Tìm kiếm bài viết theo id

Cư xử thế nào mới đúng đây.

Discussion in 'Chuyện trò' started by tocxoan, Sep 29, 2009.

ID Topic : 1248638
Ngày đăng:
Sep 29, 2009 at 3:59 PM
  1. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    Nov 20, 2007
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    332
    Cô A làm sale cho 1 công ty. Từng yêu nhưng đã chia tay với anh C. Sau này hai người vẫn là bạn, thậm chí thỉnh thoảng gặp nhau do tính chất công việc và anh C là khách hàng của chính cô A. Bạn trai hiện tại của cô A là anh B rất tốt và hai người đã tính đến chuyện hôn nhân.

    Một ngày đẹp trời, cả cô A a B phát hiện ra, anh B và C từng là ban học khá thân từ hồi cấp 3. Lúc đầu thì cả 3 nói chuyện bình thường, vui vẻ vì dù gì mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Nhưng đến một ngày, cô A và anh C sau khi kí kết thành công một hợp đồng bèn ăn mừng ở một quán cà phê nhỏ. Cả hai quyết định gọi anh C vì mọi người biết nhau như bạn, không có gì để giấu diếm. Nhưng anh B lại nổi đoá lên, từ chối không đi vì "nếu hai người đã muốn anh đi thì phải hỏi ý kiến ngay từ đầu chứ đâu thề bàn tính riêng trước đó rồi mới rủ đến anh như một người thứ 3 như vậy.?"

    Sau một hồi nhắn tin qua lại mới vỡ lẽ ra, Anh B và C cũng đã trao đổi với nhau trước đó và sự thật rằng, anh C vẫn còn tình cảm với cô A, luôn chờ đợi 1 cơ hội để quay lại. Anh B không muốn nói trắng ra với anh C điều đó là không thể vì tình nghĩa bạn bè giữa 2 người trước đó. Nhưng vụ việc rủ nhau đi uống cà phê lại vô tình làm giọt nước tràn ly, khiến anh B lại phản ứng với cô A.

    Vậy thì ai sai đây ? Nên cư xử thế nào cho đúng ? Cô A chính là tui, anh B bi giờ đang chơi trò "chiến tranh lạnh". Cứ thắc mắc mãi mình có làm gì sai không nữa.
     
  2. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Quang trọng "Cô A" thích ai thì gọi 2 ng đó ra và bày "tỏ" thái độ rõ ràng chẳng hạn như nắm tay, ngồi cùng 1 phía với ng mình thích.... "Cô A" cứ lững lơ con cá vàng thì mất cả 2 anh.

    Anh B ko còn tự tin trước địch thủ, cô A cần làm tâm lý chiến

    Anh C đc ăn cả ngã về kô nên tâm lý thoải mái
     
  3. tocxoan Thành Viên Cấp 2


    TRời ơi, rõ ràng là A đã chọn B rồi mà. Nếu lửng lơ cá vàng với C thì rủ B đi chung làm gì, trong khi cả A và C gặp nhau vì tính chất công việc, sẵn dịp mới đề nghi kêu B lên coi như bạn bè lâu ngày gặp nhau bàn chuyện phiếm..ai dè đốt nhà:adore:
     
  4. schuhot Thành Viên Cấp 4

    cứ A B C loạn hết cả lên . quang trọng là cô A cư xử thế nào thôi .Chọn B thì chấm dứt với C ,chỉ quan hệ như khách hàng kém tiềm năng ,đừng lo mất khách vì mọi người từng là bạn mà
     
  5. chanhlun10 Thành Viên Kim Cương

    Trước tiên bạn phải giải thích cho anh B hiểu đã.
    Còn anh C bạn nên dứt khoát tình cảm giữa hai người là tình cảm gì.
    Chúc bạn mau giải quyết êm đẹp chuyện 3 người.
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đồng ý Cư xử thế nào mới đúng đây.
     
  7. tocxoan Thành Viên Cấp 2


    Rõ ràng người ngoài luôn có cách giải quyết sáng suốt hơn. Thank bạn nhé
     
  8. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    bỏ B và C, chọn D ^^
     
  9. kzam Thành Viên Cấp 6

    Trái đất nhỏ nhỉ?Cư xử thế nào mới đúng đây.
     
  10. rockmaninhell Thành Viên Kim Cương

    lâu lắm mới thấy tocxoan lên 5s....đề tài này dễ thôi mà...quan trọng là cô A có tình cảm với anh B, thì anh C đâu có cơ hội( cho dù chờ đợi)..cô A chỉ cần cho anh B thấy rằng: công việc và tình cảm là 2 chuyện khác nhau..
     
  11. cavienchien Thành Viên Cấp 2

    Tôi thấy vấn đề ở đây là hai bạn A và B chưa đủ hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Nếu đã coa ý định tiến tới hôn nhân thì phải thật lòng yêu thương nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau và có lòng tin tuyệt đối vào nhau. Trong tình huống này, cái sai đầu tiên là ở cô A, vì không một người đàn ông nào lại muốn người yêu mình qua lại với người yêu cũ. Nếu bất đắc dĩ phải gặp gỡ vì công việc thì nên chỉ là công việc, không nên bao giờ đi riêng mà không có mặt của bạn trai. Bạn đừng cho rằng yêu nhau thì phải tin nhau, không nên nghi ngờ. Nhưng còn một chân lý khác, khi yêu nhau thì đừng làm điều gì làm người yêu mình buồn. Và tôi chắc với bạn rằng không người đàn ông nào vui khi biết người yêu mình đi gặp người yêu cũ.
    Tuy nhiên, anh B cũng là người không đúng. Đã chuẩn bị cưới nhau mà tính tình, nếp sống, nhân cách của người bạn đời tương lai của mình mà anh ta cũng không hiểu. Như trường hợp của tôi, tôi tự tin nói răng tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng chung thuỷ và đức hạnh của bạn gái tôi. Việc anh B tức giận cho thấy anh ấy không có đủ lòng tin nơi cô A.
    Vì vậy, tốt nhất tôi nghĩ hai bạn nên ngồi lại cùng nhau, xem thử tình yêu của hai người có đủ lớn chưa để tính tới hôn nhân. Tôi thấy hai người cần tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa.

    Chúc hai bạn tìm được hạnh phúc và niềm tin nơi người bạn đời tương lai của mình.

    Thân

    Johnie.
    0933.06.43.06
     
  12. kuden77 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mới bên kia đó,
    Giờ lại sang bên nì.
    hihi

    Tếu chút cho vui : nghe hình như trong kinh doanh có khái niệm( Khách Hàng Tiềm Năng ~ Người Bạn Đời Tri Kỷ nhỉ Cư xử thế nào mới đúng đây.

    Bạn cavienchien nói đủ ý rồi, không dám bình loạn thêm.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Total: 763 (members: 3, guests: 753, robots: 7)