Như mọi người đã biết đêm 30 thì nhiều hàng quán ăn thân quen đã nghỉ tập thể. Mong mọi người ai biết địa chỉ chỗ ăn uống nào ở TPHCM ngon bổ rẻ mở cửa tới sáng thì vào chia sẻ với mọi người nha, để ăn uống trong lúc chờ giao thừa ^^. Mình đang cần tìm 1 quán kem nữa thôi
eo ơi chịu thôi, thấy mấy quán chè, bánh canh, bò né mới 27,28 đã nghỉ hết ráo chừa chỗ cho vựa bán dưa hấu...Bạn nên vô ăn buffer chào năm mới ở 1 số khách sạn nhà hàng tiện thể đón giao thưa luôn...chứ quán xá nhỏ ngoài đường đóng cửa hết rồi
Giờ tết nay khác tết xưa lắm.Tết xưa chừng cách đây 1 chục năm khoảng trước năm 2000.Chừng 28 tết là bà con nghĩ tết hết ráo .Chạy ngoài đường trống trơ trống trọi-và rất thoáng,không xô bồ lấn chiếm kẹt xe. Bây giờ thì sáng mùng 1 ra ngoài còn bán đồ ăn đầy đường-mất vui mất không khí quá Tóm lại ủng hộ nên tránh việc thương mại hóa trong khoảng thời gian từ 30> mùng 3 tết
có gì đâu mà lạ bạn ,kinh tế bây h ko như hòi đó ,nhìu người chật vật kím từng đồng từng cắc , hòi đó nhìu gia đình nghỉ tết đâu tới mùng 4-5 năm , còn bây giờ mùng 3 đã dọn hàng bán lại hix
30 Tết và mùng 1 là ngày có tiền trong túi đôi khi phải nhịn đói đấy,vì chả ai bán gì ,hay nhất là về nhà khui bánh tét củ kiệu,ta về ta tắm ao ta thôi.
Có quán Ốc Việt trên đường Trần Văn Đang của 1 bác trên 5s mở cửa cùng khách đón jao thừa kìa, nghe nói đi 2 người có wà nữa Còn ko thì KFC, Pizza hut, Lotte, nói chung mấy chỗ tây tây 1 chút thì sẽ ko nghỉ tết đâu
quán này mình mới đi ăn hôm bữa, nói chung mắc mà ko ngon, 1 số loại ốc ko được tươi...và số lượng cũng ít ít như những quán ốc đã từng ăn, dĩa ốc mỡ 30k mà có tí, sò dương 15k 1 con mà cũng nhỏ như chỗ bán 10k 1 con
Ra góc đường gần Trần Hưng Đạo, Bùi Hữu Nghĩa, có một quán bán đủ thứ hủ tiếu, mì, bánh canh, cơm... Đêm 30 năm ngoái 2h chạy ra vẫn thấy bán
ra đường nguyễn trãi khúc gần galaxy có nguyên tiệm hủ tiếu mì- hằm bà lằng...! năm nào cũng ăn ở đó...chút ra ăn bi h...!