Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc sống này thật là rắc rối .. .

Discussion in 'Chuyện trò' started by giamcanantoan, Apr 12, 2010.

ID Topic : 1768860
Ngày đăng:
Apr 12, 2010 at 5:19 PM
  1. giamcanantoan Thành Viên Cấp 2

    Joined:
    Feb 18, 2010
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    234
    Tôi có người bạn lấy chồng ra huế sinh sông, cứ tưởng là mọi việc sẽ diễn ra êm đềm như cô bạn đã từng mơ ườc ....ai ngờ gặp anh chồng lo an chơi nhiều hơn là lo làm ăn,và lo cho vợ cho con, tuy mới lấy nhau dược 4 năm ma 2 người đã có 2 mặt con ( dứa 2.5 t va đứa 6tháng tuổi ), tối ngày anh chàng này cứ lo đi đánh bida va nhạu nhẹt phó mặt con cái cho cô bạn tôi . . .thật là tội nghiệp
    Sụ việc căng thẳng khi anh chồng đánh vợ mặc nhiên mọi người can năgn nói là chị N đâu có làm gì anh đâu mà anh đánh chị đữ vậy.
    Bạn tôi gọi điện tâm sụ với tôi và muốn lidi với chồng,
    Tôi là bạn ...mà bậy giờ tôi chẳng biết cho cô bạn tôi một lời khuyên như thế nào là hợp lý....chia tay thì 2 đứa con của cô bạn tôi như thế nào, còn làm huề thì tô sợ rằng trong tương lai bạn tôi còn khổ với chồng cô ấy zày zày . . .

    CUỘC ĐỜI NÀY THẬT LÀ RẮC RỐI . . ..

    http://www.5giay.vn/showthread.php?t=1765285
     
  2. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    Nếu người chồng kô còn thuốc chữa thì cách tốt nhất là li di,và giành quyền nuôi đưỡng con cái,với tiểu sử người chồng cờ bạc,rượu chè,đánh vợ con thì tỉ lệ bạn của bạn được quyền nuôi con rất cao.
     
  3. bri_hero Thành Viên Cấp 4

    Có 2 hướng, hướng thứ nhất là tìm cách khuyên anh chồng kia. Hướng thứ 2 là ly dị, và cuộc sống sau khi ly dị thì sẽ như thế nào để đảm bảo cho con cái. Tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể mà bạn đưa ra ý kiến
     
  4. nguyenhau07 Thành Viên Vàng

    Do tuổi trẻ mà ...mắt kém....em chích quá liều(nhiều 2pic mở cùng lúc) nên post lộn chuồng...chủ 2pic thông cảm cho em,so sorry................ Cuộc sống này thật là rắc rối .. .
     
  5. titulu Thành Viên Cấp 6

    hix ai biết trước được nhỉ?? thui mà hem dám nói trước chuyện gì hít.
     
  6. tuech Thành Viên Cấp 2

    :41_002:
     
  7. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    gì thế bác Cuộc sống này thật là rắc rối .. .
     
  8. meohuyen mèo ngoan,mèo xjnh-'.'-

    vụ án gìCuộc sống này thật là rắc rối .. .
     
  9. deka Thành Viên Kim Cương

    _li dị thôi, có níu kéo cũng chẳng đc gì, 1 lần dứt điểm cho rồi
     
  10. keta1124 Thành Viên Cấp 4

    Thứ như vậy giữ làm gi. Bỏ quách cho xong
     
  11. anmi Thành Viên Cấp 4

    theo mình nghĩ cô bạn của bạn nên tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc bê bối của chồng cô ấy vì mình nghĩ tật xấu ấy chỉ xuất phát từ khoảng thời gian sau này còn nếu như trước đó mà bạn của bạn biết như vậy thì cô ấy đã ko lấy rồi đúng ko?
    Sau khi biết được nguyên nhân thì 2 người nên ngồi lại nói chuyện với nhau.Và nếu tình hình vẫn ko thay đổi thì trước nhất nên bỏ về nhà mẹ ở 1 thời gian xem phản ứng của người chồng ra sao.Nếu anh ấy vẫn vậy thì tốt nhất nên "chia tay sớm bớt đau khổ".Dù có cố gắng sau những chuyện trên thì vẫn ko thể nào thay đổi đc bản chất đã ăn sâu vào con người anh ta.Chúc bạn của bạn có những quyết định thật sáng suốt!!!
     
  12. coolnt0317 Thành Viên Cấp 5

    hic sao đời lắm vụ ói om thật ! Mình mà lấy vợ thì chắc chắn người đó là người mình yêu thương nhất trên đời ... thằng cha kia mất dạy quá !
    kêu chị kia Li dị đi ss ơi ! sống 4 năm mà không hạnh phúc còn bị đánh nữa ... hic hic ! AMEN !
     
  13. kzam Thành Viên Cấp 6

    Nhầm chuồn đó mà:shame:
    Nên li dị!
     
  14. Con Đường Tơ Lụa Thành Viên Cấp 4

    Cuộc sống này thật là rắc rối .. .Cuộc sống này thật là rắc rối .. . - 1Cuộc sống này thật là rắc rối .. . - 2

    --------------------------------------------
    Ly dị...Giang sơn dễ đổi ,bản tính khó dời ( nhất là trai Huế )
    [ Mình wen chục thằng bạn ở Huế rồi, chính miệng nó nói nha Cuộc sống này thật là rắc rối .. . - 3]
     
  15. Lightning Razor Thành Viên Cấp 2

    bro nên nhớ là cuộc sống thì ko có gì là đến như mình mong muốn đâu, mình càng mong muốn đều đó tới thì điều đó nhất định ko tới, nhất định phải có sự cố gì đó xảy ra, và cũng có mấy chuyện là ko mong muốn mà cũng tới , cái đó thì tùy vào sự may mắn thôi Cuộc sống này thật là rắc rối .. .
     
  16. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Hãy dũng cảm lên mà cầm bút kí vào đơn li dị .
     
  17. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    Dũng cảm và sáng suốt..trong việc share tài sản.Cuộc sống này thật là rắc rối .. .
     
  18. SMoon227 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    - con còn nhỏ, li dị thì tội chúg nó. Khi lớn lên hog có cha, nếu có cha dượng nhưg k = cha ruột, k iu thươg chúg nó, chúg nó dựng vợ gả chồng vẫn phải tìm cha ruột đứg ra làm chủ hôn
    - nếu hog li dị thì sẽ đánh mất sự thanh xuân bây zờ
    thật khó nghĩ. Mẹ mình đã từg sai lầm 1 lần nên lun mún trở về ngày xưa, vì nhẫn nhịn chịu đựg là đức tính của PN VN. bạn của bạn thì sao ? Cuộc sống này thật là rắc rối .. .
     
  19. dom Tửu Lượng Vô Biên

    tội nghiệp bạn của sis quá ... gặp chồng vũ phu như zậy thì tiu đời hoa ... hjzhjz ... mình nghĩ thử sống thêm 1 thời gian nữa coi có thay đổi j ko ... chứ lấy dc nhau đâu phải dễ đâu mà đùng 1 cái li dị ... hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp ...
     
  20. 3D-CPU Thành Viên Cấp 5

    nếu mới đánh 1 cái bạt tai và mới 1/10 vụ cãi lộn /4 năm thì theo dõi ,TÂM SỰ nhẹ nhàng nỗi khổ của mình với ch 1 tg nữa nếu 0 có đánh thì cm bạn .Chắc gì ng khác hơn ,nghe tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa .Ai sẽ nuôi con mình ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. chinhchu2258,
  2. HONEYZ,
  3. Điện máy Hoàng Cầu
Total: 1,222 (members: 5, guests: 1,203, robots: 14)