Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Đà Nẵng với Bà Nà Hills

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 25/8/17.

ID Topic : 8933984
Ngày đăng:
25/8/17 lúc 10:19
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Mình thì khoái đi ngắm cảnh đẹp, mà đẹp là do thiên nhiên chứ không phải cảnh nhân tạo, do đó trước đây vốn không mấy cảm tình với cái tên Bà Nà Hill, tuy nhiên năm ngoài có người quen rủ đi cho biết, ờ thì đi...và mới thấy ý nghĩ trước đây của mình là lầm....
    Lầm vìì Bà Nà Hills không phải chỉ do cái con người làm ra mà thiên nhiên cũng góp phần không nhỏ trong đó, nhất là khí hậu.
    Dân Saigon thì mấy khi được thưởng thức cái lạnh thấu da và mây mù che kín cũng như gió thổi vù vù, bởi thế thú vị là ở chổ đó !
    Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 36km đi theo hướng QL1, qua ngả 3 Huế 1 đoạn thì có con đường rẻ trái, cứ men theo đó , đoạn đường mới, sạch và đẹp.
    Nhìn cảnh quan chung quanh thì chắc Bà Nà do nước ngoài thiết kế thì phải vì từ khu để xe đến những gì trên đây đều rất hiện đại, nhìn y như cảnh không phải ở VN vậy.



    Đà Nẵng với Bà Nà Hills


    Đến nơi, gửi xe và bắt đầu mua vé cáp treo...Mìn nhớ không lầm thì giá cáp treo là 500k và kèm theo 100k đi tàu điện từ đỉnh cáp treo lên khu lâu đài và 100k vào Nhà Sáp, 2 khoảng sau mua hay không tùy thích
    Cáp treo nghe nói là dài nhất Đông Nam Á ( nhưng cũng thua Cáp treo ở Trương Gia Giới, Tỉnh hồ Nam, TQ) tuy nhiên thích cái là băng ngang qua các khu rừng nguyên sinh có suối và nếu may mắn bạn có thể thấy từng đàn Khỉ và Heo rừng di chuyển bên dưới.
    Cái độc đáo và cần phải hết sức lưu ý : đó là nhiệt độ và màu sắc bầu trời hết sức khác biệt giửa bên dưới mặt đất và trên đỉnh: như bên dưới nắng ấm, trời trong xanh thì ở trên lạnh buốt da, sương mù kín mít, và mình phải trả giá cho sự chủ quan không mang theo áo ấm là tốn 300k mua 1 cái áo ấm mỏng te cho đỡ lạnh ( dù có đem theo áo mưa) Có vài cặp lên chụp ảnh đám cưới trông mà phát tội vì trên đó có nơi nước ngập tới đầu gối do mưa và phải đứng trên các băng ghế cho khỏi ướt.Nghĩ tới chuyện lên đây 6, 700k 1 người mà thấy xót cho họ, vừa tốn công lại vừa tốn của Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 1
    Và cũng vì cái thời tiết như thế mà mình phải bỏ mất khá nhiều chổ tham quan, lý do mưa và gió rất to, rất mạnh không di chuyển được và cũng không thấy gì để chụp nên đành phải bỏ dỡ mà đi xuống Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 2
    Lưu ý là do Bà Nà Hill được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế nên cái gì cũng ....quốc tế hehehe nhất là nhà hàng ăn, ngon thì chắc là ngon nhưng không rẻ rồi...Trên đó cũng có khách sạn, thấy có khuyến mãi nhiều lắm vì không biết có ai lên đó ở hay không ( ban đêm chắc là buồn thê lương Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 3) Mình và thằng cháu đói lắm thì cũng dám vào nhà hàng uống tách caphe nóng cho có chổ tránh lạnh và sưởi cái bụng bằng 2 cái Hotdog, ngoài ra Draft beer ( bia thủ công) và các món ngon khác, ngửi mùi thôi cũng đủ phát thèm nhưng ráng mà nhịn thôi hahaha

    Vài tấm ảnh trên Bà Nà Hill ngày mưa gió !

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 4


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 5



    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 6


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 7


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 8


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 9

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 10

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 11

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 12

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 13

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 14

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 15

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 16

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 17

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 18

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 19


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 20

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 21

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 22

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 23

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 24

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 25

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 26


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 27


    Chùa Linh Ứng

    Như đã nói, Đà Nẵng có 2 ngôi Chùa có cùng tên: Chùa Linh Ứng, 1 ở bán đảo Sơn Trà và 1 ở Bà Nà.Chùa ở Sơn Trà to hơn .Chùa ở Bà Nà tuy nhỏ hơn nhưng kiến trúc có vẻ đep, huyền bí hơn, cây cối nhiều hơn

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 28

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 29


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 30

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 31

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 32

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 33

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 34

    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 35


    Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 36
     
  2. kurabe Thành Viên Mới

    đã từng đi, không khí lạnh tê tái, đứng chụp hình mà mây đặp vô mặt đã gì đâu
     
    Black dog thích bài này.
  3. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Bà Nà là nơi trời ban cho dân Đà Nẵng. Đang nóng bức, 15 phút lên tới Bà Nà lạnh mát luôn, núi cao cộng gió biển, rừng tự nhiên xung quanh cho khí hậu và không khí tốt hơn Đà Lạt nhiều. Đà Nẵng còn rất nhiều núi như Bà Nà mà chưa khai thác hết
     
    Black dog thích bài này.
  4. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Cảnh Bà Nà thì không chê vào đâu được. Nhưng lên đó nếu xui sẽ có 2 trường hợp, một là mưa giông, 2 là nắng nhưng không phải nắng cháy mà vẫn mát lạnh, có điều sẽ không thấy được mây và sương mù.

    Giá vé cáp treo là 650k/ người lớn, lên đó chỉ có lựa chọn là ăn buffet 195k/ người lớn rất chất lượng hoặc ăn vặt chống đói rẻ nhất là xiêng que 60k/ cây.

    Kinh nghiệm đi Bà Nà tiết kiệm cho đoàn ít người là mua tour của các công ty du lịch. Giá 930k/ người, bao gồm xe đưa đón 2 chiều, HDV, vé cáp treo, ăn buffet trưa, nước suối. Khuyết điểm là sẽ không có đủ thời gian trải nghiệm hết.
     
    Black dog thích bài này.
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Đi cho biết thế thôi chứ nơi này cũng không có gì quyến rủ lắm !
     
  6. ADN1008 Thành Viên Cấp 1

    Đẹp quớ, có cơ hội mềnh cũng đi cho biết Đà Nẵng với Bà Nà Hills
     
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cám ơn bạn Đà Nẵng với Bà Nà Hills ...............
     
  8. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Đọc cmt là đoán ra là có lẻ bác chưa hề cầm và biết cái máy ảnh ra sao cả Đà Nẵng với Bà Nà Hills
    Trời mây mù với tầm nhìn chừng 15, 20m đã muốn không thấy rồi , cho dù điện thoại hay DSLR với lens xịn đi nữa nó cũng có ra cái gì đâu. Hỏi QuiHoang xem mình xài máy gì Đà Nẵng với Bà Nà Hills - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/8/17
  9. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đi hết trên đó đi, nhất là vào ban đêm, mình xưa đã ngủ 1 đên trên đó, thấy sâu bọ bay và bò, chim kêu vượn hót... sương ướt sũng, gió thổ lạnh tê tái mới thấy đã
     
  10. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Có em theo thì ok chứ đi 1 mềnh thì em ứ dám đại k ưi Đà Nẵng với Bà Nà Hills
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đã cất công lên núi thì phải ở lại đêm chờ tiên nữ xuống mà hốt cớ sao Bác xuống sớm thế.
     
    Black dog thích bài này.
  12. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Mẹ ơi ! Bảo vệ nó hốt thì có Đà Nẵng với Bà Nà Hills
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss,
  3. lieubdsninhthuan,
  4. ductuan88
Tổng: 467 (Thành viên: 7, Khách: 429, Robots: 31)