Haizz, Nếu giả sử có kiểu người này nhé : Cãi nhau với ng iu, đi chơi với ban bè, rồi lại khóc lóc, kể lễ, tỏ ra mình thật sự buồn lắm ấy. Đi nói xấu ng iu sau lưng. Để ng iu phải nghe những lời nói xấu đó từ chính bạn bè mình. Rồi liên tục nhắn tin, tán người này người kia, còn nói là thích người ta, trong khi ko chịu chia tay với ng iu hiện tại -ng iu hiện tại cũng chỉ vì quá sức chịu đựng nên muốn tạm xa một time mà thôi. Có quá tham lam và ích kỷ không nhỉ ! Chơi với bạn thì bị bạn bè lợi dụng, nói xấu, nghí xấu sau lưng mà không hề biết, lại tin tưởng bạn bè, giúp đỡ bạn bè, kể lễ đủ điều chuyện trong nhà cho bạn bè nghe, rồi thì chẳng nghe ng iu tieng nào, chỉ có nghe theo những suy luận của bản thân, của bạn bè, bị họ khống chế mà không biết. Nghe xong câu chuyện này mà cảm thấy buồn cho tình người bây giờ quá ! Bạt bẽo và nhạt nhẽo ! "Biết mặt nhưng không biết lòng "
Hihi, không phải chuyện coppy, mà chuyện thật của một người bạn mà thôi. Nghĩ mà bức xúc thây nên post lên cho mọi người cảm nhận !
chủ topic lúc trước có mở topic nói bạn trai cho iphone gì nè, nói bạn trai ko bik cách cho gì đó, rồi nói bạn trai bla bla gì cứ áp đặt tùm lum, còn bạn trai chủ topic cũng post 1 topic nói cho bạn gái iphone mà bị chửi là ko bik cách cho, rồi nói cái gì cũng mua cho bạn gái, rồi ko tôn trọng minh bla bla..... nếu bạn ko chịu đc ng ui như vậy nữa thì chia tay dứt khoát đi bạn ah, cứ dây dưa hoài khiến cả hai mệt mỏi hơn thôi
nếu ai cũng biết trước đó là hp hay đau khổ, theo bạn họ chọn cái gì ? @chủ top: nếu nói ra dc thì chắc có thể bỏ dc, hãy nói với nhân vật chính như vậy. Còn nếu tiếp tục thì đừng nghe những gì người đó kể nữa, vì họ chọn rồi thì phải chấp nhận thôi.