Bác dự đoán sai rồi, mình thấy nhiều cô 100% female ở trên đẹp, giữa đẹp, gần cuối cũng đẹp, nhưng bàn chân thì to bè và xí.
Cmt này chứng tỏ bác chưa bao giờ,hoặc chỉ đợi bx hay đám bồ nhí hùng hậu của bác chọn giày dép xong xuôi rồi nhiệm vụ của bác là móc ví ra trả tiền! Các kiểu giày dép của PN hầu hết đều có phần mũi thuôn nhọn để gò các ngón chân luôn khép sát vào nhau,phần gót cũng thuôn để tạo gót sen nhé.Chỉ trừ 1 số ít PN theo tự nhiên chủ nghĩa,mang dép lê hoặc sandal,kệ tía bàn chân phát triển tự do. -Chia sẻ của 1 ông chồng khốn khổ,luôn vị vợ bắt đi theo nhận xét khi chọn mua giày dép, kiêm nhiệm luôn phần chi trả.-
Cũng đã từng đi theo bx để làm giám khảo rồi bác à, nhưng vì mải lo nhìn mấy em khác đang cuối xuống thử giày cho nên bị phát hiện, từ đó trở đi chỉ được phép đứng ngoài giữ xe và móc tiền ra trả thôi.
Thế lúc ấy bác có đội NBH ko?Chứ tớ đọc quyển"Những vụ án lạ trên TG",có mấy case anh chồng cũng hóng như bác đều phải nhập viện do bx sẵn'vũ khí"là ~ chiếc giày đang chọn đấy,ahihi.
à cũng hên là tự nhiên ý tưởng hay nó bay vút ngang nên chụp kịp thời, lúc đó chỉ ngay cho bx thấy cái giày em gái kia đang thử thấy cũng hay hay, mượn 1 đôi thử xem có đẹp không nè.
Tới giờ vẫn toàn mạng thì tui dự đoán bx của hắn chỉ mang giày đế bằng và thấp. Không bao giờ mang dockers
Bác còn tưởng tượng hơn cả mình nữa, mình chỉ có nhìn bàn chân mấy em ấy thử giày thôi mà, bác còn nhìn cả cổ nữa à.
á đù,tui đọc bình loạn từ đầu đến đây thì thấy 1 điều rất ấn tượng : KHÔNG ÔNG NÀO TRẢ LỜI CÂU HỎI MÀ CHỦ THỚT HỎI. Vãi mấy thánh.
Ôi đọc quá trời bình luận mà chưa ai trả lời. Mà không biết cái câu trả lời mình có đúng không nữa. Vì cũng từng đi cà nhắc khi không thấy đau Nhưng có khi không trúng lại thành hơi thô