Một nhóm học sinh cấp II vào ăn tại cửa hàng tạp hoá tự phục vụ , ăn xong bỏ rác trên bàn không dọn mà bỏ đi, dù thùng rác bên cạnh đó. Không biết trong trường dạy tụi nó cái gì.
cửa hàng tạp hóa mà có bàn ăn thì giống như quán xá luôn rồi nên ăn xong tính tiền phủi đít đi thì cũng đâu có quá lắm đâu bác thớt
Cái này trong các trường ở VN thường không có dạy, các thầy cô chỉ lo chạy theo cho kịp giáo án của Bộ GD đưa ra. Làm cho cả một thế hệ trẻ chỉ biết học thuộc lòng và hoàn toàn bị thui chột mất khả năng sáng tạo, bất cứ ai có điều kiện đều muốn cho con mình đi du học nơi xứ người. Cha mẹ nên quan tâm dạy con các kỹ năng sống và phép lịch sự nơi công cộng.
Nhà tui kd net, nhắc nhở mấy đứa nhóc với thanh niên dọn đồ ăn của tụi nó mang vào may ra nó bỏ thùng rác, còn ko thì 1 bãi trên bàn, tàn thuốc thì vứt dưới sàn mặc dù cái gạt tàn thuốc kế bên. 10 người thì được 1 người có ý thức thôi. VN ý thức khá ko nổi đâu.
nói về chuyện dạy học của giáo viên VN thì đúng nản luôn, mình có đứa cháu học lớp 3 đi thi văn mà tập làm văn cô bắt học thuộc lòng. Đề thi ra tả bà ngoại của em, nó bê nguyên bà ngoại của cô giáo nó ra tả, hỏi nó bạn con cũng làm như vậy hả? Thì y như rằng bà ngoại đứa nào cũng giống y chang nhau @@
Điện thoại Samsung galaxy Trend plus GTS7580 .Trong cửa hàng này nó để ánh sáng trắng đẹp để hàng hoá trưng bày nhìn đẹp mắt và sạch sẽ.