Mới mua cái deal về. Tí ta tí tởn rủ bạn đi thử coi xài deal thế nào. Quán cafe có view củng đẹp, có điều giá nước khá cao, điều đáng nói ở đây là lúc 2 đứa kiu tính tiền, mình đưa deal cùng với tiền bù thì anh chàng tiếp viên đơ ra, cầm cái deal nhìn qua nhìn lại, xong rồi cầm deal và tiền bỏ đi 1 nước. Cứ cho là người ta cẩn thận đi, mình thấy hơi khó chịu một chút nhưng cũng thông cảm được. Đến khi đưa tiền thối thì người ta quăng cái quyển kẹp tiền trước mặt mình rồi bỏ đi :confuse: Lúc đó muốn chửi thề ghê luôn!! Mình cũng bỏ tiền ra mua deal mà, có phải lụm hay xin xỏ gì đâu chứ, về tới nhà mà vẫn còn tức xì khói nè :angry: deal nào mà cũng vậy chắc mai một hết dám mua deal lun wa'
Hix, nói thì nói vậy chứ lúc đó em chỉ bít ngậm ngùi, ôm cục tức vào người mà dzìa bác ạ. Chả biết do nhân viên hay thấy mình xài deal mà nó đối xử mình vậy >.<
hôm rùi đi cùng cô bạn vô quán nước, chú phục vụ hỏi "anh chị có voucher ko, nếu có cho tụi em xin để chút tính tìên nước" thấy rất lễ phép nói chung không phải vì cái deal hay voucher mà do cách làm việc của nhân viên từng quán thôi ! Trách là trách quán không training cho nhân viên mình về thái độ phục vụ khách hàng. Nếu bạn không hài lòng, cứ hỏi quản lý quyển số góp ý cho quán nằm chỗ nào ??? Ấm ức gì ghi ra, mình xả lun tại chỗ thì hay hơn
mấy lần t mua voucher đi ăn, uống, xem phim, bình thường mà, phục vụ tốt lắm, bạn cho mình địa chỉ quán để biết mà né nó nhé.
Voucher ở đâu cũng thế bro ơi. Tui mua voucher 80k trị giá 400k bên salon Capeli 7, vô tính tiền bù thêm 1Tr nữa, mà tóc cắt ko đc như ý. Rồi voucher bún bò 3A3 cũng thế. bị đối xử như "ko có tiền bày đặt đi ăn". Chưa dám mua voucher khách sạn đi du lịch nào, ko biết có bị vậy ko nữa? Ai đi rồi cho vài ý kiến tham khảo nhé.
nói chung mình cũng dùng nhiều rồi , nhà mình đông phụ nữ , nên mấy dì vs mấy mẹ hay săn mấy cái deal , voucher trên mạng , để đi spa , ăn uống ... có bác nói có voucher hay ko có voucher thì thằng waiter nó ko đc thêm đồng nào thì đúng , nhưng mà cái kiểu nó khinh coi mình ko có tiền , kiểu như xài deal thì ko "bo" đc cho nó , nên nó ko mún phục vụ thôi , cái đó là tâm lý mấy thằng đi làm thuê , đc lợi cho nó thì nó mới làm . thằng chủ thì dĩ nhiên là đối xử sẽ khác , vì thằng chủ bỏ tiền ra để làm mấy vụ này nên chắc chắn có khách tham gia dùng deal của nó thì nó thích chứ , cũng là 1 cách marketing mà nên nó sẽ phục vụ tốt hơn theo mình thì 1 là sử dụng hẳn cái mà chủ doanh nghiệp tặng mình lun, có nghĩa là mình nge nói sắp đưa ra thử nghiệm cái "box quà tặng" , cái này là chủ doanh nghiệp tặng cho khách hàng may mắn click chuột vào giờ đó ngày đó , vd như 1 chuyến du lịch xài cái này vừa được lợi là: 1/ chủ doanh nghiệp tặng ngay mình , có bảo đảm và ko cần phải wa cái thằng phục vụ nào để nó đối xử vs mình k ra gì nữa hết 2/ là có thêm hình thức sự dụng xong dịch vụ rồi lên đó bình luận nữa , có chất lượng hay ko thì mọi người sẽ biết hết nên chắc chắn là chủ doanh nghiệp ko dại j mà đưa ra cái server trung bình cho mình ngẫm nghĩ lại bây giờ xài đồ free thì ok hơn là xài mấy cái phiếu giảm giá mà thực chất là tốn tiền mua cái bực mình vô người :beat_shot:
Chả bao giờ mua 3 cái này ....có tiền thì xài thôi , tiết kiệm đc tí mà nó ko coi ra gì thì thà cầm tiền chọi nó cho rồi
bạn xui thiệt! trung một cái quán phục vụ chả ra gì. đúng là làm xấu đi hình ảnh của voucher và deal, vậy thử hỏi còn ai dám mua nữa chứ
haiz, cũng chả bít là tại ai, túm lại là chừa cái quán đó ra mình cũng có góp ý bên thodia.vn với diadiemanuong.com rồi, kiểu này thì chỉ có ai hok xài internet mới lại chỗ đó thôi ) (tự thấy cũng chơi ác thiệt) nói cho các bac tránh lun, cái quán cafe đó trên đường Nguyễn Phi Khanh ấy
bạn này cùng tâm trạng với mình nè , mới vô thì niềm nở đón tiếp . Khi biết thanh toán bằng deal mặt 1 đống như mới đưa tan ai về vậy , đã vậy cách phục vụ khi khỏi nói đi ... Tệ ơi là tệ :sad: Không hiểu sao một loại hình kinh doanh chỉ vì lợi ích cá nhân như thế mà lại có thể tồn tại và phát triển đến vậy ? thiệt là pó tay .