Người đàn bà vỡ nợ 400 tỷ đồng Nhàn huy động vốn với lãi suất hứa hẹn 6-12% một tháng nhưng không thực hiện đúng cam kết. Chiều 2/11, Công an Quảng Trị thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng với Trần Thị Nhàn (32 tuổi, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó giám đốc Công an Quảng Trị cho hay một tháng trước, nhà chức trách Quảng Trị làm việc với Nhàn để làm rõ thông tin tố giác vay số tiền lớn, hứa trả lãi suất rất cao 6-12% mỗi tháng. Tháng 8, cô ta có biểu hiện mất khả năng thanh toán, nhiều lần thất hứa việc trả lãi. Một người cho người hay tin Nhàn cần tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh và đáo hạn ngân hàng, hứa trả lãi đầy đủ nên bà cho vay gần 47 tỷ đồng. Vài người trình báo đã cho Nhàn vay số tiền lớn đến 80-170 tỷ đồng. Số tiền vỡ nợ ban đầu của Nhàn, ước tính gần 400 tỷ đồng. Ngoài việc trực tiếp vay tiền, Nhàn còn huy động qua nhiều trung gian. Hoàng Táo
tội này ko có án tử, nếu nó gom đc 400 tỏi thì nó xác định đi tù nhé, vào tù mà có tiền thì cũng chả thiếu nhiều thứ đâu, có tiền sẽ đc "cải tạo tốt" và ân xá sớm, sau đó sẽ là thời gian xài tiền của "gia đình". cái vụ con Huyền Như cũng y như thế, nó chấp nhận nhận tội 1 mình, ko khai những ai cùng làm, bây giờ nó vào tù nhưng tiền thì đã tẩu tán hết, còn 1 số đồng phạm ở ngoài thì phải "biết điều" với gia đình nó, còn ko thì nó cầm sẵn con dao để trên cổ mấy thằng đó rồi, muốn khai lúc nào chả đc. còn án chung thân thì cao lắm hơn chục năm thôi mà
Em mà có đc kèo thơm thế thì em ăn 1 mình, dại gì mà chia hả bác. Có điều ở vụ con Huyền Như thì 1 mình nó ko làm nổi, làm sao nó biết pass qua mấy lớp bảo mật nổi, nhưng nó vẫn khai là nó lén trộm nhìn và biết, chứ nhất định ko khai người cùng làm, và trong nhóm tụi này phải có thằng tư vấn luật rất giỏi