Đang online ngon lành tự nhiên thấy cái chân nó nhột nhột, nhìn xuống tá hỏa tâm tinh 1 con rít bành chướng nhém tí bị nó chích 1 phát. Mới chụp hình liền luôn xanh mặt mày hết Rít thật 100% nha bà con!. Xạo làm dog đó
Đựng nó trong hộp trái tim rồi chụp hình mới ghê hihi ^^ Chủ thớt post cài này lên Topic cho thêm phần sinh động ^^ [YOUTUBE]ct6v2zT9oYY[/YOUTUBE]
nhà mình ở quận 6 ngay hẻm 81 đường Bà Hom luôn. ko biết nó còn sống ko!. Tại nãy bắt nó bằng 2 cây chân nhang, mai cho Ông chú xem cái, hok biết ổng có làm gì ko. Nếu ổng ko cần mình cho free bro nào cần.
mà con này là con thứ 2 ròi cách đây cỡ 1 tuần thằng bạn lại nhà chơi. 1 con cũng to thế nó bám vào người thằng bạn mình. Chạy ra ngoài đường mới phát hiện nó hoảng quá dùng tay phủi 1 cái ẻm chạy mất tiêu
chà! em là em rất sợ những sinh vật > 4 chân. Hôm nọ đi vô khu biệt thự với ox ngồi hóng gió thấy con trùng dài = 2 bàn tay mà tròn như ngón tay út là mắc ói rồi. Quăng con này vào người chắc em té xĩu ai khiêng đi đâu thì khiêng qá
ngâm rượu. bạn có nhớ lộn ko đó, con rết này màu vàng, rết chúa. Kích cỡ vậy là quá cỡ luôn chứ chưa bằng 1/4?