Tìm kiếm bài viết theo id

Đại bàng và Gà

Discussion in 'Chuyện trò' started by sesusi20, May 23, 2009.

ID Topic : 940240
Ngày đăng:
May 23, 2009 at 12:53 PM
  1. sesusi20 Thành Viên Cấp 4

    Joined:
    Jun 17, 2006
    Tuổi tham gia:
    19
    Messages:
    1,144
    Đại bàng và Gà

    Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, bên sườn núi có một tổ chim đại bàng. Trong tổ có bốn quả trứng lớn. Một trận động đất xảy ra làm rung chuyển ngọn núi, một quả trứng đại bàng lăn xuống và rơi vào một trại gà dưới chân núi. Một con gà mái tình nguyện ấp quả trứng lớn ấy.

    Một ngày kia, trứng nở ra một chú đại bàng con xinh đẹp, nhưng buồn thay chú chim nhỏ được nuôi lớn như một con gà. Chẳng bao lâu sau, đại bàng cũng tin nó chỉ là một con gà không hơn không kém. Đại bàng yêu gia đình và ngôi nhà đang sống, nhưng tâm hồn nó vẫn khao khát một điều gì đó cao xa hơn. Cho đến một ngày, trong khi đang chơi đùa trong sân, đại bàng nhìn lên trời và thấy những chú chim đại bàng đang sải cánh bay cao giữa bầu trời.

    "Ồ - đại bàng kêu lên - Ước gì tôi có thể bay như những con chim đó".

    Bầy gà cười ầm lên: "Anh không thể bay với những con chim đó được. Anh là một con gà và gà không biết bay cao".

    Đại bàng tiếp tục ngước nhìn gia đình thật sự của nó, mơ ước có thể bay cao cùng họ. Mỗi lần đại bàng nói ra mơ ước của mình, bầy gà lại bảo nó điều không thể xảy ra. Đó là điều đại bàng cuối cùng đã tin là thật. Rồi đại bàng không mơ ước nữa và tiếp tục sống như một con gà. Cuối cùng, sau một thời gian dài sống làm gà, đại bàng chết.

    Trong cuộc sống cũng vậy: Nếu bạn tin rằng bạn là một người tầm thường, bạn sẽ sống một cuộc sống tầm thường vô vị, đúng như những gì mình đã tin. Vậy thì, nếu bạn đã từng mơ ước trở thành đại bàng, bạn hãy đeo đuổi ước mơ đó... và đừng sống như một con gà!
     
  2. ak_black Thành Viên Cấp 2

    câu chuyện này trích 1 phần đầu của tam @ quốc nè
     
  3. aquarius007 Thành Viên Bạch Kim

    quá hay có thể làm châm ngôn sống
     
  4. POLO57 Thành Viên Cấp 2

    Ủa, chứ nó ko bị làm thịt à. Tớ sửa lại chút cho câu chuyện có hậu nhé: Đôi lần, với ước mơ cháy bỏng của mình nó đã thử tung cách, nhưng những lời cười nhạo châm biếm như một khối đá vô hình đè nặng lên trái tim và níu chặt sức lực bản thân làm nó chỉ có thể vỗ cánh như một con gà. Một ngày nọ, nó bị chủ dí vào chổ cùng để thịt... trong lúc nguy nan. nó lồng lên chạy thật nhanh, và theo bản năng sinh tồn đôi cánh vỗ mạnh.... mạnh nữa và mạnh nữa.... áp lực của ước mơ bị dồn nén, sức lực từ cơ bắp đã được rèn luyện qua những lần cất cánh thất bại & làm trò cười cho bầy gà cứ thế cuồn cuộn bộc phát, Mọi thứ căng ra như dây đàn...nó thật sự cố gắng hết sức. Bổng chốc nó thấy toàn thân đã rời khỏi mặt đất & thoát khòi tầm truy sát của lão chủ... nhưng vẫn còn rất gần, gần lắm.... gần đến mức nó thấy rõ mồn một từng nét gian ác & khát máu của người đã từng là chủ của nó... nó lại càng giang cánh rộng hơn và vỗ mạnh... sự cố gắng của nó đã được đền đáp, thân thể của nó lại bốc lên cao hơn một ít, giờ thì nó đã thấy được đỉnh đầu của lão chủ, gương mặt đang ngước lên đầy sát khí cùng những từ ngữ thô tục ầm ào thoát ra từ mồm. Bất giác một luồng suy nghĩ thoáng qua: " Đây là người mình từng yêu mến ư ??? Chẳng lẽ từng miếng cơm thừa canh cặn họ cho nó ăn đều là bữa tiển biệt để đổi lấy mạng của nó sao ???". Bầy gà giờ ko còn cười cợt như những lần trước nữa mà mỗi con đều hoảng loạn theo một cách riêng trước những việc đang xảy ra. Luồng gió mạnh mẽ thoát ra từ đôi cánh vẫn đang vỗ miệt mài khiến nó bừng tỉnh. Phía trên đầu nó bầu trời vẫn trong vắt và mở ra như vô tận, nó ngước lên nhìn và lao đến. Trong cái cảm giác mỏi mệt của đôi cánh lẫn cảm nhận tốc độ lần đầu tiên trong đời lướt trên toàn thân, nó biết, nó vẫn chưa bay như một con đại bàng nhưng nguy hiểm đã qua và bầu trời mỗi lúc một gần hơn.
     
  5. ptithcm Thành Viên Vàng

    Bro sửa như thế này thì câu chuyện chẳng có gì đáng để suy nghĩ nữa :sad:
     
  6. dunghangrao Thành Viên Cấp 1

    truyện này mà hay cái gì, vớ vẩn, chỉ có mỗi một con đại bàng, vậy còn lại toà bộ bầy gà kia tụi nó vẫn ước mơ bay , thế nhưng tụi nó suốt đời này không bao giờ bay được cho dù tụi nó có cố gắng như thế nào đi nữa.
     
  7. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    giống như ước có chiếc dream ước wai` ước wai` khi có dream mừng w' k thèm ước nữa trong khi đó sao k ước camry đi ^^ ước mơ đâu có mất tiền thuế sao k ước cái lớn lao 1 tí
     
  8. lukeme Thành Viên Kim Cương

    quá hay hãy làm theo ước mơ cũa mình đừng bị tác động bỡi ai hết
     
  9. beck Thành Viên Cấp 2

    Nếu có 1 con gà mà mong muốn như con đại bàng ,nó sẽ bỏ thời gian ra để tìm cách làm đại bàng nhưng sau bao năm trời cố gắng cuối cùng thì nó cũng chỉ là 1 con gà ,kg thể thành đại bàng đc...Đúng là mỗi người có 1 ước mơ và nếu cố gắng và kiên trì thực hiện thì bạn sẽ thực hiện đc ước mơ ,nhưng ước mớ đó đừng quá xa vời như mơ uớc của con gà hoặc đại loại những cái như vậy .... Chuyện mang tính giáo dục nhưng kg thuyết phục lắm .
     
  10. david_chicken Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa sao chet ta phai bị làm thịt chứ Đại bàng và Gà chắc cary đại bàng Đại bàng và Gà - 1