đi đường bức xúc quá, tụi nó lộng hành dàn cảnh đánh ghen 1 cô gái để cướp, nhà báo lều báo nằm vùng up lên trang chủ thêm 1 thủ đoạn mới của cướp , khỏi cần đăng tin về kenny sang hay showbis chi nguồn kiểm chứng : https://www.facebook.com/heomaucam01 3:30 sáng, đang chạy xe ngon trớn trên Điện Biên phủ khúc gần ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Trước mình có 1 bạn gái chạy alizabeth đỏ biển 60 hay 61 gì đó mặc áo dài cũng đỏ luôn ..đâu ra từ phía sau 2 xe chạy lên 3 trai 1 gái đi 2 xe wave đỏ với dream. Tụi nó ép chiếc alizabeth vô , 1 thằng ngồi sau chiếc dream nhảy xuống đấm vô mặt bạn đó mấy cái liền, rớt xe ngay lập tức == con nhỏ ngồi sau chiếc wave thì nhảy xuống tát vô mặt rồi đánh đấm tùm lum hết á ( đánh rất có bài bản), vừa đánh nó còn vừa hét chửi bới ngụ ý nhỏ alizabeth cướp chồng nó 3 thằng kia thì đứng kiểu như sẵn sàng sống chết với thằng nào nhảy vô cứu. sau đó mấy phút, 1 thằng trong đó chạy lại đá rất nhiều và mạnh vào người bạn nữ lúc đó đang nằm, chắc bạn nữ đó nắm tóc con kia hay chống trả gì đó. Mình cùng 2 bà chở rau ra chợ bán đứng lại coi,bên kia có mấy ông bảo vệ nghe ầm ầm cũng nhảy ra coi vụ gì == 2 bà kia còn bình luận đánh chết mẹ nó đi cũng được, cái thứ cướp chồng =)) nghe mắc cười vl… nhìn tướng 2 bả chồng k bỏ cũng uổng. Đánh 1 hồi tụi nó cũng bỏ đi, lúc đó mình cũng chạy ra đỡ xe bạn đó lên giùm ( chủ yếu coi mặt mũi thế nào thôi 2 ông bảo vệ già cũng chạy ra giúp. 1 ông còn kinh nghiệm mang theo cả chai nước suối và dầu gió =)) Vừa đỡ dậy bạn đó khóc quá trời,nước mắt nước mũi kêu là có biết gì đâu, bị tụi nó lấy mất cái giỏ xách có điện thoại giấy tờ tùm lum với hơn 2 triệu bạc trong đó rồi. 2tr đó là tiền chuẩn bị sang tháng trả tiền phòng trọ. Nghe tới đây mới biết, thôi đm bị dàn cảnh cướp rồi tự nhiên lúc đó k biết nghĩ gì, hỏi bạn còn tiền về không, đưa cho bạn đó tờ 200 cầm phòng hờ đi về mà bạn đó k lấy. Khóc 1 hồi bạn đó cũng ngồi dậy dắt xe lên đi về, mình chạy theo tới bùng binh điện biên phủ thì thấy bạn đó quẹo xuống bờ kè nên thôi đi về luôn. Sài Gòn giờ sợ thiệt, đi ngày cũng có cướp, đi đêm cũng có cướp, đâu đâu cũng cướp, vừa ăn cướp vừa la làng đánh ghen nữa chứ..toàn thanh niên k lo làm ăn lo đi cướp, 3 thằng con trai nhảy vô cướp 1 nhỏ con gái, nhục còn hơn cả thằng đứng xem như mình Sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy 10' nữa, quá nhanh quá nguy hiểm.Giờ đêm chạy xe mà có bị ép chắc vứt mẹ xe bỏ chạy chắc ăn, trước sau cũng bị cướp chạy đỡ bị đánh // 1 ông bảo vệ nói thằng ngồi chiếc wave đỏ mặc áo công nhân xây dựng xanh lá cây công ty cienco gì đó, BS 72-L2 – 4451 gì đó, ổng kêu già rồi ổng nhìn k rõ.
3h30 sáng ra đường làm gì nhỉ =.=, 3h30 sáng con trai chạy còn ngại. =.= Không liên quan nhưng bữa con bé em vợ nó đi bên Ba Vân - Nguyễn Hồng Đào (xe đạp) có 1 thằng ở đâu chạy song song nó la lên đi đâu bữa h tìm không thấy, tấp xe vô lề . Nó nghe vậy biết không ổn quẹo phải lủi vô chỗ đông người đi luôn, đi đoạn thì không thấy thằng cờ hó đó nữa. Xã hội loạn lạc quá =.=
3h sáng do mới đi tiếp khách vip về. Sao chú lại thắc mắc nghề của người ta. Hay là chú muốn tiếp khách thay cô ấy. :nosebleed_002:
Mới gặp 1 vụ ngay Nguyễn văn linh . Thằng chó kia đánh và đập xe con bé ép phải đi theo , minh chạy tới hỏi gì vậy em, nhỏ đó mặt mày xưng và chảy mau nói em ko biết gì hết tự nhiên anh nay kéo xe em vào . Á hiểu rồi . Minh móc cốp xe ra cây kéo loại cắt vải đi tới , thằng kia chạy cầm cục đá nhung mình đã áp sát vào nó rồi và sựt sựt 2 cây vô tay.nó chạy cắm đầu luôn.
Cái kiểu này biết đâu mà tránh, ban ngày hay ban đêm mà bọn nó dàn cảnh này thì cũng đâu ai bênh cô gái kia đâu...xã hội loạn
Mình thì bì dính chiêu này Xe mình đi trên pasteur gần giao với DBP thì mình chạy chập lại chờ đèn Tự nhiên phía sau có thằng ủn lên đụng vào dè sau xe mình rồi mình quay lui nhìn nó chay lên ngang hàng chỉ vào Bẩn xe nó, thì bị nát tan Nó bảo mình đi đứng cẩu thả làm nó va chạm và bắt đền tiền mua, hoặc lại chỗ sửa xe để thay bẩn xe Chắc cú là bị lừa vì dụng rất nhẹ không thể vỡ nát như vậy. Nếu vỡ thì dè xe sau mình bằng nhựa cũng đi luôn, nhưng xe mình hok bị gì Mình không đồng ý, đâu đó 4-5 thằng chạy xe ép mình vào kêu làm hư xe người ta mà không đền à, đánh chết mẹ mày.... văng tục Mình chạy vào trạm công an gác chốt DBP và HBTrung ngồi lì trong đó và nói với anh công an sự việc đó Tụi nó đứng phía bên kia cv Lê Văn Tám chờ mình, Mình kiên nhẫn chờ hết ca trực anh công an đi cùng ông 1 đoạn không thấy tụi nó dí theo Rồi chào ông CA và chuồn luôn Từ đó về sau đã lâu rồi 3-4 tháng nay mình hok đi qua đoạn đường đó nữa, sợ tụi nó nhớ biển số xe Hy vọng anh em đọc được cẩn thận nha
h giới nghiêm hạn chế ra đg mà, khu em an ninh mà lâu lâu đón người quê vào 2 3 h sáng cơ động đứng đầy mà vẫn thấy ớn
Vay tiền đồng an ninh tổ quốc , an ninh phố phường hàng năm mình vẫn đông đủ mà không có ai bảo đảm an ninh cho cuộc sống mình à ...