tình hình chiều nay rảnh công việc lên 5s thấy 1 member giao bán chiếc iphone trung hoa 32gb giá 1tr1, sau 1 hồi thương lượng còn 750k đường link đây nhưng đã bị close rùi: http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4968211 nói là máy chưa sử dụng mới 100%, vui quá xin sếp cho về sớm lao đi lụm tại địa chỉ 182/71 bạch đằng bình thạnh, đi tới hẻm 182 òi mừng quá tìm hoài không thấy 71 đâu nên có gọi hỏi chủ thớt, sau 1 hồi chỉ và tìm tới đc 182/65 hết đường, gọi lại chủ thớt ra rước, trong lúc đợi cũng có 1 bro đi con su vina tới cũng tìm 182/71 cũng hỏi mình là tìm 182/71 ah, mình trả lời uh, đúng lúc đó chủ thớt ra dẫn 2 người vô ( trong lúc vô mình nghĩ chủ thớt làm ăn không uy tín chút nào đã hứa để mình rùi lại còn hẹn người khác) nên có nhanh chân vô trước để lụm. trong lúc mình đang coi máy thì thấy phía ngoài leng queng lên có ra thì thấy chủ thớt đang đẩy ngã xe của bro kia rùi cầm gậy tính đánh nữa và nói là bro kia dật điện thoại của chủ thớt tối qua, mình cũng sợ uýnh nhau phang vào chiếc xe yêu quý của mình nên có nói thui em không mua nữa đâu, tính về nhưng chủ thớt nói là 2 người đi chung nên không đc về đòi giải lên công an, hic hic, mình có nói là 2 người không quen bít đi chung j, bro đó thì nói là tìm nhà trọ, còn mình thì mua điện thoại chẳng hỉu chủ thớt bị sao nữa, sau 1 hồi phân bua giải thích và bro kia cũng nói là 2 người không quen bít nên mình cũng đc chủ thớt tin và cũng hỏi là sao không mua, mình nói ốc vặn toét rùi, máy này sửa rùi, chủ thớt vẫn 1 mực nói máy mới mua, mình có mở máy ra coi thì ôi ôi từa lưa hết, khỏi coi thêm lun, hic hic, vậy mà chủ thớt vẫn nói máy mới, pó tay lun hic hic, lúc này mình ra về và chủ thớt mời bro kia vào nhà làm việc nhưng bro kia cũng nhất quyết không vô và đòi đền vì làm vợ xe nếu không thì gọi công an đến giải quyết, hic hic một phen hú vía mình về thẳng, sợ quá điiiiiiiiii đúng là họa vô đơn chí, hic hic
đàn ông j như đàn bà vậy nhỉ. mua dc thì mua ko mua thì thôi viết comment lung tung ếch chết tại mồm bạn nhék