Tình hình là từ Tết đến giờ, thấy đi đâu cũng bàn về đất Phòng công chứng thì đông nghẹt Liệu có sốt lại không các bác
toàn những thằng co tiền mà ngu người ta đã săn đất nền vùng ven , nhà bè , cần giờ .... cách đây 15 năm rồi chứ đâu phải bây giờ mới săn giống như đa gà em nhìn thấy 2 con nhập vô là em biết con nào đã đâm con nào và đâm ở bộ phận nào rồi mức độ đâm gây nên ảnh hưởng ra sao lúc ấy trông 2 con gà vẫn còn hoàn toàn khoẻ mạnh chưa có dấu hiệu gì suy yếu thì em đã phóng bạc đá chấp rồi , đá như vậy mới ăn đc nhiều chứ đâu phải đợi con gà kia suy yếu , ói máu rồi phóng bạc thì ai mà đa
sốt tùy từng khu vực và vị trí thôi chủ top...người thi sinh ra được chứ đất thì không thể sinh ra được và nhu cầu nhà đất thì mãi không bao giờ hết
Nhờ vậy mà nông thôn Bình Dương ngày nay nhà nhà mua xe hơi còn người dân thì đã biết sáng đi tập thể dục chiều thì đi tập gym.
Đời sống thì khá lên nhưng dân trí còn thấp, vượt đèn đỏ, chạy xe không sợ ai vì ỷ có tiền là chạy chọt được tất cả, sau 1 thời gian tiền gần hết rồi sẽ biết, mèo vẫn hoàn mèo.
thí chủ mua hết bao tiền ấy, bần đạo có chừng 600 củ khoai lang với cái nhà chung cư trị giá 1 củ tỏi có thể thế chấp ít rau được, thí chủ thấy có cửa nẻo gì ko ạ?
Đúng rồi đó, sợ mấy em thấy mình quen với lão ấy thì mấy em cũng nghi ngờ ấm chén của mình nó cũng hư hỏng như vậy là mấy em ..................................................................................... thích lắm.
Hiện giờ chỗ nào nó cũng tăng, tính đi tính lại cứ giữ im 1 chỗ lại hay. Chứ nếu có mua bán xong, có khi lại ko mua lại được ngay vị trí gần đó mà phải đi xa hơn