Chào các bác, Em năm nay 41 tuổi, đang đi làm. Bỗng dưng được bác tổ trưởng đưa form đăng kí đi dân quân tự vệ??? Em coi trên mạng thì nam dưới 45 tuổi thì vẫn phải đi. Trước đây em chưa từng đi nghĩa vụ quân sự (Gia đình Bố+ anh trai đều từng tham gia quân đội). Chẳng lẽ bây giờ em phải đi DQTV? Bác nào rành vụ này thì cho em xin ý kiến, em ở Gò Vấp. Thanks các bác.
là do bác ít quan tâm đến tình làng nghĩa xóm...đặc biệt là đời sống cán bộ nên được cử đi tham gia tập huấn dài hạn thôi mà
Nói chung là mình chấp hành nghiêm chỉnh quy định của địa phương. Chỉ khi nào có việc liên quan đến giấy tờ thì mình lên phương thôi. Nếu phải đi DQTV thì mình phải nghỉ việc công ty ah?
Thay vì tối bác ôm vợ ngủ thì bác ra chốt dân phòng ngủ. 1 tuần vài lần. Lâu lâu có cướp trộm hay đi tuần thì bác đi, còn bị xì ke dí thì bác ra trước, bác sẽ là đội quân tiên phong của phường. Cố lên ^^
Em năm nay 41 tuổi, đang đi làm. Bỗng dưng được bác tổ trưởng đưa form đăng kí đi dân quân tự vệ??? vì nước quên thân
ko,pác chỉ đi trực buổi tối theo ca.Có ngày trực ngày nghỉ ,1 tuần khoảng 2 buổi thôi.Thời gian đi là 18 tháng nha pác. Nói chung việc ko có gì đâu.Pác đừng có lo.Giờ cứ nói ko rãnh,ko đi.Còn nó ép này nọ,nhắm đi được thì đi.
Cảm ơn pác đã thông tin nha Nói thật mình cũng hoàn cảnh lắm, nuôi 2 con nhỏ, cận thị nặng và nuôi bố mình bị nhiễm chất độc da cam thời kì kháng chiến. Hi vọng lí do đó sẽ được xem xét.