Tình hình là vầy: 1 ông bạn thân và mình, hai thằng đực rựa tính khoảng 28 Tết này đi xe gắn máy về Cần Giờ với một ít tiền và một ít đồ cũ gởi cho bà con nghèo dưới đó. Tụi mình dự tính gởi trực tiếp đến vài hộ mà mình gặp được, tình cờ thôi. Nếu bà con nào có hứng thì đi cùng luôn đi nè, để trước là làm phước chút đỉnh, hai là có dịp biết thêm bạn thêm bè nữa - tứ hải giai huynh đệ mà. Đi về liền trong ngày thôi, vì thời gian của tụi mình có ít hà. Hoặc hội đoàn nào, bà con nào có ý kiến hay hơn, thiết thực hơn thì hú tụi mình với, để coi có dịp mình đổi ý cùng góp sức với! Một chút tình chia xẻ với bà con nghèo ngày Tết, của ít lòng nhiều nè các bạn ơi!
ý kiến của bạn rất hay. Mình cũng đang quyên góp 1 số áo quần và quà dành cho những người nghèo để ăn tết và cũng đang tìm một hội hay đoàn thể nào đó để cùng tham gia. Up lên cho mọi người cùng thấy nhé.
Chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai dậy sớm lên đường sớm, về sớm! :look_down: Rảnh rỗi mình sẽ mần 1 cái report cho Bà Con đọc chơi hén!