Tìm kiếm bài viết theo id

đăng giúp tìm ng thân

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nh0xhieu_sg, 5/5/16.

ID Topic : 8424629
Ngày đăng:
5/5/16 lúc 18:56
  1. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    16/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    12,105
    thằng bạn của e lâu lâu cứ thấy nó post hoài mà chẳng ai thèm share cho nó ,thấy cũng tội nên mạng phép đăng lên đây ae nào có bạn trên facebook nhiều có thể chia sẽ dùm e cái,thanks all
    Xin các bạn hãy gởi thông điệp này cho bạn bè của mình giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm của chúng tôi!Xin cảm ơn!!!
    Tôi tên là Đỗ thị Trại, năm nay 58 tuổi. Ngày 09 tháng 4 năm 1984, tôi sinh hạ được một bé trai tại Nhà bảo sanh Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh và đặt tên cháu là Nguyễn Minh Phúc. Khi cháu được 9 ngày tuổi , tôi gửi cháu cho Chị Thơm trông nom giúp để đi làm, đến khi cháu được 7 tháng 15 ngày do hoàn cảnh quá khó khăn tôi đã phải nhờ Cô Tư ( người quen ở chợ Vườn Chuối ) cưu mang để đi làm ăn xa.
    Đến 03 năm sau, tôi tình cờ được gặp lại cháu khi đi lễ Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế cùng với Mẹ nuôi cháu – là cô Tư;Gia đình cô Tư lúc đó thường hay đi lễ ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng. Cô Tư lúc đó có hứa với tôi : sau này khi cháu Phúc đủ 18 tuổi sẽ cho cháu về nhận mẹ đẻ , tôi đành nuốt nước mắt bỏ đi xa vì lo cho tương lai của cháu.
    Đến nay cũng đã vừa tròn 32 năm xa cháu rồi, Ba đẻ cháu cũng đã mất, còn tôi do bệnh tật ốm đau nên cũng không còn được bao lâu trên đời nữa; Tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất cuối cuộc đời này là được nhìn mặt cháu Phúc, được biết cháu sống ra sao là mãn nguyện lắm rồi.
    Kính mong Bà con, cô bác gần xa, ai biết cháu Phúc ở đâu thì làm ơn báo tin cho gia đình tôi biết với, tôi và cả gia đình tôi sẽ vô cùng cảm tạ ; Phúc của mẹ ơi! Nếu con đọc được tin này thì nhắn tin về cho mẹ nhé! Mẹ chờ con về….Địa chỉ của tôi: 71/2/TL 14 Tổ 12; Phường Thạnh Lộc; quận 12; tp Hồ Chí Minh; Điện thoại : 01675700651-01627823466.
    facebook thằng bạn e : https://www.facebook.com/huy12321đăng giúp tìm ng thân
     
  2. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Up gì mà úp , nói đi cũng Phải nói lại ! Phụ huynh cũng phải đặt mình vào vị trì của người nhận con nuôi với chứ ! Làm gia đình người nuôi dưỡng xào xáo ! Nếu mà nhận lại người thân mà giống như trong phim thì còn gì bằng vì cha mẹ ái cũng để lại tài sản kết xù.... Tốt nhất thì người thân cũng nên quên vụ tìm con của mình nhé vì đẻ con kg chăm lo .... Bỏ rơi con cái cho chùa hoặc cô nhi viện rồi sau này đổ lỗi do hoàn cảnh....
     
  3. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    cái này kiểu như tâm nguyện trước khi chết thôi bác ơi,thằng đăng bài là thằng e ruột của thằng thất lạc
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/16

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. passio,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. HuyBoss9001
Tổng: 824 (Thành viên: 9, Khách: 799, Robots: 16)