Bác đaof được kho báu hay sao mà lắm thế, vậy phải ra mấy tiệm đồ cổ thôi, biết đâu mai bác sẽ giàu hơn cả Bill Gates...vui vẻ buổi tối bác ợ!
Hồng ngọc, Lam ngọc, Kim cương, vàng, bạch kim đầy nhà thế kia àh? Vất cả ra ngoài đường nữa chớ. Thým nên bán hết số của cải này rồi dẫn vợ con qua nước khác sanh sống. Vd: Singapore, Mỹ, Canada, Nam Triều Tiên, Nhật Bổn, thậm chí là Thái Lan, Cambodia, Philipine, Malaysia... môi trường sống vẫn tốt hơn VN nhe. Hehe...
Nguyên bộ đo nghề chơi ĐÁ lun đúng là bác này nhiều ĐÁ thiệt. Trong cái tô ống hút quẹt ga nguyên cái nỏ lun
bác có nhiều kim cương quá, em thì năm 2012 có mua đôi bông tai tặng vợ ngày cưới hết 57 triệu , gồm luôn vỏ bọc 2 viên kim cương là 15 triệu . em mua bán có giấy tờ hẳn hoi . đôi bông tai thì vợ vẫn đang đeo . nhiều người ở quê nói đôi bông tai vợ em là kim cương nhân tạo có vài trăm ngàn .
Kinh nghiệm mình ít nhưng cũng góp ý xíu. Chiếc nhẫn đầu tiên, viên đá giống topaz hoặc spinel. 4 viên xanh lá hình đầu giống đá đế quang hoặc cẩm thạch, hình dưới màu đậm hơn thì 95% là ngọc bích. 2 viên xanh biển nếu không phải là đá nhân tạo thì là sappire. 2 viên màu hồng đỏ thì quá nhiều loại đá có màu này nên không dám phán. Viên cuối giống đá spinel hoặc kim cương nhân tạo (vì kim cương thiên nhiên kích thước cỡ đó vs độ sạch thì viên này giá khủng) Tượng quan âm màu đó nếu có sớ nữa thì 99% là ngà voi. Hồ lồ thì giống bột đá, bạn soi đèn xem có sớ đá không, nguyên sớ thì đó là cẩm thạch xưa.
Lâu rồi không hút Jet. Bác đăng hình có dính bao Jet làm nhớ ghê. Gắn bó với nó cũng lâu. Giờ chuyển sang Mèo. haha