Ức Chế quá muốn lên đây tâm sự với mọi người. chuyện như này: hiện em đang học 12 trường dân lập Nguyễn Khuyến,vừa mới nhập học 12 hôm thứ 5 ngày 29/6 gặp ngay thằng quản nhiệm bị đao:rap:,thứ 5 hôm đó mình có 2 tiết Hóa, ông thầy Hóa ôn lại kiến thức lớp 11 rùi kêu sẽ đưa cho lớp mình tờ photo 50 câu Luyện Thi Đại Họch: và kêu với lớp mình làm trong 2 tuần sao cho hết 50 câu.Chiều hôm đó thằng chó QN phát tờ photo của thầy Hóa ra cho tụi mình mang về làm Tại mình học nội trú nên tối phải học từ 6h30 đến 9h(hè nên 9h còn vô năm là 10h30) mình cố gắng làm hết bài tập Toán tổng cộng 6 câu.Rồi mình lấy tờ photo Hóa ra làm,mình cố gắng làm cũng được 8 câu(mình tự làm,không có chép bài của ai hết).Sáng hôm thứ 6 nó kiểm tra BT Hóa thì mình bị gọi xuống rùi hỏi mình lý do sao làm có 8 câu,mình kêu đề khó nên sẽ chia ra từng ngày làm từ từ, nó chửi mình rùi kêu mình mời PH lên gặp nó,mình với 2 thằng bạn khác bị mời PH mà tụi nó làm có 3 4 câu,còn mấy thắng khác làm được có 10 câu mà toàn đi chép bài mà lại không bị mời.Hôm đó mình bị đứng học nguyên ngày hôm thứ 6:after_boom: Mình kêu ông già lên gặp nó thì ôi thôi rồi nó xl không thể tả nổi,nào là đề dễ ai cũng làm hết riêng mình làm có 1 2 câu,học như này thì đừng mong đậu nổi TN(vậy ý nó là phải chép bài của người khác càng nhiều thì sẽ dễ đậu TN hơn à)....Gặp ông già mình hay tin người nữa nó nói gì thì tin đó,mình giải thích thì kêu là cãi.Vừa về đến nhà thì bà già chửi nữa. p/s: chuyện này là có thật 100%,vì ức chế thằng chó QN quá nên đành lên đây tâm sự với anh em thôi. Giờ mình chẳng biết phải làm như thế nào nữa,còn phải học thêm 1 năm nữa với nó mà như này chắc mình ức chế mà chết mất Cảm ơn mấy anh chị đã chia sẽ với em,em đã suy nghĩ kỹ rùi,minh sẽ cố gắng học và vượt qua mọi khó khăn để đậu được ĐH.còn ông thầy QN của mình tên Lê Văn Hùng(Nobita)
Bình thường thui bạn, QN lúc nào cũng gây áp lực vậy hết, hên hên thì gặp ông dễ 1 tí. Chủ yếu là kêu PH bạn đừng có lo chuyện học hành gì của bạn hết, cứ hàng tháng đóng tiền là ok, bạn chỉ cần có chịu áp lực đó, coi như ko có gì, nhịn ổng đi. Cùng lắm thì đổi lớp, hồi thi đh mình đkí dh ngân hàng bị ổng hù rớt gần chít, vậy mà cuối cùng dư 6.5đ:tire:
her , nghe danh truong nguyễn khuyến lâu rồi , ko thuộc bài hay j là ko cho ngủ trưa thì phải . truong em mấy chá giám thị cũng toàn Chắc-cờ-"Đao" , nhiu khi ức lắm , e hiu đc tâm trang của chủ thớt muk
Sao ko đấm vào mặt nó? Học hè mà ngán gì? Vô năm học chính thức là nó cạch mặt bác ra lun à. Hồi đó mình học 12,thằng bạn mình(dân số má trong trường) đòi đập thằng giám thị luôn,sợ xanh mặt,tan trường là thằng đó trốn lên phòng hiệu trưởng đợi học sinh về hết rồi mới dám bước ra,hài VKL.
Nên tập làm quen với cái kiểu đó đi là vừa e nhé, vì mới đầu ức chế vậy, còn 1 năm như vậy nữa đấy, k lì ra thì sẽ ức chế dài dài, rồi sau này đậu TN, DH kết quả cao chót vót thì sẽ quên hết mấy cái chuyện như vậy thôi.cố lên nào ( cựu hs Nguyễn Khuyến đang nói . )
trời, ở đó mà ko đc ngủ trưa, tối khuya khỏi ngủ lun đó chứ.... trường NK nổi tiếng về khảo bài , kỷ luật ùi.. mà năm nay trường nào cũng "trăm phần trăm,trăm phần trăm" hết òi...
ôi dis thiên tài ngân hàng nhiều ngành năm nào lấy tệ nhất cũng cũng 18-22 dư 6.5d là đại ca thi từ 25-27 điểm VL
Bình thường thôi em ơi, hồi xưa chị học trong đó nó yêu cầu làm bài 8d, chị là 7.75 còn bị ăn đòn. Bài tập ngày nào làm hết ngày đó em ơi, ngày xưa anh chị cho bạn mượn tập mà thằng đó làm mất, anh chị nó bị ăn đòn te tua. Còn em chị vừa lên 12, lên bảng giải bài tập, chữ Đồ thị hàm số nó viết tắt là ĐTHS bị ông thầy dạy toán tát cho xiểng niểng. E mới như thế mà đã than thì... đúng là ko đậu ĐH nổi đâu em à. Hồi xưa tụi chị bị đánh tan nát, cả trai cả gái. Tính ra em mới vào NK khoảng 2 tuần à, 12 nhập học khoảng 15/6 thì phải. Thôi cố lên đi em, ban đầu bức xúc vậy thôi chứ về sau phải cảm ơn các thầy quản nhiệm lắm đó. Chúc em vượt lên chính mình, đừng bỏ về nhà ^^
^^ cái này mình xác nhận là đúng nè Tại vì mình đã từng học 12B2 ở trường NK CS2 Q.Bình Thạnh rồi . Bác cũng dỡ thiệt ,làm không được thì chép rồi từ từ hiểu,có sao đâu.QN luôn luôn đúng mà bác.Nhớ cái đợt Tết với nghĩ lễ thì thôi rồi ) mấy trăm bài toán, mấy trăm bài hóa, mấy trăm bài lý =)) Bác mà ko chia nhau ra làm thì có mà ăn cám hết mấy ngày nghỉ lễ chia sẽ với bác vài điều, từ từ rút kinh nghiệm để khỏi ức chế ngen