa thân trên đĩa ngày đó còn buồn thôi...:sexy_girl:
     
  13. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    tốt là như thế nào, là do cảm nhận của mỗi người mà thôi
    có thể với bạn, làm điều đó là tốt nhưng với người ta nó hông phải vậy
    tình yêu luôn có những lý do rất riêng
    và bạn khi yêu ai đó chắc chắn sẽ ko còn thời gian để toan tính mình có nên hay ko nên
    con tim ngu dại ko đủ tỉnh táo khi rơi vào mê hồn trận

     
  14. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    cá tính quá nhoa , nhưng lâu lâu cũng phải để ng ta "tốt" 1 chút chứ ko thui ng ta wen lun em là "con gái" đó :sexy_girl:
    Bao giờ về ghé quán của bé Ngân để anh đối sử "tốt" đầu năm lấy hên nè ^^
     
  15. 7miles Thành Viên Cấp 5


    lì xì à? con gái có đáng được đối xử tốt?
     
  16. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Đúng vậy đó,có thể mình nghĩ là tốt nhưng không phải thứ người ta cần,ai cũng muốn mình yêu theo cách của họ nhưng mỗi người có 1 cách yêu khác nhau mà,nếu so đo tính toán thì sẽ trở nên hèn đi,còn không tính toán gặp trúng mấy đứa lợi dụng thì cũng mang tiếng ngu,nên tốt nhất hãy chấp nhận mất nhiều thứ để có tình cảm,còn so đo tính toán thì tốt nhất về làng kiếm em nào nghèo nghèo rùi bốc làm vợ luôn :ah:
     
  17. cuongnguyenduy289 Thành Viên Bạch Kim

    lì xì có lun ,bé Ngân hứa lì xì khai quán tới 500...đồng lận đó
     
  18. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Thế lì xì của anh thì sao? con gái có đáng được đối xử tốt?
     
  19. MrSheva Thành Viên Vàng

    tốt ít thôi

    ko nó quen thuốc...
     
  20. Chủ Tịch Xã Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói những câu giả tạo thế này thì gái nó bỏ cho là phải, anh mà là gái anh cũng chả yêu mấy chú nào như thế này, thật éo đùa đâu.

    Bãi nước bọt đã nhổ đi thì anh éo bao giờ liếm lại. Liếm lại nhục như chó.

    Phải quan niệm mỗi lần vấp ngã sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, càng vấp ngã nhiều sẽ càng học được nhiều điều. Chứ ko phải ngồi đó mà than vãn sao số mình ngã lắm thế, vì ko ngã thì ko bao giờ lớn lên được.

    Chỉ cần sống theo đúng cách mình muốn, khi đó chú có thể đứng trước gương, và tự hào nói với bản thân: "Mình là một người đàn ông thực sự!" thì lúc đó chú sẽ không bào giờ lo phải thiếu thốn tình yêu nữa.