Bởi zậy nhiều vụ bắt được bị đập tè le...hột me. Cũng đáng Mà ku chủ nhà nó hù bỏ chạy mất dép luôn không thấy quay lại, đạp cái rào đổ luôn xem sao
má, bởi vậy mấy thằng này bị đập chết thì cũng đừng bảo thương xót mẹ gì, nó mà vào nhà em thì em cho ăn đạn súng bắn chim
bác bạo lực quá, làm thế lại bị ảnh hưởng, em chơi nó bằng súng bắn chim để chỉ bị thương thôi, và nó cũng chả dám tố cáo, súng bắn ko nổ to nên chả ai biết, chứ bọn này ở quê em ngoài Hải Phòng là cho nó ăn hoa cải
nhà em hồi trước có 2 cây hoa cải tự chế để đuổi vịt trời khi chiều về tụi nó xuống bắt tôm, lùa tụi vịt trời bay lên bắn cái đùng là có khoảng 5,7 con để nhậu
bọn này đập sướng tay, bọn này với đội cướp giật, có ai thương đâu vậy mà cứ post clip oánh lên thế nào cũng có vài thánh nhân từ vô comment, toàn đạo đức giả
Chính xác hơn là: 1 củng 1 ruột vs tụi trộm chó, 2. cửa hàng chuyên thu gom chó (tiệm thịt chó) 3. mấy tay khoái ăn thịt chó. 4. mới tới dngj người bro nói Ps/ gặp tui là tui lấy ná cao su đứng trên lầu nã cho mỗi đứa 1 phát, bao phê. Chấp luôn cả roi điện.