Giang hồ đứng nhìn luôn! :angry: Anh hùng bắt cướp thì bị đánh tè le. [YOUTUBE]wJnaDg8MYVI[/YOUTUBE] Còn đây là cướp ngu [youtube]gEfRwQ3vHPY[/youtube]
dã man ,,, đúng là cái xứ " ai cũng nói chuyện bằng tiền ,,, mấy ai xã giao bằng tình cảm " ,,, ko có chút xíu tình người gì trong chuyện này ,,, mà thoáng nghĩ chắc cũng ko cần làm vậy ,,, vì trong clip quay thấy góc đường nào cũng có camera ,,, trước sau cũng bị bắt à !
Thằng cướp ở clip 2 "khôn" động trời,mà công nhận thân thủ nó phi phàm thật...chiêu này gọi là "thanh thiên phích lịch"...
cái thằng trong clip thứ 2 sao mà thông minh ghê, bị cướp súng luôn, chắc lấy ko dc bao tiền mà mất luôn cây súng giá trị ^^
KO dám đâu bác tại ổng teo trái dứng nên ko nhúc nhích nổi đó :sexy_girl:,chứ ở Mỹ 1 khi cầm súng là dám bắn nên ít ai dám hó hé hay động đậy lắm
ở viêt nam cũng ko thiếu cảnh này đâu bác . thà ở mỹ, người ta wen với lối sống thế này rồi, còn ở việt nam thỉ ...ôi thôi
thế mới nói, có lần người dân ở đường Lạc Long Quân thấy cướp quăng ghế ra cho tụi nó té, tụi nó chạy được, rồi về báo với đại ca, hôm sau thằng đại ca quay lại tới đúng nhà đó, vô chém ông chủ nhà nằm tại chỗ luôn, mà ko die. Thằng đó bị bắt và bùm bùm bùm...
hình như cái vụ này ở tân bình ,có đăng báo,nguyên cả xóm bị chém luôn,hình như đại ca là đạt trắng thì phải ,nói gì nói bây giờ phải chi áp dụng luật như thời của tổng trấn lê văn duyệt,ăn cắp chặt tay ,trộm cướp,giết người đều bị xử thật nặng,như vậy xã hội may ra mới yên ổn,thời xưa luật nghiêm mình đố ai dám ăn cắp trộm cướp,tiền rơi còn ko dám lượm nữa là
ở mỹ có khác thiệt.tui thắc mắc 1 cái là ko biết camera nó để ở đâu nữa,bình thường thì ko bao giờ biết,nhưng có bắn nhau hay cướp này nọ là lúc nào cũng có hình ảnh rõ ràng.Đáng nể!