chim già rồi ... bay đi tìm tổ ... đừng đụng trúng máy bay nha em cũng 5 năm rồi ... ráng phấn đấu giống thím đây
Sáng 8h đi làm. Trưa 12h ăn cơm Chiều 13h30 đi làm Chiều 17h đi về. Tối 18h xách cặp đi học. Tu luyện đúng 20h30 về nhà. Lang thang ở góc nào đó. 21H hoặc 22h về ngủ. Quanh đi quẩn lại. Tự nhủ: Cố gắng, cố gắng... để có tương lai tốt hơn. Liên tưởng đến 10 năm sau khi ta đã và đang thành đạt. Lại phải cố gắng, cố gắng... Cuộc sống cứ xoay vòng, ta không ngừng cố gắng. Để rồi nhận ra... Ta cố gắng nhiều, tiền nhiều nhưng ta lại thiếu một thứ vô cùng quý giá: Thời gian... Khi ta nhận ra, cuộc sống này không phải chỉ có cố gắng và đi mãi , bước mãi. Cũng cần lắm những giây phút sống thật chậm... Để ta có thể quay đầu nhìn lại... những gì ta đã đi qua
lach tach hat mua roi nham nhi cung nhat nguyet thoang choc tuoi xe chieu lach tach hat mua roi tung got ca phe dang lam ban voi thoi gian lach tach hat mua roi huong ca phe nong am mo ao hinh bong ai thoi gian la vay do ... no cu troi mai ... troi mai ... cha biet di ve dau ...
Chợt 1 chiều thả nỗi nhớ đi hoang Ta lang thang trên vỉa hè kí ức Nhặt nỗi nhớ...biết niềm đau có thật Và bất chợt ta cảm thấy cô đơn... (st)
báo cáo đồng chí... vừa mới thấy GK đang lãng vãng bên box trò chuyện chém gió, nghĩa là anh í đã trở lại. Toàn trung đội chú ý ! Hết!
đôi lúc hối hả với cuộc sống bộn bề lo toan cứ mãi cố gắng làm việc kiếm tiền đến khi nhìn lại thì thời gian trôi qua phũ phàng mà mình ko nhận thấy.vòng xoáy của cuộc sống lúc nào cũng hối hả cả,nhiều khi muốn sống chậm lại 1 chút cũng ko được.bác Khang nhà ta đang tìm 1 nốt lặng đây mà.chúc bác ra đi thanh thản.thân!