Hỏi: giờ có 1 chậu nước rửa chân, mà rất nhiều thằng rửa trước rồi đưa cho ông ông có rửa không ? Trong cái chậu rửa chân ý, từng có chân to rửa, chân nhỏ rửa , chân ngắn rửa, chân dài rửa, chân đen nhiều lông rửa, chân trắng không lông rửa, chân trần rửa.... Thế ông có rửa không ? Đó là ví dụ mình hay dùng cho việc các ông chồng đi ngoại tình gái gú Là mình mình nhất quyết không rửa, có chết cũng không rửa. Vì sự thật nó bẩn kinh khủng Đàn ông luôn có 2 não Não trên và não dưới Não trên đại diện cho phần người và não dưới đại diện cho phần con. Trong vấn đề quyết định xem có ngủ lang bạt hay không thì thường người đàn ông sử dụng não dưới Và cái não ý nó thường không được sáng suốt cho lắm sau khoảng dăm ba chén rượu Tâm lý của con người không riêng gì đàn ông là hám của lạ, cái gì lạ thì thú vị, cái gì quen thì nhàm chán, thế nên không thiếu những vụ dù vợ ở nhà xinh như tiên, số đo ba vòng 90-60-90, ra ngoài đường ấp những em trông như thím, tay to bằng cái cột nhà , chân to bằng 3 cái tay, số đo 3 vòng 100-120-100. Rất nhiều ông bây giờ sau khi ngoại tình có 1 cách biện minh rất hay: "Chỉ vì quan hệ xã hội thế chứ tôi vẫn thương vợ , yêu con , vẫn đưa lương hàng tháng" Haha thế giờ hỏi lại, nếu vợ các ông ý đi ngoại tình, xong về bảo lúc em bên anh ấy em vẫn luôn nghĩ về anh, thì có chấp nhận được không hay lại lồng lộn tốc váy lên . Suy cho cùng gái gú, nó cũng như 1 loại thử thách tương tự những thứ ma tuý, thuốc lắc, lô đề cờ bạc. Chỉ có là nó làm gia đình tan nát theo chiều hướng sâu rộng hơn. Và để phần NGƯỜI hay phần CON lấn át nó phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh của NGƯỜI đàn ông đích thực. Rất dễ để lựa chọn đi xuôi theo dòng nước, dăm ba chén với anh em chiến hữu, karaoke kèm tay vịn, bỏ vợ mình vs mâm cơm nguội ngắt ở nhà..? Nhưng rất khó để bơi ngược dòng nước là 1 phần tử khác với những phần còn lại, rượu dừng rồi lếch thếch về nhà với vợ với con ??? Nghĩ thoáng ra 1 tí, nghĩ xa hơn 1 tẹo, hãy nhớ lại những câu thề non hẹn biển bên người chung chăn gối với mình hồi mới quen Hãy nhớ lại từng cảm xúc, từng sự yêu thương, từng cơn rung động của những thuở ban đầu si mê đấy để thêm chút bản lĩnh và lý trí cho mọi quyết định của mình thôi. Có được không mấy anh?
Đàn ông mà không gái gú, đàn đúm là thằng ngu. Đa số đàn bà không bao giờ thích thể loại này, chỉ để xỏ mũi dắt đi. Các cô cứ lý thuyết. -Thằng đàn ông mà chung thủy thì thằng đó vứt cho chó gặm, tôi nói thật, loại đó không bao giờ biết kiếm tiền nhiều, làm giàu được.
Hay muốn lắm mà "trên bảo dưới ko lên"???Hí hí!Ít ra cũng chấm mút sơ sơ thử coi đồ giả đồ thiệt,xào khô qua lại cho vui!
Sao lại ví cái ấy của mình là chậu rửa chân v cái kia của đàn ông là cái chân?Ko thể hình dung ra được!Phải ví thế này :ngày xưa 1 cối 1 chày,ngày nay 1 cối nhiều chày giã chung!Cối nào miễn sao sạch sẽ thơm thơ,a bọc bcs a giã tuốt!
Những câu thề non hẹn biển,văn tình lênh láng cuối cùng chỉ có mục đích lột đồ và bế e lên giường!Ai đời lại đi tin lời đàn ông khi chưa cho nó chịch!!Vãi!!Lúc chưa chích não dưới điều khiển cái mồm và lý trí,xong việc rồi nó trả quyền điều khiển cho thằng trên,thằng trên thì to hơn nên nó tỉnh táo hơn nhiều!!
ngoan hiền sao biết bài viết rất tiềm năng ,não dưới nằm đâu vậy anh ,sao không thấy hay chưa dậy thì chăng? Anh đã dậy thì chưa chỉ chổ để tìm ,hahâh
Trước đây khi còn trẻ chưa vợ thì sao cũng được, và em xác định mục tiêu cuộc đời là tiền bạc và gái gú, tuy nhiên khi lậpbgia đình rồi thì em xem như xong mục tiêu gái gú, tập trung lo tiền thôi, bác nào bảo ngu thì chịu, chứ có nhiều lần tưởng đã sa ngã rồi nhưng có lẽ đc ông trời nhắc nên biết dừng đúng lúc. Mà chắc do ko gái gú nữa nên cứ nghèo hoài như bác gì nói ở trên mà em đếch dám quote lại
Haha!Lập gia đình thì xác định đúng dòi bác,còn ế như mình thì cứ tiếp tục con đường tiền + gái.Đôi lúc cứ xem đó như một trò để giải trí,ra đường chơi bời xong vê nhà chứ đừng mang vác tình cảm rồi khổ vợ con!Đời giờ pê đê nhiều nên trai thẳng ít lắm bác,xem như giúp chị em đỡ thiếu thốn thôi đừng nghĩ ngợi nhiều quá!!Đi đâu cũng nhớ mang ba con sâu theo là được,buồn buồn lôi ra thôi chơi cho nó dị!!Chắc bác chưa bị hồ ly đeo bám v dụ dỗ,hic hic!Dạng bóc bánh ăn tiền vững tâm lý còn qua chứ dạng dụ dỗ trù quến cao tay thì khó thoát
Lý thuyết hay + hành động quyết liệt = chung thủy. Thế nhưng: ở đời ai biết mình hay Chơi dăm ba chén ta say mất rồi Chiến hữu cứ đứng lại ngồi Kích lên kích xuống để rồi lên mây Lên mây là phải ngất ngây Ngất ngây thì chẳng biết ta với thằng Tăng hai chớ có lằng nhằng Đi không thì bảo, nếu về nghỉ chơi Thôi thì nhắm mắt buông lơi Chơi sướng tí đã sẽ bơi về nhà Tăng 3 phải có đàn bà Bởi bia rượu bảo mới là đàn ông Ở nhà vợ ngóng con trông Nhưng là cái số phải dông suốt ngày Cối kia hãy cứ đợi chày Giã xong mẻ gạo lại về với em Đời này ai chả ăn kem Nên giờ có nói cũng không lý gì Nói ra lại bảo so bì Lẽ đời nó vậy biết làm gì đây. P/s: nói nhỏ các bác nghe, em cũng tập ăn chay lâu rùi, nhưng khổ cái đồ chay khó ăn quá đành phải chuyển qua ăn mặn lại. Nói lời lẽ thì em không giỏi cho nên không dám khoe hành động ạ. Được cái nhà trong vẫn ấm, ngoài vẫn êm. Cũng chả biết khi nào nó cháy, thời tiết thì cứ nóng vậy.
Cứng hết luôn hả????Hí hí,vậy ba găp ngay e ko yêu nghề dồi,gặp e yêu nghề là em nó làm cho ba mềm hết người nó mới tha cho ba!!Hố hố!!Ghê gì ghê?Ba nghĩ mốt ba lấy vợ về cái cối của ba đã từng có mấy cái chày trước đó dồi?Thoải mái đi ông,sex là chuyện bình thường của nam nữ,méo có sex là ba giống @Ngô Kiều Phúc đó,muốn bị vậy ko>
Đúng chính xác luôn đó bạn ,không biết bao nhiêu lần hứa với vợ con là ở nhà.Mà nhậu vô là quên hết ,từ nhà ra quán .Tăng 2 ,tăng 3 không biết bao lần.Mà không nhậu thôi có khi ,nhậu 3 ngày luôn mới ghê.Khi tỉnh lại thì nằm một đống ăn uống gì được đâu.Nhiều khi mấy nhỏ em đưa về khách sạn .Sỉn làm luôn sáng tỉnh dậy còn không biết nữa.Chắc có lẽ bỏ nhậu họa mai mới giữ được hạnh phúc gia đình .Chứ kiểu này hoài ,vợ con tan nát hết.Vài lời góp ý chân thành của em .Hiện giờ đang cố gắng bỏ nhậu mà không biết được không nữa.
Bạn sạo quá bạn ơi , bạn coi phim tình cảm riết tưởng tượng hả.Không đi vô khách sạn làm mẹ gì.Ở trong đó kể chuyện cắm implant 60chai với nước ngập mất hết 100 chai hả.Muốn gái theo dễ thôi ,bớt nổ lại đi .Biết chơi thì gái có mà đầy nha bạn.
hahahaha!Bác cứ thế,@hieugiang36 mà biết chơi thì đâu có lên đây than thở!!Hôm nào chắc dẫn @hieugian36 đi chơi 1 đêm cho pa ấy giải ngố quá!! @hieugiang36 pa nên nghe bài "quăng tao cái boong" đi nhá,có đoạn "không giải ngố là bể hộp số" coi có giống pa ko!!
Không chừng @hieugiang36 quen người ta không được.Cho quà đòi lại giống như thằng cao toàn mỹ nữa.Lúc đó khổ đời mấy em gái nữa .Nào là tiền mua đt góp tặng em nè,xe góp .Nồi cơm điện 6 chai góp ,với lò viba 20 chai góp .Chi phí ở khách sạn 5sao ....Lúc đó mà không có dám thánh thưa ra tòa nữa.Thôi thà @hieugiang36 ế đi cho phụ nữ VN bớt khổ.
Không phải đâu bác, chuẩn men là 1 phần mà chuẩn chim lại là phần khác. Có ai tự nhận mình là yếu sinh lý đâu. Ráng " nổ" lớn để bù đắp lại í mà.
em trai này nhớ dai ghê ,nhiều chuyện xảy ra lâu lắm rồi nhưng vẫn nhớ ,có 1 chuyện mới xảy ra lại quên ? đố biết chuyện gì ? khú khú
chà chà vậy chú em mở được cửa thiên đường riêng của chú ,như thiên đường của anh là không tứ đổ tường,khú khú