Chả là tầm 1 tháng trước đây em vừa bị cú shock "lộn cái bàn" nên khá là sầu và mất niềm tin vào tinh yêu Tuy nhiên do tâm lý FA lâu năm bỗng dưng có gái để quan tâm rồi lại bị đá khiến em day dứt vật lộn không chịu được và quyết tâm kiếm gấu chống rét trong mùa đông năm nay Điểm qua những đầu mối và các chỗ quan hệ giao lưu thì xét thấy FB là 1 tụ điểm ngon lành và dễ săn mồi nhất, em nhao vào ngó lại ngay cái list friend đìu hiu thì quả trời không phụ lòng người, tia thấy 1 em khá là xinh xắn, mỗi tội chả biết ẻm là ai và vì sao có add FB ẻm ( sau này mới nhớ ra là trước chơi Ongame lọ mọ xin được FB xong để đấy vì hồi đấy ko thấy có ấn tượng lắm ) Mục tiêu đã xác định, em bắt đầu lên kế hoạch đánh chiếm FB thu hút sự chú ý của em ý. Thời gian đầu em chỉ lọ mọ vào FB em ý xem ảnh, đọc thông tin và stt hàng ngày, thỉnh thoảng like 1 cái hy vọng em ý để ý đến cái nick mình, dần dần cường độ like ngày 1 tăng và đi kèm là em bắt đầu comment luyên thuyên vài câu nhằm gây sự chú ý. Sau tầm vài lần như thế em ý đã bắt đầu để ý đến mình và dần dần cũng reply lại chém gió với mình 1 vài câu. Cứ tà tà như thế ... cường độ chém gió cũng ngày 1 tăng, từ 1 2 câu vui vẻ bắt đầu chuyển sang những câu luyên thuyên xen lẫn hỏi han tìm hiểu thông tin và em ý có vẻ cũng bắt đầu để ý đến mình. Thỉnh thoảng em thay đổi avatar hay cover là em ý cũng mò sang tán gẫu hay like ảnh, stt em post lên Nhận thấy đã bắt đầu gây được sự ấn tượng, em tiếp tục theo đà thắng xông lên, rình 1 hôm buổi tối thấy em ý onl FB em nhảy vào chat luôn chứ ko comment nữa, lúc đầu thì em ý cũng nc khá là nhiệt tình tuy nhiên càng về sau càng có vẻ chậm chậm lại, như kiểu vừa làm việc khác vừa chat với em ý ... trong khi mình thì tập trung dồn hết tâm trí vào chat với ẻm Tuy nhiên không vì thế mà nản, em vẫn tiếp tục duy trì việc like ảnh, like stt và thỉnh thoảng comment chém gió thì đến hôm qua, đã có biến chuyển, nhảy vào pm chat với em ý khá là vui vẻ chém gió từ 10h đến tận 1h thì em phải đi ngủ do mẹ mắng Giờ em đang khá là phởn mơ về 1 tương lại tươi sáng tay trong tay với ẻm tung tăng lượn đường lêu lêu những đứa FA khác , theo các thím thì em nên đẩy nhanh tiến độ tăng cường độ chat với comment rồi xúc tiến xin số hẹn đi chơi luôn hay cứ từ từ tiếp tục tạo ấn tượng thêm 1 thời gian nữa cho nó chắc.
chém hoài có chuyện gì để nói , để dành chuyện khi găp nhau mà chém tiếp hành động luon đi để thằng khác nó hốt thì ngồi đó mà chém
chúc bác thành công nhé, tán gái trên mạng điều quan trọng nhất là k đc nóng vội, vì cgai thời nay đề phòng ghê lắm, đó là câu mà con vợ em nó nói với em, vì em với vợ em củng qen qua mạng ntn, và củng đc 1 năm rồi, nó nói mới đầu nó chẳng tin em đâu, chỉ chơi bời thôi, nhưng dần dần mới hiểu ra là e yêu nó thật.
mấy năm trước có nhiều thời gian, có ít tiền ( mỗi lần ra đường bóp tầm 200-300K ) 1 năm nay đổ lại làm ăn khá lên tí ( em ko dám gọi là giàu ), nhưng ra đường tự tin hơn nhiều.. nhưng mà giờ cái em không có là thời gian. nhiều khi thấy đầy đủ điều kiện chăn mấy em Zalo gần đó, mà ko chat lâu được... vì cứ trung bình ~ 20 phút là có 1 KH gọi mấy bác nào mà công việc có nhân viên & quản lý lo hết, bác đó chỉ việc tung tăng thì sướng phải nói rồi
gặp đi ngay và luôn còn lấy cái lêu lêu tụi F.A nhưng gặp xong đừng mất niềm tin dạo này nó lừa tình VKL lắm đôi khi choáng váng ngất tại chỗ ko chừng