hôm thứ tư ,ghiền ghiền thịt chó thả xe xuống ung văn khiêm bình thạnh ,tấp vào quán thịt chó ngay đèn đỏ ngã 4 D2-UVK ,chén 1 đĩa hấp và dồi ,đang say sưa ăn thì thấy cho mắm tôm ít quá ,mắm gần hết mà thịt vẫn còn (không có uống rượu bia gì hết),bèn xin thêm mắm tôm .... lúc chủ quán mang ra ,mình thấy chén mắm tôm vắt chanh sủi bọt và sả bào đầy ngon lành không thấy vấn đề gì gắp chấm được vài gắp thịt thì ô hô ,thấy 1 vật thể nho nhỏ đen đen hình như có cánh như thiên thần nữa chứ ,chưa tin vào mắt mình ,lấy đủa bốc nó ra vạch tới vạch lui thì nguyên con ruồi nhỏ đã chết không biết nó mới sa vào hay chết sẵn trg đó ,và thực tế có con nào chui vào bụng mình chưa??? hôm thứ 5 ,kô việc gì ,đến t6 sáng giờ ảy chỉa 3 lần rồi sợ quá lạy trời cho kô có việc gì!!!
hehe ruồi thì ăn thua jì dòi sán khuẩn và cả đất nữa kà nói vậy chứ mình cũng ăn mà có nhìu xả gừng và ớt nên cũng hem sao
ăn nó lun chứ sợ gi` =)) con ruồi còn nguyên thể hình là nó mới rớt vào đó còn nằm trong lúc chế biến thì nó cũng nát như tương và hòa vào mắm tôm =]] =]]]]]]]
acac ghê quá vậy pro.mà khi bác biết có con ruồi trong mắm tôm rồi bác có Tiếp tục chiến đấu nữa ko???
tui kêu chủ quán complaint ,nó bỏ chén đó lấy chén khác ,nói chắc con ruồi mới sa vào quán này ăn cả chục lần rồi mà nay mới gặp ruồi trg mắm tôm ,xui thiệt
tui thik ăn thịt chó với mắm thấm àh, chứ ít ăn mắm tôm mắm thấm tự làm sạch sẽ khỏi sợ tào tháo mà ngon nửa chứ hehehe
mắm dơ mới là mắm ngon mắm bồ hóc của dân Campuchia, dòi bò trong hủ phà phà, thế mà nó múc ra cho mình mang về ăn, quí lắm mới cho đó (thầy mình trước đi lính ở chiến trường Cam kể)
Nhìn miếng thịt chó đã muốn ói rồi mà còn ngồi ăn một mình không rượu không bia + mấm ruồi sống nữa. Tài thật!
haha ! thường thôi , ba cái mấy tôm với nước mắm bác ko nhìn thấy qui trình nó làm nên còn ăn đc , biết wi trình rồi , hổng dám nhìn luôn