Giữa lúc thị trường buôn bán đang bao hòa, thay vì chọn 1 mặt hàng bán ăn hoa hồng, tui chọn thêm 1 công việc mới- bán hàng thuê lương cố định. Vòng vèo hỏi giáo sư gú gồ cũng ra, làm ngay cuộc gọi và dc sắp xếp cuộc hẹn, hồ sơ ko cần gì, chỉ mang theo cmnd có gì bổ sung( dễ như chưa từng dễ bao giờ) Đúng giờ ăn mặc bảnh bao tới phỏng vấn Chào anh! "Chào em- em đã từng tiếp xúc môi trường như thế này bao giờ chưa" "Dạ em chưa làm trực tiếp cho công ty nào và cũng chưa phỏng vấn bao giờ, hồi trước có đi dự thảo ở một vài công ty nhưng đó là những công ty đa cấp thôi ạ "( ngây thơ) "ồ, đây cũng là công ty chuyên lĩnh vực đa cấp, tuy nhiên em sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác biệt và có cơ hội thăng tiến rất nhìu khi làm việc cùng công ty ( DKM, buồn và hụt hẫng, mún đi ngay nhưng nghĩ đã vào sao ko thử nghe xem bọn này nói gì, có dụ được cái thằng thành kiến đa cấp như thằng này không=>có gì mà sợ mất)" trai đẹp có, gái xinh có, rất hòa đồng, bắt chuyện ríu rit, hỏi han nhiệt tình và mình cũng chém gió nhiệt tình phải ngồi nghe chúng nó truyền bá và đưa ra những quyền lợi nghe mà xiêu lồn được cấp thẻ liên kết thông minh( cái thẻ nó đưa ra giống cái thẻ ATM, ??????????????? bit làm gì, chùi đit cũng hog dc) được tặng phần mềm đt gọi miễn phí mạng di động các thành viên trong công ty và giảm cước 10%( em làm sim chưa bao giờ nghe cái phần mềm này, ??????????????? có nhà mạng nào hỗ trợ vậy,DKM!) được đi du lịch miễn phí qua các nước bạn( thấy bực mình!) dc hưởng lương cao ngất ngưỡng mà không cần gì được đào tạo kỹ năng giao tiếp, công việc bởi những giảng viên, diễn giả nổi tiếng thời gian làm việc it, có thể ko cần tới công ty và lời hứa hẹn nếu làm tệ nhất thì cũng sau 8 tháng có thể lên chưc “đại ka”dc thưởng 75tr … "Để có được những quyền lợi đó, bạn phải mất bao nhiêu? 50tr?, 100tr? Hay cả đời bạn không mua được Bạn đã ở đây thì xin chúc mừng bạn, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ quyền lợi này khi bạn mua bộ sản phẩm của chúng tôi chỉ với 3960k(mấy cái sản phẩm tào lao)=> bạn sẽ được làm nhân viên chính thức" Chúng tôi cần những người bản lĩnh, quyết đoán ( ý nói bạn cần quyết định nhanh) và có lập trường vững chắc( nó nói vậy và giải thích thêm về nhà ai có ngăn cản thì đừng nghe) Vâng em rất thích công việc này vì những quyền lợi của công ty-tuy nhiên em không thể quyết định vội em cần có thời gian suy nghĩ( mình thấy nhục khi phải dối lòng mình) Chúng nó vẫn chưa cho về mặc dù mềnh nói bận, chúng nó lại còn bảo muốn giữ chân thì nên mua 1 bộ tài liệu của công ty( Dkm), bực cả mình, mình cứng rắn và hứa hẹn sẽ quay lại chúng nó mới tha Tổng thiệt hại : 3k giữ xe và 3 tiếng cuộc đời Phải công nhận chúng nó có khả năng nói rất hay và thuyết phục, mình dám chắc những ai chưa biết đa cấp thì bị dụ ngay(mình đã nghe, tìm hiểu nhìu lắm rồi) Không biết ai đã từng trai qua chuyện này chưa, nếu có thì mình khuyên đừng bao giờ tham gia những công việc như thế này mà tiền mất tật mang, tốn thời gian, mình cực ghét những công việc mà phải dụ dỗ lừa đảo người khác và những người thân nữa
hihihi lúc còn đi học có thằng bạn lôi kéo dẫn mình vô hình như là nguyên ngọc minh uy ngay chỗ vòng xoay phú lâm quận 6 thì phải, tốn thời gian nghe tụi nó lảm nhám nhức đầu . Chúc mừng chú đã không bị dụ. Đồng tình với chủ top : "mình cực ghét những công việc mà phải dụ dỗ lừa đảo người khác và những người thân nữa" Ngày mới may mắn mấy bro.
mình cũng bị dụ vô cái này , nghe chúng nó ba hoa cả ngày cả đêm , nhắn tin nhăn nhít cả ngày . Giờ nghỉ lại còn hối hận , tại sao ngày đó ngây thơ để bị dụ đễ wá . Tổng thiệt hại là 3tr , cho bài học đáng giá nhất đời , về sau này thì ko ai dụ đc mình nữa
lại đa cấp : hồi đó đi xin việc thấy dán tờ rơi cong ty T N U M chợ phú lâm, bán hàng lương cao. tò mò xin vào phỏng vấn xem. hôm đó, đông ơi là đông. chụp hình mấy thằng quản lý lãnh lương , mấy chục triệu dán đầy. mình củng nghi nghi rồi, nó đòi đống tiền vào, sau đó vào làm. mình ko chịu nó lôi thôi cả buổi sáng. có tổ chúc trò chơi giải lao trong buổi phỏng vấn, ai bắt bắt được người nào thì hôn người đó . con nhỏ kia nó là nhân viên ko biết làm thế nào nó bắt dc mình, bị nó hôn 1 cái, tưởng vậy mình se vào làm . còn lâu . quyết định ra về tiền vé xe + tiền nước = 1 cái hôn ra về, chắc con nhỏ đó tức lắm . " xin lỗi anh đây ko có ngu lắm , đâu có dể bị e lừa" các bác chú ý khi đi xin việc bán hàng nhé , 1: chỉ có quản lý hoặc bộ phận dân sự mới dc phỏng vấn, nhân viên phỏng vấn thì goodbye 2: không đống tiền bất cứ lệ phí nào: nếu đóng thì bye 3: không mua bất cứ sản phẩm nào của cty 4: đầu óc hết sức tập trung, ko bị sao loãng . ...... Chúc anh chị em có được cộng việc như ý muốn
mỗi lần mấy đứa bạn của mình đăng tìm việc (SV năm 4) là tụi đa cấp nó lùng sục như sục tolet vậy , nó gọi điện thoại , gửi mail . sau đây có vài em xin giới thiệu anh em 5 giây chuyên làm đa cấp : Từ lúc học năm I tới giờ em đã tiễn 3 em bán đa cấp lên đường rồi . cũng thấy tội , nhưng không tiễn em thì đứa khác cũng tiễn . xin lỗi anh em nên có gì sai .
Cái công ty mà bạn nói có Phải Là W.N ko vậy?mình cũng gặp y như bạn nè còn kêu mấy em dụ mình nói vô làm chung với mấy em đó!thấy mấy em đó xinh ko!nghe mà mình muốn ói vậy!
ghét nhất là đa cấp...cảnh báo cho tất cả mọi người nên tránh xa, nó giống như lừa gạt người khác vào tham gia...hồi xưa cũng vì 1 phút ham hố nên cũng đành cắn răn chịu đựng bỏ tiền ngu mấy chai...
khoái nhất đến cái khúc tụi nó giới thiệu là bác sĩ,rồi sv năm cuối,kỹ sư...bỏ nghành nghề mình vào cty này làm và giờ lương cao gấp 3,4 lần là mê rồi