Tìm kiếm bài viết theo id

Cười đầu tuần nhé

Discussion in 'Chuyện trò' started by huynh9l, Sep 20, 2010.

ID Topic : 2302955
Ngày đăng:
Sep 20, 2010 at 8:36 PM
  1. huynh9l Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Apr 15, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    1,533
    Tôi say mê môn Yoga. Chiều nào tôi cũng nằm ngửa như vậy 2 đến 3 tiếng, mắt nhìn một điểm.
    - Nhìn gì thế?
    - Tivi.

    *
    * *

    Hai người bạn nói chuyện với nhau:
    - Sao John kều lại lấy vợ lùn thế nhỉ?
    - Có tính toán cả đấy!
    - Tính toán gì?
    - Cho đến bây giờ vợ anh ta vẫn không thể biết anh ta bị hói.
    - !!!

    *
    * *

    Công ty đang họp, một nhân viên thì thào vào tai người bên cạnh:
    - Cho mình một tờ giấy với cái bút!
    - Cậu định làm gì?
    - Mình đi Toa-lét.
    - Thế thì viết làm gì?
    - Mình không muốn mọi người biết.

    *
    * *

    Hai người quen gặp nhau:
    - Chào anh! Khỏe không dạo này anh làm gì?
    - Chẳng làm gì hết!
    - Thế còn vợ anh?
    - A… Nếu về vợ tôi thì anh phải hỏi cô ấy không làm những gì, không thích những gì, và không biết làm những gì.

    *
    * *

    Hai chàng trai chia sẻ chuyện tình yêu:
    - Này câu, sao dạo này mỗi lần hôn nhau, cô ấy lại không nhắm mắt.
    - Thế trước đây thì sao?
    - Trước đây thật là tuyệt. Mắt cô ấy lim dim, người thì mềm nhũn. Còn bây giờ một con mắt mở và một con mắt nhắm.
    - Hả? Chắc bây giờ nhiều trộm hơn trước đây!
     
  2. modxomchuoi Thành Viên Cấp 6

    Hình như có một topic chuyên post về chuyện cười thì phải, lần sau góp vuj vào đó cho anh em cùng cười nhé bạn Cười đầu tuần nhé
     
  3. kubombmt Thành Viên Cấp 4

    thích cái truyện mượn cây bút....=))...
    tếu thật...
    ----------------- ._." _______