Thực tế cho thấy, có rất nhiều anh chàng "đẹp hơn hoa" (như tui) mà vẫn bị ế dài dài. Tại sao??? Tại sao??? Tại sao??? Sau nhiều đêm nằm úp mặt xuống gối ngủ, í lộn suy nghĩ tới sáng, cuối cùng tui đã khám phá ra những nguyên nhân kinh thiên động địa khiến tui bị ế như sau: 1. Tui đẹp: chính vì "đập chai" quá nên mấy bạn gái không tự tin lắm vào khả năng giữ người yêu của mình. Rõ ràng mấy chàng đẹp trai thường mang họ Sở còn giề? Cái này là oan khiên cho tui lắm luôn, tui họ Nguyễn 2. "Chuẩn men" quá mức cho phép: tui lúc nào cũng quần áo bụi bặm, đầu tóc bù xù (chăm chút quá mang tiếng "bóng" sao), thuốc lá phì phèo ... nhìn men y chang mấy anh sinh viên đh Kiến trúc, dị mà hổng có đứa con gái nào lại gần tui quá 5 phút. 3. Tốt bụng quá liều: tui luôn sẵn sàng giúp đỡ hết mình, ra tay nghĩa hiệp khi có bất kỳ bạn nữ nào cần sự giúp đỡ. Chắc tại con gái ích kỷ, sợ quen tui rồi sau này phải đau lòng chứng kiến cảnh tui tài lanh giúp đỡ gái đẹp. Đó, nói chung là hoàn hảo quá cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng FA nặng mọi người ạ. Hay là tui phải tập làm trai xấu, trai hư đi nhở. Không phải Vi Tiểu Bảo đã từng tự tin tuyên bố: "Nam nhi không xấu nữ nhi không yêu" sao??? Hê hê...
Chúng em đến từ Trung Tâm Vui Vẻ đến đây đón bác về . trưa nắng canh lúc bảo vệ đi WC leo ra đây làm loạn ak
nhiều khi hôi nách, hôi miệng + với việc để tóc dài ko hợp với mặt (trông như thằng bệnh) thì ai thích cho nổi
để mình trả lời thắc mắc vì sao bạn FA nhé ! 1 -con gái nó luôn thích thằng con trai họ sở ! bằng chứng là những người đều đểu ko bao giờ F.A ! 2 - quần áo bụi bặm , tóc tai bù xù ... ko phải là chuẩn men mà là ở dơ , bê bối nên con gái nó chạy ! đàn ông là phải tươm tất , sạch sẽ , gọn gàng ! 3 - không phải tốt bụng mà là nhiều chuyện hay lo chuyện bao đồng ! cái cuối cùng là : con gái nó không thích những thằng hay viết những bài tào lao ! ==> FA
Dung nhan của bạn cở avatar # 3 hay là giống cái chữ ký của # 8 (Lỡ mà giống 1 trong 2 thì gái chạy là phải rui).