Bữa có lên google seach tìm địa chỉ thấy ở tôn đức thắng có mà đi hết con đường ko thấy nó đâu, chán nãn. Giờ lên đây hỏi mấy bạn đi rồi cho chắc ăn. Ai đi an yogurt rồi cho mình xin địa chỉ thuận đường với galaxy nguyễn trãi tại coi phim xong rồi đến yogurt luôn á. Mấy bạn giúp mình vài cái địa chỉ nha rồi tự phục vu như thế nào nữa, tại mình chưa đi bao giờ. thank các bạn
yogurt space 147 trần hưng đạo đó, đối diện sân khấu gì đó,zô lấy cái ly nhỏ nhất,nhìn cái bảng trái cây thích gì lấy cái đó,tới phần trang trí tóp ping thì lấy cái nào nhẹ nhẹ,lấy mấy trái dâu,nho gì đó đem cân tính tiền ói lun )
yogen fruit ở Phạm Ngọc Thạch hoặc Nguyễn Tri Phương ăn ngon lắm. Thích ăn kem thì coi menu của Goody thử luôn nè bro: http://www.amthucgiaitri.com/am-thuc/519-thuong-thuc-kem-y-ngon-tuyet-tai-kem-goody.html
đúng quán này nè . cái gì cũng quản cáo tù Mỹ mà ba cái kẹo hay socola dở òm mình đi ăn yogurt thường là thế này : xin li nhỏ thử mùi => xịt mùi ưa thích ==> xả đậu phộng hoặc hạnh nhân ( ko xả lung tung mấy thứ khác ) ==> xịt socola loãng ==> tính tiền Sự thật là ko hiểu sao yogurt đc bán tại VN và hoàn toàn với giá "nước ngoài" mà cả khối người lũi đầu vô ăn trong khi với >50k/ly đó có thể xách thân mình vào quán ngồi đàng hoàng , có ng phục vụ nữa chứ
Chỉ ăn đc Yogourt Trần Hưng Đạo kế bên quán hủ tíu mỳ Tùng Hưng của anh Mr Đờm Đánh giá: >>> Rất ngon. Đi 2 người lấy ly nhỏ nhất cũng tầm 130k >>> 22k/100gr
Cửa hàng anh cốp nói là cửa hàng thứ 2 của thằng da-ua từ Mỉ zìa.. cửa hàng đầu tiên ở Phạm Ngọc Thạch. 22k/100gr.... Dắt theo bạn gái thì cứ cầm 300k cho dư dả ^^ ( thường khoảng 250k/ 2 người/ lấy ly nhỏ đó nghe) Theo em thấy thì ăn dâu, da-ua plan, blueberry, dâu, xoài... là ngon... thử mấy cái khác ko hào hứng lắm
Sao mắc zậy cà ,,, Em đi ăn bên quá gì chỗ hồ con rùa chạy xuống cũng 2 người ,,, bỏ tùm lum hết trơn ,,, Yogurt 2 đứa hơn 1/2 ly ( thấy chỗ này có 1 loại ly duy nhất à ) ,,, Rồi bỏ kẹo w kiwi socola plapla ,,, tính ra có 91k -','- Cái quán màu xanh xanh ở đường Phạm ngọc thạch
Thử đi sẽ thấy cảm giác rất ... ... YA-UA - Lúc trước anh ăn bên Phạm Ngọc Thạch chứ đâu. - Sau này ben Tran Hung Dao có thì thấy thích hơn vì khong gian nó rộng hơn bên kia zới lại gần nhà hơn. - Chỉ thích bỏ thêm kẹo dẻo
lâu rồi đi ăn yogourt bên 3/2. tiệm j quên tên rồi.2 ng mà hết 240k. nhìn lại cái ly yougourt chẳng có j hết mà đắt như qủy
k phải 3/2 . yogurt đó nằm trong đường cao thắng quận 3 . ngay ngã 3 cao thắng với võ văn tần . tiệm bước vào chỉ thấy 1 màu xanh lè .
Nói thật là các quán Yogurt ở SG quảng cáo hương vị Mỹ miếc này nọ nhưng chất lượng kém quá, mình có mấy người bạn US xịn qua VN ăn thử và đều nói là ko ngon, họ ăn Yogurt tại siêu thị bên Phompenh thấy còn khá hơn. Ngoài ra giá Yogurt ở mấy quán to ở SG nói chung là khá cao, k phải anh em hs-sv nào cũng chịu nhiệt nổi nếu ăn thường xuyên.
ông chủ là gay nha bác mà hàng mỹ thiệt đó...hùi đó làm bên đó dc 1 tháng,11g khách zìa dc ăn yogurt thoải thích , còn top ping thì lâu lâu bóc ăn né camera gần chết :ah: