Thường em hay ghé qua nhà các cụ già neo đơn để chơi với các cụ, mua thêm sữa, mua đồ mang qua. Nay em muốn biết thêm 1 số nơi có các ông bà già lớn tuổi sống 1 mình ko ai nương tựa để thường xuyên lui tới thăm hỏi. Em mất ông ngoại - ông nội và bà ngoại rồi, chỉ còn bà nội thôi. Nhìn thấy các ông bà lớn tuổi nhưng không có phước phần vui vầy con cháu như bà nội em nên em cũng muốn làm 1 điều gì đó để cho trái tim của mình ấm áp 1 chút, và chia sẻ thêm với nhiều người nữa. Các anh/chị biết thì chia sẻ cho em nhe. Em cảm ơn ạ.
Dạ chưa anh ơi, vất vả lắm anh ạ... Vài người cũng tình nguyện, nhưng kiểm tra lâm sàng thì không được... Vài người ngỏ ý "mua bán", nhưng cái này... không "mua bán" được anh ạ... Hic...