Cách TP.HCM hơn 40 cây số, chúng tôi đến với huyện Cần Đước, Long An để thăm các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn mà Sư Cô Huệ Trí đã chia sẻ. Con đường gồ ghề và những trận mưa nắng thất thường khiến chúng tôi càng nóng lòng muốn vượt qua để đến với các em nhanh hơn. Những thửa ruộng thơm thơm mùi lúa trổ đồng đồng, những ngôi nhà tôn cũ kỹ, xiêu vẹo, những gương mặt xinh xinh cháy nắng với nụ cười thánh thiện đón tiếp chúng tôi bằng ánh nhìn hồn nhiên. Cô bé Mai, tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Mai, vóc dáng nhỏ bé là học sinh lớp 4 của trường Nguyễn Văn Trỗi. Cha em bị tật nguyền chỉ còn 1 tay để mưu sinh còn mẹ thì hằng ngày đi bán vé số. Cả nhà sống trong căn nhà trọ thiếu thốn vật chất, tiền bạc vì vậy học phí của em cũng là một gánh nặng với gia đình. Ánh mắt của em nhìn về chiếc bàn học gọn gàng, những chú hạc trang trí và những tờ giấy khen suốt mấy năm qua chúng tôi hiểu em mong muốn được đến trường cùng các bạn và học được thật nhiều điều hay để có một tương lai tươi sáng hơn. Trong số chúng tôi, có bạn được dịp về đây và từng gặp được bé Lê Ngô Mỹ Trinh. Bạn kể:” Khoảng 3 năm trước, do mâu thuẩn gia đinh, bé bị cha dượng dâm nhiều nhát. Năm đó bé mới học lớp 5, lúc đó bé hãy còn nhỏ cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình. May mắn bé thoát khỏi bàn tay tử thần. Bây giờ gặp lại bé cao lớn hẳn và dường như bé đã nhận thức được nhiều hơn.” Chúng tôi ngồi cạnh em, nhìn thấy những vết sẹo đã liền da và những gọt nước mắt lăn dài trên má của cô bé lớp 8 mà ko khỏi cầm lòng. Dù những vết thương đã lành lặn nhưng những cơn đau lâu lâu lại xuất hiện có lúc khiến em khó thở, nhói buốt khi trời trở lạnh. Chúng tôi lại theo chân Sư cô đi vào một xóm nhỏ đến với gia đình được người hàng xóm tốt bụng cho ở nhờ trên đất họ. Gia đình có 1 bé gái Lê Trần Tuyết Ngân học lớp 6 và bé trai Lê Trần Đức Dũng học lớp 3. Cha thì phụ hồ, mẹ thì nhận giữ trẻ, thu nhập lúc có lúc không. Cả hai anh chị đều không biết con chữ là thế nào nên mong muốn con mình sẽ được khác đi, học giỏi hơn, làm giáo viên hay kỹ sư. Nhìn hai bé soạn giấy khen để khoe với chúng tôi mà không khỏi chặn lòng. Gần đó một ngôi nhà lụp xụp được Nhà nước cho mượn đất là gia đình của cô bé Hoàng Tuyết Nhi, học sinh lớp 5. Gương mặt sang sủa, má lún đồng tiền dễ thương, em mơ ước trở thành ca sĩ. Nhi có một anh trai 16 tuổi phải vừa học vừa làm phụ thêm cho ba mẹ nuôi em. Còn nhiều trường hợp khó khăn mà chúng tôi có dịp ghé qua. Mỗi gia đình mỗi cảnh nhưng hầu hết do cha mẹ ko được học hành tốt, ko tìm được công việc ổn định nên thu nhập bấp bênh hay những hộ nghèo càng thêm nghèo vì người thân bị bệnh nặng. Vì vậy các em, những mầm non tương lai chúng ta cũng phải gánh chịu phần nào, nghĩ học giữa chừng để giảm bớt gánh nặng, hay đi làm thêm để trang trãi phụ giúp cha mẹ. Có bé học mần non như không được học trọn ngày vì nhà không đủ tiền để đóng tiền cơm như bé Ngân Huệ. Chuyến tiền trạm này, chúng tôi nhận ra rằng mỗi đứa trẻ ở đây cũng như một cây non cần chăm bón, cho em một ước mơ rõ ràng hơn, một mục tiêu để các em phấn đấu vượt qua số phận của mình. Chúng tôi, BĐH ClB SAN SẺ ƯỚC MƠ mong rằng các Mạnh thường quân, những nhà hảo tâm hãy cùng chia sẻ và ủng hộ chương trình “DÌU BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG” này. KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH : Trao quà, học bổng. Tổ chức sân chơi thiếu nhi ..... Thời gian tổ chức: ngày 11/1/2015 Địa điểm: Trường Tiểu học Tân Nhơn Trạch, Ấp 3 Xã tân Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An Dự kiến kinh phí: 15 triệu (40 phần quà và 5 phần đặc biệt) Cần đóng góp: - Tập, dụng cụ học tập (Thước viết, bút màu, cặp, kéo, gôm…) - Sách giáo khoa, truyện thiếu nhi - Sữa - Bánh kẹo - Đồ chơi - Quần áo đồng phục - Các nhu yếu phẩm - Tiền mặt KẾ HOẠCH CHUYẾN ĐI Địa điểm : Trường tiểu học Tân Nhơn Trạch, Ấp 3, Xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thời gian: Chủ nhật ngày 11/01/2015 Xuất phát : 6 giờ Quay về : 14 giờ Phương tiện : xe máy. KẾ HOẠCH CHI TIẾT: Số lượng quà tặng : 40 phần quà cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học ( kế hoạch dự kiến) Thông tin về chuyến đi : Địa điểm tập trung: sẽ tập trung tại 02 địa điểm: • Địa điểm 01 - Bệnh viện sài gòn phía bên đầu đường huỳnh thúc kháng . Lúc 5 giờ 45 ace tập trung điểm danh chụp ảnh lưu niệm Đúng 6 giờ 00 xuất phát. • Địa điểm 02 – Ngã tư Quốc lộ 50 – Nguyễn Văn Linh. Tập trung phía đường Quốc Lộ 50 hướng về Huyện Cần Đước, Long An. Liên hệ số điện thoại để được hướng dẫn đường đi : 0942.540.573 CLB 0966.000.342 MR KIÊN KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN: Di chuyển: - Lúc 06 giờ 00 tại địa điểm 01. - Lúc 06 giờ 15 tại địa điểm 02. Chuẩn bị: - 08 giờ 00 :đến xã Tân Trạch, huyện Cần Đước – tỉnh Long An; - 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 : ổn định TNV, vệ sinh khu vực chương trình, chuẩn bị quà, vui chơi cùng các bé các trò chơi dân gian. Chương trình: - 10 giờ 00 đến 10 giờ 30 : phát quà. - 10 giờ 30 đến 11 giờ 00 : vệ sinh khu vực sau chương trình, vui chơi cùng các bé. Kết thúc: - 11 giờ 00 đến 12 giờ 00 : TNV ăn trưa. - 12 giờ 00 đến 14 giờ 00 : TNV nghỉ ngơi tại chỗ, giao lưu giữa các thành viên. - 14 giờ 00 : xuất phát trở về Tp. Hồ Chi Minh. Chúng ta sẽ chia thành 06 nhóm chính: 01 - Nhóm quét dọn lại khu vực phát quà 02 - Nhóm vui chơi cùng các bé (sẽ chia ra có 04 đến 05 nhóm nhỏ, mỗi nhóm phụ trách một trò chơi) 03 - Nhóm phân chia quà. 04 - Nhóm phụ trách ăn (ăn trưa), uống cho TNV. 05 - Nhóm phụ trách phần tư liệu (hình ảnh, quay clip). 06 - Nhóm giữ an ninh trong lúc di chuyển, khi diễn ra chương trình, sân bãi tập kết. Chú ý : Nhóm chúng ta sau khi xong việc thì hỗ trợ cho nhau, tránh trường hợp người làm và người không làm, vì đây là xác định từ thiện nên cùng chung tay mỗi người 1 việc nhé ! Số Tiền Ca Nhạc Gây Quỹ Cho Cho Chuyến Long An 3.080.000vnđ (Ba triệu không trăm tám mươi ngàn đồng ) Danh Sách Ủng Hộ hiện kim 1. Nhóc Heo 200k + 2.Mạnh Kiên 100k + 100 ( bán khăn ) Danh Sách Ủng Hộ Hiện Vật 1.Chị thu : 80 hộp sữa 2.Quynh : 100 tap, 200 viet biz Danh sách tham gia: 1 .Minh Phúc : không xe 2.Chuột MK : 01 xe (đi cùng bạn) 3. Thiên Kiệt : 01 xe (đi cùng bạn) 4. Phạm Hoàng : 01 xe (đi cùng bạn) 5. Nhựt Nguyệt : không xe. 6. châu hoa : 1 xe ( cùng bạn ) => Sẽ sẽ tiếp tục CẬP NHẬT tại đây. . >>> Mong rằng được sự ủng hộ nhiệt tình các Mạnh thường quân mang yêu thương đến với các em trong dịp giáp Tết này! >>> Mọi sự đóng góp, ủng hộ vui lòng liên hệ: Minh Phúc 0942.540.573 Hoặc chuyển khoản Số TK: 31010001736778 Chủ tài khoản: Châu Lê Quỳnh Hoa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Chi Nhánh TP. HCM (BIDV - phòng giao dịch Nguyễn Đình Chiểu) Lưu ý: - Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ phần nội dung: "Ủng hộ từ thiện chương trình DÌU BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG" - Nhắn tin báo tới số của CLB (0942.540.573) để việc cập nhật được chính https://www.upsieutoc.com/image/pZFg https://www.upsieutoc.com/image/pZFq https://www.upsieutoc.com/image/pZFx https://www.upsieutoc.com/image/pZdG https://www.upsieutoc.com/image/pZFs <span class="userContent"><span class="text_exposed_show">[video=youtube;0m4FxgsZKJY]https://www.youtube.com/watch?v=0m4FxgsZKJY&feature=youtu.be[/video]
chương trình đang thiếu rất nhiều tập sách vở bút dụng cụ học tập và kinh phí rất mong mạnh thường quân nhà hảo tâm ace hãy chung tay giúp đỡ cho các em được có những phần quà thật ý nghĩa