Số là bữa sinh nhật thằng em họ lâu rùi , lúc đó thấy nó thích nước hoa nên có mua 1 chai tặng nó, nhưng vì còn là sinh viên nên kinh tế ko có khá vì vậy ko có đủ tiền mua hàng chính hãng. Mình mới xem trên 5s thì có cái nước hoa Singapore , thấy quảng cáo cũng thật thà , và nhìu người report là chất lượng tốt nên mới mua thử tặng cho thằng em . Hôm qua tết dương lịch qua nhà nó chơi , thì nó mới hỏi mình mua chai nước hoa đó bao nhiu , coi chừng bị dụ mua hàng dỏm , xịt mới nữa chai thui mà giờ xịt hết được, cái đầu xịt ko ra gì hết , nếu đè luôn cái đầu xịt thấy cái vòi trong chai nước hoa nổi bong bóng liên tục giống ai đó đang thổi topic này ko phải để phá chuyện làm ăn của thành viên 5s, tại vì biết mua hàng fake phải chịu cảnh này , tại ko ngờ là mới được nửa chai là hư làm quê mặt với thằng em hix hix hix
biết mà , mình có tìm hiểu mà, cứ tưởng mùi và thời gian lưu hương trên cơ thể thui, đâu có nghĩ là hư cái vòi xịt
bro chơi post nguyên tem của ng ta lên lun.... Mình cũng từng đấu giá win 1 chai Boss của mem này, xài gần 1/2 chai thấy vẫn bt mà :misdoubt:
Đem tới uyenperfume nhờ thay cho cái vòi khác là xong thôi. Mình mua ở uyenperfume nhiều, ko dưới 20 chai, toàn đem tặng và những người nhận đều hài lòng, có ai fàn nàn đâu. Chắc do bạn xui, cái vòi xịt nó bị hư thôi mà. :smile:
Đó là tên của chai " one million " bạn ah, chứ không phải mua 1 triệu. Cái này cứ đến cho nó sửa lại thôi. Hàng fake thì ngoại độ lưu mùi đôi khi cũng hư mấy cái này mà. Mà mình nói thiệt chứ nếu đã tặng ng thân thì nên mua hàng real luôn. Còn không đủ thì mua cái khác cho rồi...
bùn post lên thui, chứ có khóc than gì đâu , mình cũng nói trước là ko phải phá chuyện làm ăn người ta rùi mà thanks đúng rùi, coi như xui thui, để dành làm kỹ niệm, chứ giờ có thay thì nó cũng xảy ra rồi , chẳng lẻ thay xong đưa lại thằng em nói anh mua hàng fake tặng em nó hư anh mang sửa xong rùi à
Nãy giờ mới thấy chai Hugo XY, hôm bữa dẫn 1 bạn nữ tới, bạn đó mua chai Hugo XX. Mà mình cũng thix mùi của chai Hugo XY lắm, kết wả là làm 1 cặp XX và XY
:smile: tưởng mua chai 1 tr chứ , tại thấy quảng cáo nói về mùi , ko nói về mấy cái này nên tin tưởng , coi như thêm 1 bài học
Bạn còn đang là sinh viên, kinh tế còn hơi hạn hẹp thì có sao nói vậy thôi, có sao phải mắc cỡ bạn, bạn đâu trộm cắp món quà đó của ai đâu, mình chẳng bao giờ quan tâm tới người khác nghĩ mình ra sao cả, cứ là chính mình là được, ok thì chơi không thì byebye thôi.
lúc trước mua của bạn này cũng gần chục chai tặng bạn bè xài ok lắm...đến lượt mình thì bị chai 212 mới xịt 1 2 lần hư cái vòi....:smile:
tại lúc tặng ko nghĩ là nó sẽ bị phát hiện tặng hàng fake :smile: vì thấy quảng cáo mùi và thời giang ngang ngửa chính hảng , nên tự cảm thấy quê trước em út thui
nó ko ra được nước lấy gì mà bông gòn thấm sac, lỡ tặng người ta , xịt như chai này gần nữa chai hư sao đổi . thứ 1 xài gần nữa chai đổi kỳ lắm thứ 2 tặng người ta , hư người ta im luôn chứ chẳng lẻ nói mình , cái này là thằng em trong nhà sợ bị mua lầm nên nó mới nói