Cuộc sống có muôn vàn hạnh phúc lẫn yêu thương nhưng xen lẫn vào đấy là nỗi đau, nước mắt đang vây quanh chúng ta. Có những đứa trẻ đang tung tăng cười đùa ngoài kia, có những số phận bất hạnh đang từng ngày từng giờ chống chọi với nỗi đau bệnh tật để được sống trên giường bệnh. Các em cũng chỉ mong mỏi một cuốc sống bình thường như bao người khác, được sống vui khỏe, được đến trường và tiếp tục sống cùng cha mẹ. Trong số những đứa trẻ mang niềm ao ước đó có em, một đứa em gái chừng 6 tuổi bị bệnh tim bẩm sinh, ê a đọc từng vần chữ vở lòng bằng hơi thở yếu ớt, tôi nhìn em mà lòng thắt lại. Giá như ta có thể cho đi một chút gì đấy để mang đến cho những đứa bé bất hạnh kia một niềm vui dù nhỏ nhoi thôi.
cuộc sống là thế,người ăn ko hết,người lần ko ra.mình cầu mong cho ai cũng gặp may mắn và hạnh phúc theo số phận của họ
tôi đã khóc khi không có giày để mang, và thôi không khóc nữa khi thấy nhiều người không có chân để mang giày.
Bro thật "tuyệt vời"..phát huynh hoài nhé ^^! Great guy...keep going...Mình thấy bro đã "nhận" dc rùi đó ^^! Xin lĩnh hội... Ps: Bro đã cho cô bé đó 1 trái tim rùi đấy...!
cho đi là niềm vui cực kỳ đơn giản và lớn lao mà ai cũng phải có...........và chắc chắn rằng, ko ai cho đi mà bị thiệt thòi cả, riêng tui dc cái may mắn là đến lúc này tui đang nhận nhiều hơn cho, và tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để san sẽ cái may mắn đó với người khác....câu hỏi bạn chủ topic ko mới nhưng hay lắm.........thank bạn
Đó là thiên đường chứ chẳng phải là cuộc sống nữa. Bản chất của côộc sống là vậy áh.. Sinh tồn, đấu tranh và phát triển....
biết làm gì hơn ngoài việc làm từ thiện giúp đỡ họ, bản thân mình cũng tham gia một vài nhóm, ngoài đờì có, qua mạng có như www.traitimtretho.yume.vn .v.v.v . Đều là các nhóm hoạt động tích cực và rất hiệu quả. .
chả thấy nhận bao giờ, nhưng ko có cung chả sao, muc đích của minh ko phải để nhận lai của người khác mà
hết money, xin parents, parents cho, mình nhận => cho đúng lúc, nhận đúng chỗ (đpcm) mấy lần kẹt wá xin money ông anh cũng nói với ổng câu này